(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[TRC Fanfic] Khởi sự... Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[TRC Fanfic] Khởi sự... Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [TRC Fanfic] Khởi sự...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Wed Nov 19, 2008 9:39 pm

Chapter 1: Khởi sự



Một chiều mùa thu ảm đạm...

Tiếng một cô gái ngân lên trong trẻo... Lá la la, la là la, la lá là...

Người ta gọi cô gái ấy là Sakura...
Trong bộ váy trắng điểm những viền màu hồng, cô gái tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ cao nguyên tươi đẹp. Bên cạnh cô, một vật tròn tròn, trắng trắng đang cùng cô đùa giỡn dưới ánh nắng vàng của buổi sớm.
Cô gái quay lưng lại, khẽ gọi tên một người:
- Syaoran-kun!
Syaoran, cậu bé với đôi mắt màu nâu sáng, trong chiếc áo choàng rộng, bên hông đeo một thanh kiếm, khẽ mỉm cười với cô bé:
- Sakura-chan!
- Sao lúc nào trông cậu cũng có vẻ buồn bã vậy Syaoran?- Sakura đưa mắt nhìn cậu trìu mến, khẽ hỏi- Cứ chia sẻ với mình đi, chúng ta là bạn mà, phải không?
Syaoran nở nụ cười tươi, trông cậu mới dễ thương làm sao.
- Mình đi chơi nhé, Sakura-chan!

*******

Khu vui chơi và giải trí Clow...

Tay trong tay, nhìn Sakura và Syaoran như một cặp tình nhân trước mắt bao người. Họ vui vẻ cười nói, hồn nhiên, vô tư và trong sáng.
- Cậu thích ăn kem gì, Sakura?- Syaoran thân thiện hỏi.
- Mình thích kem dâu nhất!
- Vậy nhé!
- Syaoran-kun, cậu không ăn à?
Cậu bé mỉm cười nhìn Sakura, khẽ lắc đầu.
Chen vào hàng ngũ những con người đang đứng trước cửa hàng bán kem quả là một điều khó khăn, nhưng Sakura rất cảm động khi thấy Syaoran sau một hồi chen lấn xô đẩy đã lên được tới đầu hàng.
Chợt,...
- Làm ơn tránh ra, tránh ra!
Sakura quay người lại: "Chuyện gì vậy?"
RẦM!!! "Á!"- Cô kêu lên. Một người đang trượt patanh đã xô vào người Sakura khi cô không kịp tránh. Sakura khẽ kêu đau. Chân cô đã bị trầy xước rồi.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi, cô không sao chứ?- Người trượt patanh xuýt xoa, vẻ lo lắng. Anh ta đưa mắt nhìn Sakura, cầu mong từ cô một sự tha thứ cho cái lỗi lầm mà anh ta đã gây ra với một cô bé xinh đẹp và đáng yêu như cô.
- Không sao đâu ạ, em vẫn ổn mà!- Sakura gượng cười và cố đứng dậy.
Còn Syaoran, khi nghe tiếng bạn gái kêu thất thanh, đã xô ngã cả đoàn người trước cửa hàng kem.
- Thằng ôn kia, hư đốn thật!
- Con nít mà không biết điều!
Mặc cho họ chửi mắng thậm tệ, Syaoran lao nhanh về phía Sakura đang ngồi nắn bóp chân phải khá lâu trên hè phố.
- Sakura-chan, cậu có sao không, chuyện gì đã xảy ra thế?
Ngước nhìn khuôn mặt đầy lo sợ của Syaoran, Sakura chỉ đáp:
- Không, tớ không sao đâu...
- Anh này va vào cậu à?
- Không mà, anh ấy vô ý thôi!
- Sakura-chan, chân cậu bị trầy rồi!
Nói đoạn, Syaoran xé một mảnh vải từ chiếc áo choàng của cậu, băng vào vết thương cho Sakura.
- Này cậu nhóc, tôi rất xin lỗi vì đã làm cô bé bị đau...
Syaoran ngẩng nhìn hung thủ đã làm cho Công chúa nước Clow bị đau. Cậu hét lên:
- Anh này, phải cẩn thận chứ, may cho anh là tôi không...
Sakura nhìn Syaoran, cậu ấy đang nói mà, sao lại...?
Người thanh niên kia tiến lại gần và nói, giọng anh ta trầm và ấm, rất nhẹ nhàng:
- Anh đưa hai nhóc đi ăn kẹo nhé, coi như đền bù vậy!
Sakura gật đầu rồi đưa mắt nhìn Syaoran:
- Đi thôi, Syaoran-kun!

*******

Tiệm bánh ngọt...

- Anh tên gì?- Sakura mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi.
- À, tên là Fye!- Người thanh niên khẽ đưa tay gãi đầu, mỉm cười- Còn cậu đây...
- Syaoran là tên của cậu ấy!- Sakura đáp lại.
- Vậy sao, hân hạnh quá!
Syaoran lí nhí đáp:
- Không có gì!
Người thanh niên lại cười. Mái tóc anh ta màu vàng kim bồng bềnh, đôi mắt anh ta màu xanh dương, dường như nó có ma lực thu hút người khác vậy.
Sakura tươi cười:
- Anh vui tính lắm!
Syaoran nhìn anh ta đầy vẻ cảnh giác.
Chợt, Fye nhìn thẳng vào mắt cậu...


