| Con gái ghét con trai, vì sao? | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Con gái ghét con trai, vì sao? Fri Nov 14, 2008 9:18 am | |
| ----Nguồn : Mực Tím Online---- Nhiều chàng trai hay thắc mắc: “Hổng biết mình đã làm gì mà bị mấy nhỏ ghét quá vậy?”
Mà ngay cả lúc con gái nói thương, bạn cũng cần tỉnh táo xem lời nói đó có thật lòng hay không vì “con gái nói thương là ghét đó”. Vậy sao không thử “nghiên cứu” xem con gái hổng thích các chàng ở điểm nào?
@ Không ga lăng
Trong mắt con gái, con trai là phái mạnh nên phải rất rất ga lăng để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình. Thử hỏi lần đầu rủ nàng đi ăn chè mà phần ai nấy trả, không mất điểm cũng uổng.
@ Lăng nhăng
Không hiểu từ đâu mà một số chàng có quan điểm rằng: là con trai thì có quyền có nhiều bồ. Thật vô lí vì trái tim vốn dĩ nhỏ bé, làm sao chứa được nhiều bóng hình? Khi biết con trai có tính lăng nhăng, các nàng chẳng dại gì mà trao con tim vì cho rằng sẽ có một ngày hắn sẽ up date một bóng hình khác và delete mình.
@ Khoe khoang
Đừng tưởng thêm mắm thêm muối một chút về mình thì con gái thích đâu nha. Lầm to rồi đấy! Đi chơi với người lúc nào cũng nói về tự truyện của tui thì lấy đâu ra thời gian chia sẻ, tâm sự nữa. Hãy học cánh lắng nghe để biết con gái phát tín hiệu gì mà dùng chiến thuật chứ, đúng không bạn?
@ Không dám nhận lỗi
Đã là con trai thì phải dũng cảm, dám làm dám chịu. Ai mà không mắc lỗi. Quan trọng là phải nhận ra và tìm cách sửa thôi chứ. Không dám nhận lỗi do tự ái hay bảo thủ đều bị mất điểm.
@ Thiếu kiên nhẫn
Từ xưa đến nay con gái vốn hay nhõng nhẽo lắm cơ. Con trai muốn chiếm được chỗ đứng trong tim nàng phải có tính kiên nhẫn, chịu đựng. Cứ nóng giận mỗi khi phải chờ đợi nàng make up trước khi đi chơi thì còn gì vui vẻ nữa.
@ Điệu
Ôi, đi bên cạnh một chàng lúc nào cũng chải chuốt, nước hoa thơm phức đôi khi khiến con gái có cảm giác như đang đi với người bạn cùng phái đó. Tất nhiên không có nghĩa con gái thích người ở dơ. Cứ sạch sẽ, gọn gàng là có điểm trong mắt nàng rồi.
@ Nói tục, chửi bậy và đệm tiếng lóng
Học sinh bọn mình mà như thế thì cũng không chấp nhận được nữa chứ nói chi mong lọt vào mắt xanh của nàng. Bệnh này nguy hiểm lắm nha. Không những mất điểm với chị em mà còn có thể bị thầy cô phạt nữa đấy! Bỏ gấp nha bạn.
|
|
| |
me0k0n_langthang Ca sĩ quán Clover
0 0 Tổng số bài gửi : 25 Birthday : 27/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Sat Nov 15, 2008 6:47 am | |
| Trong tất cả mấy kái nhược điểm này :(, mÈo dính phải cái thiếu kiên nhẫn, việc gì cũng hấp tấp vội vàng , mãi mà ko sửa đc
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Sat Nov 15, 2008 7:26 am | |
| Anh Mèo dính kái nhược điểm thiếu kiên nhẫn àh ? Còn lại là hok có nhược điểm sao ?! :egg:
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Sun Nov 16, 2008 11:34 pm | |
| Công nhận bài này viết đúng thiệt! Không ga lăng: Ho cực kì cực kì ghét loại ng` này. chỉ cần nhìn thấy cảnh cô bạn của mình, hay bất kì ng` con gái khác, phải gồng mình chở cái thằng con trai là thấy mấy th` đó thật mất mặt nam nhi. pegau cũng là 1 nạn nhân của chuyện này! Lăng nhăng: th` con trai như vậy là ng` xem thương` tình cảm của ng` khác=> ích kỉ, lợi dụng ng` khác như trò tiêu khiển. Khoe khoang: Cho rằng ta đây là lắm tiên nhìu của thì chẳng có cô gái nào thèm thjk đâu! Nếu có thì chỉ có ~ cô gái hám tiềm mà thui! không dám nhận lỗi: là hèn nhát, nhục nhã, không có lòng tự trọng Thiếu kiên nhẫn: cái điểm này ho không tán thành cho lắm, chứ không phải là không đồng ý nhá! Có rất nhìu boy thiếu kiên nhẫn 1 cách rất đáng iu nhá! Như là chỉ cần thấy mình hôk đi học thì ngày lập tức gọi điện hỏi thăm ngay^^ Nói bậy: là vô văn hóa, thiếu giáo dục Viết xong bài mới thấy Ho như đang chửi mấy đứa con trai vậy (_ _")
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Mon Nov 17, 2008 4:07 am | |
| Vậy àh ? Chị Gấu hiền dữ vậy ? gồng lưng ra chở ?? Em là ng` post còn thik hơn ! Chửi tụi nó đỡ tức ! Em căm ghét con trai ! Tất cả , ko phân biệt ai ! Lí do thì chắc chị bjk !
|
|
| |
me0k0n_langthang Ca sĩ quán Clover
0 0 Tổng số bài gửi : 25 Birthday : 27/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Mon Nov 17, 2008 8:16 am | |
| @Hime : à ko, với những điều em nêu ở trên thì chỉ có thế, may mắn là chỉ có thế . Còn nhiều điểm yếu mà anh mắc phải ko có trong này em ạ, Ví dụ như là hay trêu con gái này, suốt ngày chơi game này, tiêu tiền như mỏ khoét này, nc là rất nhiều.
