Chị Himawari phân tích hay ghê cơ ^^.
Em cho rằng, RSyao và CSyao là 2 cá thể hoàn toàn riêng biệt, chỉ giống nhau về ngoại hình còn tính cách...có thể vì hoàn cảnh mà em thấy là 2 người này có những điểm khác biệt rất rõ ràng.
(người "tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1" với RSyao bây giờ, là Watanuki cơ).
-CSyao: có thể thấy trong những tập đầu truyện, đây là 1 anh chàng mạnh mẽ, thẳng thắn, nghiêm túc và...cũng rất đỗi ngây thơ ^^. Cậu yêu Sakura, và đây là điều quyết định...!
RSyao: xuất hiện từ phần nước Tokyo. Theo nhận xét cá nhân thì đây là 1 người cũng rất nghiêm túc, mạnh mẽ, thẳng thắn luôn, nhưng có lẽ do bị nhốt 1 thời gian dài, em thấy rằng nv này điềm tĩnh, chín chắn hơn CSyao lúc đầu rất nhiều...và ánh mắt cậu cũng mang 1 nỗi buồn khôn xiết. Đặc biệt, Sakura đối với cậu là 1 người quan trọng, nhưng ko phải người yêu (ở đây chỉ CSak^^).
__
Đó là những gì em nghĩ về 2 nhân vật này...^^ :)