_To be continued_

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Wed Nov 19, 2008 10:50 pm

Chapter 2: Những chiếc lông vũ



Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Syaoran...
Người thanh niên kia vẫn mỉm cười thân thiện, nhưng có một sức mạnh đáng sợ nào đó phát ra từ anh ta mà Syaoran có thể cảm nhận được.
Đó là cái gì vậy?
Một ý nghĩ chợt vụt qua "Tại sao Sakura không nhận thấy để kịp thời chạy trốn?"
Đang suy tư thì Syaoran giật mình bởi tiếng gọi của Sakura:
- Syaoran-kun, có chuyện gì thế?
- Ơ, ơ, tớ...tớ...không sao mà!
Rồi Sakura nhìn Fye:
- Trông anh chắc không phải người của thế giới Clow nhỉ?
- Ừ- Người thanh niên có tên Fye đáp- Anh là người của vương quốc Celes.
Anh ta từ từ đứng dậy:
- Cậu bạn em có vẻ khó chịu về anh thì phải, Sakura à?
Sakura đưa mắt về phía Syaoran, vẻ khó hiểu:
- Chuyện gì thế, Syaoran-kun?
Syaoran đột ngột đứng dậy, nắm lấy tay Sakura và lôi ra khỏi tiệm bánh, để cho Fye đứng nhìn theo đầy nghi hoặc.

Ra tới đường phố, Sakura giật tay ra khỏi tay Syaoran đang nắm chặt mình:
- Syaoran-kun, có chuyện gì vậy? Sao cậu xử sự lạ quá vậy?
- Sakura-chan, chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy cái gì cơ?
- Ma lực, ma lực phát ra từ anh chàng đó, cậu không thấy sao, nó thật khủng khiếp!
Sakura im lặng. Syaoran nhìn cô vẻ lo lắng: "Chẳng nhẽ cô ấy không nhận thấy thật sao?"
- Có!
Syaoran giật mình. Sakura chậm rãi nói tiếp, hai tay cô đưa lên xoa khuôn mặt của Syaoran:
- Tất nhiên là tớ có thấy, nhưng...
- Nhưng sao?
- Tớ thấy nó không nguy hiểm. Đó là một anh chàng tốt bụng mà, tuy ma lực đó rất lớn!
Bỗng từ trong ngực áo Syaoran, một vật kì lạ ngóc đầu ra.
- Mokona!- Sakura reo lên vui mừng.
Mokona nhìn Sakura:
- Mokona thấy hết rồi nhé!
Sakura nhạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Thì chuyện Sakura "âu yếm" xoa mặt Syaoran đấy mà!
Nói đến đây, Mokona đưa mắt nhìn Syaoran vẻ đắc ý. Sakura đỏ mặt ngượng nghịu:-
- Không phải đâu, chắc là Mokona nhìn nhầm đôi khác rồi thôi! Chứ tớ đâu có làm thế!
Một giọng nói chợt vang lên:
- Thôi, hai đứa không phải chối, Mokona nhìn thấy thì ta cũng nhìn thấy chứ!
- Yuuko-san!- Mokona gọi lớn.
Phải chính là phù thủy không gian Yuuko. Syaoran nhìn cô ta:
- Vậy, chắc cô đã nghe chuyện mà tôi và Sakura đã nói?
- Đúng vậy!
Sakura sững sờ:
- Tức là cô cũng biết anh ta ư? Có phải anh ta gặp cháu và Syaoran là do có sự sắp đặt trước?
- Thôi thôi, đừng hỏi nữa, đau đầu quá đó!- Yuuko than thở- Ta muốn nói rằng, Sakura...
- Dạ?
- Ngay bây giờ, và cả về sau nữa, không nên gặp cậu của cháu, Fei Wan Reed!
- Tại sao?
- Giải thích rất lôi thôi, đừng có hỏi nhiều!
Nói xong, Yuuko biến mất sau làn khói mờ. Syaoran nhìn Sakura:
- Làm gì đây?
- Tớ nghĩ không nên đi vội, phải gặp chú tớ để hỏi rõ mọi chuyện đã!
- Không được, phù thủy không gian đã nói rằng không nên gặp chú cậu nữa mà.
- Nhưng nếu không thì làm sao biết được chuyện gì đang diễn ra chứ?
- ...


*******


Lâu đài Clow...
- Sakura, cháu đấy à?- Tiếng một người đàn ông vang lên.
- Đúng là cháu. Chú Fei Wan, cháu muốn hỏi một chuyện...
- Chuyện gì thế?
- Tại sao phù thủy không gian Yuuko lại muốn cháu không được gặp chú?
Nghe vậy, Fei Wan nghiến răng ken két:
- Hừ, chắc bà ta chỉ nói linh tinh thôi! Cháu gái à, chú muốn đưa cháu đến một nơi...
- Nơi nào ạ?
- Trung tâm lâu đài Clow!


*******


Sàn nhà trung tâm lâu đài Clow được in hình cánh chim cách điệu rất đẹp. Sakura vừa bước xuống vừa nhìn xung quanh. Bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó nâng cô bé bay lên không trung. Syaoran gọi lớn:
- Sakura-chan! Sakura-chan!
Nhưng không hiểu sao cô bé lại không trả lời. Fei Wan Reed cười khẩy:
- Đây là diều mà ta muốn thấy đây. Sức mạnh vượt qua không gian sẽ chỉ đường cho đôi cánh đó. Và giờ đây, sức mạnh đó đã thức tỉnh!
Syaoran tuyệt vọng hét lên:
- Sakura!
Sakura đột ngột rơi từ trên không xuống. Syaoran đã nhanh chân đỡ được cô bé:
- Sakura-chan!
Thân thể Sakura càng lúc càng lạnh. Một ý định vụt qua trong Syaoran "Phải mau ra ngoài thôi!"
Fei Wan Reed nhìn cậu chạy đi, cười nhạt:
- Khi mọi việc kết thúc, ta sẽ có trong tay sức mạnh dịch chuyển không gian và thời gian! Đôi cánh của công chúa đã bị xé rách bung rồi! Đó chính là...