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Mon Nov 17, 2008 9:22 pm | |
| đáng con trai trong lớp kiwi ghét tất cả, nào là chọc con gái, nói bậy, ko biết nói lời xin lỗi:oh.: , nói chung là cần bố mẹ dạy lại hết ( có thể bố mẹ nó có dạy nhưng học thiếu bài )
|
|
| |
Kaetta Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
2 13 Tổng số bài gửi : 77 Birthday : 30/08/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Tue Nov 18, 2008 6:35 am | |
| kae hate con trai! *lăn lộn* đừng bao giờ hòng kae "rung động" trước một thằng con trai nào! >''< *lăn lộn* lý do: bọn ấy mắc tất cả các "chứng" trên mà các bạn "kể tội" đó. đứa này thiếu hok mắc cái gì thì đứa khác bổ sung. =____='' oh con trai... =_____='' never think I have to love them when I'm grow up! =______='' *lảm nhảm nữa*
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Tue Nov 18, 2008 6:54 pm | |
| ối ối, kae nói thế còn gì mà cứu vớt cho tụi nó nữa chứ. Kae nói thế thì vơ đũa cả nắm ấy, BF của kiwi mà pík đc chắc kae tiêu tùng đấy BF của kiwi chỉ là hơi khờ thoy, cho nên í vẫn kute tong mắt kiwi rất nhìu
|
|
| |
Kaetta Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
2 13 Tổng số bài gửi : 77 Birthday : 30/08/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Tue Nov 18, 2008 9:57 pm | |
| - kiwi_chan đã viết:
- ối ối, kae nói thế còn gì mà cứu vớt cho tụi nó nữa chứ. Kae nói thế thì vơ đũa cả nắm ấy, BF của kiwi mà pík đc chắc kae tiêu tùng đấy
BF của kiwi chỉ là hơi khờ thoy, cho nên í vẫn kute tong mắt kiwi rất nhìu ôi ôi, bạn kae nì ngưỡng mộ bạn kiwi ghia.... phúc đức cho bạn nào được làm bạn trai bạn í... *mơ màng* ==> nói nhảm thật ra thì đó chỉ là con trai dưới mắt kae thui... nói chung lại là... hok thể iu đc! ( chưa bao giờ mơ đc gặp "chàng hoàng tử của mình"! )
|
|
| |
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Thu Nov 20, 2008 2:14 am | |
| @ Thiếu kiên nhẫn
Từ xưa đến nay con gái vốn hay nhõng nhẽo lắm cơ. Con trai muốn chiếm được chỗ đứng trong tim nàng phải có tính kiên nhẫn, chịu đựng. Cứ nóng giận mỗi khi phải chờ đợi nàng make up trước khi đi chơi thì còn gì vui vẻ nữa.
thảo nào bọn con gái nó ghét mình
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Thu Nov 20, 2008 4:51 am | |
| Hình như đa số đều có nhược điểm : mất kiên nhẫn nhỉ ?
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Thu Nov 20, 2008 8:55 pm | |
| tất nhiên, có chàng muốn chờ nàng make up từ sáng tới tối đâu cớ p/s: thảo nào con trai muốn kím bạn gái ít wá
|
|
| |
Kaetta Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
2 13 Tổng số bài gửi : 77 Birthday : 30/08/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Thu Nov 20, 2008 10:04 pm | |
| Chậc! Đâu phải tất cả con gái đều có tính make up vậy.. Như Kae nè, chả bao giờ make up, ghét make up, lâu la mất thời giờ mà rốt cục chả được cái quái gì! Nếu siêng lắm thì chải lại đầu tóc tí rồi thôi! ==> thấy mình tự tin quá đáng!
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Fri Nov 21, 2008 8:08 am | |
| Em cũng thế ! Thằng bạn cùng xóm (nhg khác lớp ) thiếu kiên nhẫn dễ sợ ! Bảo nó chờ về chung để hòi Toán mà tại vì lớp em bị GVCN giữ lại lâu quá => nó thiếu kiên nhẫn => nó bỏ về 1 nước . Thiệt là hết bjk lun ( _ " _)
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? Fri Nov 21, 2008 9:30 pm | |
| Oái giời, phải nói là kiwi very very hateeeeeeeeeeeee mấy đứa kon zai thiếu kiên nhẫn ( mà hình như đứa nèo cũng vậy), ko bít chờ một chút, nói chuyện mà ko biết nghĩ đến hậu quả sau câu nói đó gây ra, bực cái mìh (_"_)
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Con gái ghét con trai, vì sao? | |
|
|
|
| |
| Con gái ghét con trai, vì sao? | |
|