...Ký ức...


*******


- Syaoran-kun!- Tiếng Mokona gọi to.
- Mokona, Sakura...- Syaoran lo lắng đặt Sakura xuống- Cô ấy...
- Đôi cánh đã bị rách mất rồi!
- Sao cơ? Đôi cánh...
- Đó là ký ức của cô ấy đấy! Những ký ức từ lúc cô ấy sinh ra đến giờ đều đã biến mất, và những ký ức ấy đã không còn ở thế giới này! Khi ký ức bị phân tán, cô ấy sẽ chết mất!
- Giờ phải làm sao đây? Không thể để Sakura chết được!
- Bây giờ, chúng ta phải đi tìm những chiếc lông vũ từ đôi cánh ấy!
- Lông vũ?

_To be continued_

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue2 / 102 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Thu Nov 20, 2008 2:57 am

Chap 1 thì sáng tạo đấy ạ ! Còn chap 2 thì khúc cuối hơi giống TRC bản gốc - ko giống tự làm . Àh mà cái này là anh tự làm àh ? Hay copy ở nơi khác ??

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 3:32 am

chắc là tự làm thôi, heheheh, làm sao mà cóp dc chứ! nhưng truyện hay nhỉ?! thích cái đoạn xoa mặt và mua kem ha!!!

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 3:48 am

Sakura_Hime1996 đã viết:
Chap 1 thì sáng tạo đấy ạ ! Còn chap 2 thì khúc cuối hơi giống TRC bản gốc - ko giống tự làm . Àh mà cái này là anh tự làm àh ? Hay copy ở nơi khác ??

a a a, đừng hiểu nhầm, cop đã tốt, chớ anh tự viết đó [TRC Fanfic] Khởi sự... 91548

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
o0olugia1995o0o
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
o0olugia1995o0o
Nam
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)0
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 26/05/1995
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 3:55 am

hay wá bạn ơi ráng viết nhanh nhanh cho mọi ng` dc đọc nữa nhé ^^!

Tài sản của o0olugia1995o0o

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 4:12 am

Chapter 3: Hành trình tới xứ sở của kẹo


Syaoran lên đường thật sớm. Mặc cho mọi người trong lâu đài Clow ngăn cản, cậu vẫn một mực đi cứu Sakura cho kì đc. Mokona nói:
- Syaoran-kun à, lên đường phải rất cẩn thận, phía trước cậu đầy rẫy những nguy hiểm đấy!
- Đừng lo, tớ sẽ cố gắng!
- Vậy, chúng ta cùng tới chặng đầu tiên!
Nói rồi, sau lưng Mokona chợt mọc ra 1 đôi cánh lớn. Một luồng gió bốc lên. Khói cuộn mù mịt. Syaoran giơ tay vẫy tạm biệt mọi người rồi biến mất sau làn khói trắng.

*******



"Xoẹt!"
Chớp mắt xong đã thấy ở một thế giới khác, Syaoran thấy nơi đây đầy những màu sắc của những chiếc kẹo mút to lớn, của những chiếc kẹo dẻo hình thù ngộ nghĩnh. Cậu lên tiếng:
- Mokona, nơi đây là đâu vậy?
- Suzu, xứ sở của kẹo!
- Kẹo ư?
- Ừ, đúng vậy, cậu ngạc nhiên à Syaoran-kun?
- Một chút thôi!
Vừa đi, Syaoran vừa quan sát. Cái nơi này thật kì lạ, chỉ thấy kẹo thôi là sao nhỉ. Còn con người ở đây nữa, áo quần mặc toàn những màu sặc sỡ như kẹo vậy.
- Nơi đây người dân sống ở đâu vậy?
- À, họ sống trong những ngôi nhà!
- Tớ đâu thấy có ngôi nhà nào đâu, chỉ có kẹo thôi?
- Đúng thế, những cái kẹo khổng lồ kia là nhà của họ đấy!
- Cái gì? Làm sao mà sống nổi khi ở trong đó?
- Thế mới đặc biệt chứ! Hi hi!

*******



Mokona dẫn Syaoran đến trung tâm của thành phố. Ở trong tòa nhà của Thị trưởng, ngài Thị trưởng đang ăn điểm tâm bằng một chiếc kẹo mút cực lớn.
Syaoran thầm nghĩ: "Đây là thị trưởng ư? Trông chẳng khác trẻ con là mấy!"
Ngài Thị trưởng ngẩng đầu lên nhìn Syaoran:
- Xin chào mừng đến với Suzu, cậu tên là gì?
- Dạ, Li Syaoran, thưa ngài.
- Vậy sao? Còn tên ta là Ullu!
Syaoran bụm miệng: "Người quái dị, tên cũng quái dị theo, cái nơi này hay thật!"
- Không có gì đáng cười đâu, anh bạn trẻ, nhìn ta nhỏ vậy chứ, thật sự cậu ko biết đâu!
Nói đoạn, Ullu đứng vụt lên khỏi chiếc ghế kẹo dẻo, nhìn anh ta thật to lớn.
Syaoran hết sức ngạc nhiên: "Trời, phải đến 2,18 m ấy chứ!"
Mokona tươi cười:
- Thưa ngài Thị trưởng, nghe nói ở đây sắp tổ chức cuộc thi ăn kẹo dẻo cho nên tôi đã đưa đến đây 1 thiếu niên anh hùng để trang tài cao thấp với những đối thủ khác, là cậu Syaoran đây!
Ullu phì cười:
- Đc lắm, nếu cậu có thể chiến thắng!
Syaoran vội hỏi:
- Nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ nhận đc cái gì?
- Một chiếc lông vũ trời cho!
Syaoran giật mình: "Lông vũ của Sakura!"
Cậu hỏi:
- Làm sao ông có nó?
- Ta không biết, nhưng ta nghĩ nó có ma thuật, nhưng sao cậu hỏi vậy?
- À không có gì, cháu sẽ cố gắng dành chiến thắng!
- Tốt lắm, trong vòng 2 ngày nữa, cuộc thi sẽ diễn ra, cậu nên luyện tập đi là vừa!
- Vâng, cháu nhất định, nhất định sẽ dành chiến thắng!

Rời khỏi tòa nhà Thị trưởng, Syaoran thầm nghĩ: "Sakura, hãy đợi tớ, tớ sẽ chiến thắng, nhất định tớ sẽ chiến thắng.....

...Vì cậu...



_To be continued_

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 4:38 am

ui, thế giới kẹo hay thế, tui cũng muốn dc đến đó để ăn, làm tiếp chapter 4 nhé Long!

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 7:03 am

Chapter 4: Những giấc mơ



Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, Syaoran đã thấy Sakura.
Cậu thấy cô bé trong chiếc váy trắng, bờ vai nhỏ bé cùng đôi bàn chân đang bước đi trên một con đường mòn trong một khu rừng sâu hun hút. Syaoran cất tiếng gọi:
- Sakura-chan!
Nhưng lạ thay, Sakura không trả lời. Syaoran vẫn tiếp tục gọi:
- Sakura-chan!
Bất chợt, Sakura từ từ quay lại, miệng cô bé mấp máy:
- Theo...t...tôi...
Syaoran tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng một cảm giác mơ hồ nào đó thúc đẩy đôi chân cậu đi theo Sakura. Và thế là cậu liền đi theo nàng Công chúa.
Cả hai người đi một đoạn đường rất dài. Cuối cùng dẫn đến một bên vực thẳm. Syaoran sợ hãi nhìn xuống phía dưới và vội hỏi Sakura:
- Sakura-chan, đây là sao?
Ánh mắt Sakura như vô hồn. Cô bé nói mà Syaoran nghe cứ như tiếng nói đến từ một nơi xa xăm nào đó:
- Cậu.....cậu...
- Sao cơ?
- Cậu... xuống...đ...đó...

"AAAAAAAAA!!!!"
Syaoran choàng tỉnh dậy sau một tiếng hét. Mắt cậu rơm rớm nước. Cậu không hiểu tại sao Sakura lại làm vậy? Không có một lời giải thích nào hết. Hoàn toàn không...
Mokona nhảy vội đến bên Syaoran, kéo chăn lên đắp cho ấm người cậu:
- Syaoran, có chuyền gì thế?
- Tớ....tớ...
- Cậu mơ thấy ác mộng à?
- Tớ có mơ....mơ thấy...
- Thấy cái gì?
- ...Thấy...Sakura...
Mokona sửng sốt:
- Cậu bảo sao, Sakura á? Mơ thấy cậu ấy là điềm lành mà, sao cậu hét to thế?
- Không, cô ấy...cô ấy dẫn tớ đi theo...đến bên 1 bờ vực...
- Rồi sao?
- Rồi cô ấy bảo tớ nhảy xuống...thật là khủng khiếp!
Mokona ngạc nhiên:
- Sao có thể thế đc?
- Tớ không biết, nhưng tớ sợ quá, Mokona ơi!
Nói rồi, Syaoran gục đầu xuống, khóc nấc từng tiếng:
- Cô ấy, như người vô hồn vậy, cô ấy nói mà tớ nghe như tiếng của Thần Chết ấy!
Mokona ôm lấy cậu bé, an ủi:
- Thôi, cậu đừng sợ, ngủ đi, ngủ đi, cậu sẽ ngủ đc mà!
- Ừ, ừ, xin lỗi đã làm phiền cậu, Mokona!
- Không sao đâu, cậu mau ngủ đi!
Nói xong Mokona nhảy tót lên chiếc giường nhỏ gần cửa sổ. Chẳng mấy chốc, nó đã ngủ say. Syaoran nhìn Mokona ngủ rồi mới nằm xuống, đắp chăn lên. Cậu bé tự nhủ:
- Đó chỉ là mơ mộng linh tinh, sẽ không bao giờ có chuyện ấy cả!


*******



2h sáng...
Đột nhiên Syaoran thấy mình ở trong một khoảng không đen kịt. Cậu hoảng sợ gọi to:
- Mokona! Mokona ơi!
Nhưng không có tiếng trả lời. Tất cả chỉ là một màu đen im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Đang tỏng lúc hoảng loạn, chợt Syaoran nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía cậu. Đó là một người khoác áo choàng đen. Syaoran vội lên tiếng:
- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu mà lại tối như vậy?
Người đó chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên sấn tới gần Syaoran. Syaoran ngạc nhiên:
- Ca...cái gì?
"Phập!" Thanh kiếm cầm trên tay kẻ đó đã đâm sâu vào ngực cậu bé. Syaoran cắn răng chịu đựng, hỏi lớn:
- Ngươi là ai? Sao lại đâm ta...?
Cậu túm lấy mũ áo kẻ đó, kéo ra. SAKURA!!!!!
Syaoran sững sờ:
- Sao cậu lại đâm...tớ...?
Đúng vậy, người ấy chính là Sakura, nàng Công chúa dễ thương và đáng yêu của nước Clow. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô ấy. Syaoran không kịp kêu nữa. Cậu ngã xuống, lặng im như đã chết.

*******



Sớm hôm sau...
- A, Syaoran, dậy thôi, trời sáng rồi!
Nhưng không có tiếng đáp lại. Mokona thắc mắc:
- Lạ nhỉ, sao cậu ấy lại ko dậy? Syaoran! Syaoran!
Nhưng cậu bé vẫn nằm im như một cái bóng. Mokona đẩy Syaoran nằm ngửa ra, và chợt thấy tay Syaoran đang ôm ngực, đôi lông mày nhăn lại đầy vẻ đau đớn.
- Syaoran!!!

_To be continued_

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 7:04 am

o0olugia1995o0o đã viết:
hay wá bạn ơi ráng viết nhanh nhanh cho mọi ng` dc đọc nữa nhé ^^!

đã viết tiếp rồi đó, bạn lên coi đi nhé [TRC Fanfic] Khởi sự... 139344

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 7:06 am

bạn viết tiếp đi Long, hay quá ha! no.1

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Fri Nov 21, 2008 11:43 pm

tên Fye kia, sao chỉ biết ca ngợi thế hả, phải biết góp ý chứ

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Kaetta
Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
Kaetta
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)13
Tổng số bài gửi : 77
Birthday : 30/08/1995
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:03 am

Trích dẫn :
Bên cạnh cô, một vật tròn tròn, trắng trắng đang cùng cô đùa giỡn dưới ánh nắng vàng của buổi sớm.
==> vật đó là vật gì ế? ' '
Trích dẫn :
Syaoran, cậu bé với đôi mắt màu nâu sáng, trong chiếc áo choàng rộng, bên hông đeo một thanh kiếm, khẽ mỉm cười với cô bé:
- Sakura-chan!
- Sao lúc nào trông cậu cũng có vẻ buồn bã vậy Syaoran?- Sakura đưa mắt nhìn cậu trìu mến, khẽ hỏi- Cứ chia sẻ với mình đi, chúng ta là bạn mà, phải không?
Syaoran nở nụ cười tươi, trông cậu mới dễ thương làm sao.
- Mình đi chơi nhé, Sakura-chan!
==> Có phần hơi bất hợp lý ở chỗ này, nếu Sya đang khẽ cười buồn với Sak thì làm sao có chuyện khúc sau là nở nụ cười tươi đc?
Trích dẫn :
Tay trong tay, nhìn Sakura và Syaoran như một cặp tình nhân trước mắt bao người. Họ vui vẻ cười nói, hồn nhiên, vô tư và trong sáng.
lạy trời lạy đất phù hộ, hai đứa bé nó hồn nhiên, vô tư và trong sáng và nhất là... tụi nó rất còn nhỏ thế mà tác giả đã phang vô chữ "một cặp tình nhân" rồi... có tội, có tội...
Trích dẫn :
Chen vào hàng ngũ những con người đang đứng trước cửa hàng bán kem quả là một điều khó khăn, nhưng Sakura rất cảm động khi thấy Syaoran sau một hồi chen lấn xô đẩy đã lên được tới đầu hàng.
Chợt,...
cảm động? ôi trời... tính cách của Sak bị "biến dạng" rồi. Sak sẽ không bao giờ cảm động vì việc ấy của Sya đâu, mà chỉ đơn thuần là lo lắng cho Sya thôi.
Trích dẫn :
Còn Syaoran, khi nghe tiếng bạn gái kêu thất thanh, đã xô ngã cả đoàn người trước cửa hàng kem.
lạy trời lạy đất, xin cho con bỏ cái từ "bạn gái" ấy đi... ==''
nếu tác giả cố ý để cho Sak và Sya đang là một cặp hẹn hò từ trước, thì tác giả phải suy xét đến điều này: Sak là một cô công chúa của nước Clow, và Sya chỉ là một thg` dân, cho nên chuyện hai ng` họ thành một cặp đg` đg` chính chính là khó có thể xảy ra. với lại Sya khó có thể mà chấp nhận đc rằng Sak là bạn gái của mình. mới đọc sơ qua chap 1, thấy bạn tác giả về phong cách viết cứ thấy sao sao ấy... hình như là quá... ưm... hời hợt? nói chung là chả bik phải nói sao, nhưng hok thix cái phong cách vik ấy cho lắm... =='' sr, ý kiến riêng thôi.
*ngó lên trên*
chỉ là ý kiến riêng, xin đừng chém tớ... -____-

Tài sản của Kaetta

Về Đầu Trang Go down
http://fan-fiction.chinhphuc.info
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:06 am

Kaetta đã viết:
Trích dẫn :
Bên cạnh cô, một vật tròn tròn, trắng trắng đang cùng cô đùa giỡn dưới ánh nắng vàng của buổi sớm.
==> vật đó là vật gì ế? ' '
Trích dẫn :
Syaoran, cậu bé với đôi mắt màu nâu sáng, trong chiếc áo choàng rộng, bên hông đeo một thanh kiếm, khẽ mỉm cười với cô bé:
- Sakura-chan!
- Sao lúc nào trông cậu cũng có vẻ buồn bã vậy Syaoran?- Sakura đưa mắt nhìn cậu trìu mến, khẽ hỏi- Cứ chia sẻ với mình đi, chúng ta là bạn mà, phải không?
Syaoran nở nụ cười tươi, trông cậu mới dễ thương làm sao.
- Mình đi chơi nhé, Sakura-chan!
==> Có phần hơi bất hợp lý ở chỗ này, nếu Sya đang khẽ cười buồn với Sak thì làm sao có chuyện khúc sau là nở nụ cười tươi đc?
Trích dẫn :
Tay trong tay, nhìn Sakura và Syaoran như một cặp tình nhân trước mắt bao người. Họ vui vẻ cười nói, hồn nhiên, vô tư và trong sáng.
lạy trời lạy đất phù hộ, hai đứa bé nó hồn nhiên, vô tư và trong sáng và nhất là... tụi nó rất còn nhỏ thế mà tác giả đã phang vô chữ "một cặp tình nhân" rồi... có tội, có tội...
Trích dẫn :
Chen vào hàng ngũ những con người đang đứng trước cửa hàng bán kem quả là một điều khó khăn, nhưng Sakura rất cảm động khi thấy Syaoran sau một hồi chen lấn xô đẩy đã lên được tới đầu hàng.
Chợt,...
cảm động? ôi trời... tính cách của Sak bị "biến dạng" rồi. Sak sẽ không bao giờ cảm động vì việc ấy của Sya đâu, mà chỉ đơn thuần là lo lắng cho Sya thôi.
Trích dẫn :
Còn Syaoran, khi nghe tiếng bạn gái kêu thất thanh, đã xô ngã cả đoàn người trước cửa hàng kem.
lạy trời lạy đất, xin cho con bỏ cái từ "bạn gái" ấy đi... ==''
nếu tác giả cố ý để cho Sak và Sya đang là một cặp hẹn hò từ trước, thì tác giả phải suy xét đến điều này: Sak là một cô công chúa của nước Clow, và Sya chỉ là một thg` dân, cho nên chuyện hai ng` họ thành một cặp đg` đg` chính chính là khó có thể xảy ra. với lại Sya khó có thể mà chấp nhận đc rằng Sak là bạn gái của mình. mới đọc sơ qua chap 1, thấy bạn tác giả về phong cách viết cứ thấy sao sao ấy... hình như là quá... ưm... hời hợt? nói chung là chả bik phải nói sao, nhưng hok thix cái phong cách vik ấy cho lắm... =='' sr, ý kiến riêng thôi.
*ngó lên trên*
chỉ là ý kiến riêng, xin đừng chém tớ... -____-



đấy, góp ý đúng quá rồi còn gì!, tôi khỏi nói nha!

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
Kaetta
Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
Kaetta
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)13
Tổng số bài gửi : 77
Birthday : 30/08/1995
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:24 am

Trích dẫn :
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Syaoran...
Người thanh niên kia vẫn mỉm cười thân thiện, nhưng có một sức mạnh đáng sợ nào đó phát ra từ anh ta mà Syaoran có thể cảm nhận được.
Đó là cái gì vậy?
Một ý nghĩ chợt vụt qua "Tại sao Sakura không nhận thấy để kịp thời chạy trốn?"
thật tình... Sya sẽ không bao giờ nghĩ thế trong hoàn cảnh đó, chắc chắn Sya sẽ chỉ đơn giản là nhìn Sak lo lắng mà thôi. =_______='' bởi vì Sya thừa bik Sak rất ngây thơ để có cái suy nghĩ đó.
Trích dẫn :
Nói xong, Yuuko biến mất sau làn khói mờ. Syaoran nhìn Sakura:
- Làm gì đây?
- Tớ nghĩ không nên đi vội, phải gặp chú tớ để hỏi rõ mọi chuyện đã!
- Không được, phù thủy không gian đã nói rằng không nên gặp chú cậu nữa mà.
- Nhưng nếu không thì làm sao biết được chuyện gì đang diễn ra chứ?
- ...
Sya sẽ hok bao giờ làm việc gì mà có nguy cơ có hại đối với Sak cả... =_______=''
Trích dẫn :
Lâu đài Clow...
- Sakura, cháu đấy à?- Tiếng một người đàn ông vang lên.
- Đúng là cháu. Chú Fei Wan, cháu muốn hỏi một chuyện...
- Chuyện gì thế?
- Tại sao phù thủy không gian Yuuko lại muốn cháu không được gặp chú?
Nghe vậy, Fei Wan nghiến răng ken két:
- Hừ, chắc bà ta chỉ nói linh tinh thôi! Cháu gái à, chú muốn đưa cháu đến một nơi...
- Nơi nào ạ?
- Trung tâm lâu đài Clow!
một cuộc đối thoại hoàn toàn hok thể xảy ra. =______='' Sya sẽ hok bao giờ để cho Sak làm vậy. =_______=''

...

nói chung là, với chap 2 này, tớ chỉ muốn quote cả toàn bài mà nói với tác giả rằng: tác giả đang làm biến dạng tính cách của Sya và Sak đấy. Sya sẽ hok bao giờ để cho Sak đến gặp Fei. Sya sẽ hok bao giờ hỏi Sak câu như vầy:
Trích dẫn :
Sakura-chan, chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao?
vì Sya hok mún cho Sak phải lo nghĩ gì n`. và Sak cũng sẽ chẳng bao giờ trả lời "có" cả. chuyện Fye gặp Sak và Sya ở chap 1 gần như là dư thừa. nói chung là... nên nói gì với fanfic của bạn tác giả này bây giờ?! nó gần như là vô lý khó có thể chấp nhận đc. trừ phi bạn làm fanfic thuộc thể loại OCC (thể loại biến đổi tính cách nv). rất xin lỗi, nếu bạn đang làm thể loại này, thì tớ hok thể đọc tiếp được nữa vì tớ sẽ rất ư là... khó chịu với loại OCC đó. =_______='' và dù sao thì tớ cũng xin góp ý về nội dung câu chuyện là hình như bạn tác giả này chỉ bik cố ý làm sao để cuối cùng có thể đi đến cái tình tiết Sak bị mất hết ký ức và hành trình mở ra (nói riêng chap 1 và 2 thôi), còn tình tiết khác để dẫn tới tình tiết đó chỉ được tác giả làm qua loa cho có chứ không phải ngồi suy nghĩ xem làm sao cho nó xảy ra logic. vì thế cho nên có thể nói fanfic này ngay từ chap 1 và chap 2 đã có n~ điểm khá vô lý về nội dung. chậc, xin lỗi bạn, tớ không thể theo đuổi fanfic này được nữa vì dường như bạn tác giả vẫn chưa chăm chút nó cho lắm?!

Tài sản của Kaetta

Về Đầu Trang Go down
http://fan-fiction.chinhphuc.info
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:33 am

Chapter 5: Kẻ lạ


Phải đến mãi trưa, Syaoran mới tỉnh dậy. Ánh mắt cậu vẫn còn hằn rõ nỗi kinh hoàng của giấc mộng không đc báo trước. Mokona chạy lại bên cậu, ân cần hỏi han:
- Syaoran-kun, cậu có mệt nhiều lắm không? Sáng nay cậu làm sao mà tớ gọi mãi ko dậy thế?
Syaoran giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Mokona. Cậu bé ngồi thụp xuống, ánh mắt đầy đau đớn:
- Một lần nữa, đêm qua tớ lại mơ thấy Sakura...
- Có chuyện gì?
- Cô ấy...lần này thì cô ấy...
- Cô ấy nói gì với cậu?
- Không gì hết, tớ chỉ biết Sakura đã...đâm tớ!
- Cái gì cơ?- Mokona hét lên kinh ngạc- Có chuyện đó thật sao?
Syaoran chậm rãi nói, giọng thật buồn bã:
- Đúng thế, cô ấy có một ánh mắt lạnh lùng như băng giá, lúc cô ấy đâm tớ, tớ có cảm giác tim cô ấy biến thành hòn đá mất rồi!
- Thế thì nguy quá!
- Đến sáng nay tớ thấy đau, ngay chỗ cô ấy đâm tớ trong giấc mơ.
Mokona vắt cằm suy nghĩ mông lung:
- Theo tớ, trước hết cậu nên tự trấn an tinh thần mình đi đã, tớ sẽ cố tìm cách giải quyết giúp cậu.
- Ừ, cậu đúng là một người bạn tốt của tớ!
Không biết tự lúc nào, hình ảnh lạnh lẽo của Sakura đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với Syaoran, hằn một vết thật sâu trong tâm khảm cậu bé hồn nhiên, trong sáng. Và không biết, cậu có nảy sinh mối ác cảm với Sakura hay ko?

*******



Phòng lễ tân của khu nhà Syaoran đang thuê...
- Xin lỗi cô, nghe nói ở đây sắp tổ chức cuộ thi ăn kẹo thì phải?
Cô nhân viên ngước mắt lên nhìn chàng trai với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm và một nụ cười thân thiện trên môi. Cô nhân viên như mê đi trong ánh mắt đầy ma lực ấy:
- Dạ đúng ạ, anh có cần em giúp gì ko?
- À vâng, tôi cũng muốn thuê 1 phòng ở đây!
- Dạ vâng, anh sẽ ở số phòng 1304, ở cuối dãy hành lang tầng 13, tầng cuối cùng. Anh nhớ nhé, đây là chìa khóa ạ.
Anh thanh niên điển trai nhẹ nhàng đón lấy chiếc chìa khóa:
- Cảm ơn cô rất nhiều!
Nói rồi anh quay đi. Cô nhân viên như bị đóng băng, vẫn đứng ngây ra nhìn theo anh thanh niên ấy. Bất chợt, anh ta quay lại hỏi:
- Hình như ở đây có một cậu bé tên Syaoran thì phải?
Cô nhân viên giật bắn người, lắp bắp:
- Ơ, à...dạ...dạ...đúng ạ!
- Vâng ạ, quả đúng là có một cậu bé tên là Syaoran, ở phòng số 1303 ạ.
- Cảm ơn, phiền cho cô quá!
- Dạ không có gì đâu ạ!
Anh thanh niên ấy, có tên là Fye...

*******



Xế chiều...
- Mokona à, cảm ơn cậu đã giúp tớ chuẩn bị cho cuộc thi ăn kẹo, tớ nhất định sẽ chiến thắng để giành đc lông vũ của Sakura, giúp cô ấy hồi phục đc ký ức!
- Syaoran-kun quả là có tâm hồn cao thượng quá! Cậu thật biết lo cho Sakura!
- Cậu cũng vậy mà, ha ha!
Tiếng cười của đôi bạn vang lên thật ấm cúng.

Tối hôm ấy, Mokona đã phải nói rất nhiều thì Syaoran mới dám đi ngủ. Cậu bé sợ lại mơ thấy hình ảnh không tốt về Sakura. Mokona thở dài: "Lạ thật, những giấc mơ đó chắc là do có sự xếp đặt thì phải..."
Syoaran nằm lên giường mà không thể nào chợp đc mắt. Phải chăng cậu bé đã nghĩ đến Sakura nhiều quá? Không, cho dù có nghĩ nhiều hay ko cũng ko thể nào mơ thấy những giấc mộng ghê gớm như vậy đc...
Đang thơ thẩn nghĩ ngợi bỗng Syaoran thấy tiếng cửa phòng mình mở ken két.
"Ai vậy? Sao lại vào phong tôi lúc khuya khoắt thế này?" Syaoran định hét lên như vậy, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Để xem chân tướng tên đột nhập ra sao đã chứ. Nghĩ thế, cậu bé chồm ra khỏi giường, vớ lấy một chiếc ô để ở góc nhà, rồi thật lặng lẽ, cậu kéo chăn lên nằm xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nếu để ý kĩ, có lẽ chúng ta sẽ thấy đôi mắt Syaoran vẫn he hé mở, dõi theo nhất cử nhất động của tên đột nhập.
Dưới ánh sáng của mặt trăng, cậu bé thất một thân hình con người cao, gầy đang nhẹ nhàng bước đi từng bước trong đêm đen, y như chân hắn có tấm nệm lông của loài mèo vậy. Syaoran nheo mắt, cậu thấy con người này trông thật quen, chắc là đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng gặp ở đâu mới đc chứ, cậu bé cố vắt óc ra nghĩ ngợi nhưng ko thể đoán đc. Hoặc có thể là mình nhìn nhầm chăng, có thể lắm chứ? Nhưng tại sao lại có cảm giác quen quen như vậy thì ko thể nào giải thích nổi.
Đang mải suy tư chợt thấy bóng người ấy đến gần, Syaoran nhắm chặt mắt lại như đang ngủ.
Người kia kéo chăn ra rất nhẹ nhàng rồi dựng người Syaoran lên. Theo bản năng, cậu bé vùng dậy, định thét lớn nhưng người kia đã nhanh tay hơn. Hắn bịt chặt lấy miệng cậu bé rồi lôi cậu đi. Syaoran cố chống cự lại nhưng chẳng hiểu sao toàn thân cậu rã rời, như thể chẳng còn chút sinh lực nào vậy.
Khi người ấy lôi Syaoran vào phòng tắm và bật điện lên, lúc ấy cậu bé mới giật mình:
- Anh là...
- Còn nhớ tôi ko, người đã đãi hai em ăn báng đó? Tôi tên là Fye!
Syaoran gạt mạnh tay:
- Sao anh lại đột nhập vào đây hả?
- Suỵt, nói khẽ thôi, kẻo người ta nghe thấy bây giờ, anh cũng đi tham gia cái cuộc thi ấy...
- Liên quan gì đến tôi?
- Im nghe anh nói đã!
- Buông tay tôi ra, anh muốn gì?
- Anh muốn hỏi em, chiếc lông vũ giải thưởng cho người thắng cuộc, là chiếc lông vũ ký ức của cô bé tên là Sakura ấy phải ko?
- Hả, sao anh biết...?


_To be continued_

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:36 am

công nhận đóng góp của Kaetta nhiều, vì còn non dại quá chưa đủ trình độ đẳng cấp để viết văn

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Kaetta
Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
Kaetta
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)13
Tổng số bài gửi : 77
Birthday : 30/08/1995
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 12:41 am

L0ng_Hô?_Ph4'ch đã viết:
công nhận đóng góp của Kaetta nhiều, vì còn non dại quá chưa đủ trình độ đẳng cấp để viết văn
để viết fic hay, trình độ là một phần, nhưng sự "chăm chút" thì lại chiếm ưu thế hơn. dù trình độ thấp mà bik chắm chút thì đôi khi tác phẩm ng` ấy còn hơn hẳn n~ kẻ đc cho là trình độ cao nhưng chẳng hề bik chăm chút cho đứa con tinh thần của mình! =______=''

Tài sản của Kaetta

Về Đầu Trang Go down
http://fan-fiction.chinhphuc.info
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 5:44 am

Kaetta đã viết:
L0ng_Hô?_Ph4'ch đã viết:
công nhận đóng góp của Kaetta nhiều, vì còn non dại quá chưa đủ trình độ đẳng cấp để viết văn
để viết fic hay, trình độ là một phần, nhưng sự "chăm chút" thì lại chiếm ưu thế hơn. dù trình độ thấp mà bik chắm chút thì đôi khi tác phẩm ng` ấy còn hơn hẳn n~ kẻ đc cho là trình độ cao nhưng chẳng hề bik chăm chút cho đứa con tinh thần của mình! =______=''

cụ ơi, cháu xin cụ hãy giảng dạy cho cháu nhiều hơn nữa

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 6:10 am

Đụng phải fanfictional chuyên nghiệp là kae rồi Long ơi.
Lần sau bạn viết thì ghi tên tác giả là mình nhé, kỏ tớ Ban nick nhầm thì... ngại lắm.
Bài khá, cộng cho bạn 20 Lv

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Kaetta
Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
Kaetta
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)13
Tổng số bài gửi : 77
Birthday : 30/08/1995
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 7:15 am

Koyuki Hagiwara đã viết:
Đụng phải fanfictional chuyên nghiệp là kae rồi Long ơi.
Lần sau bạn viết thì ghi tên tác giả là mình nhé, kỏ tớ Ban nick nhầm thì... ngại lắm.
Bài khá, cộng cho bạn 20 Lv
fictioner... =''= mà tớ hok phải chuyên nghiệp, thứ lỗi ngay đến chữ nghiệp dư tớ cũng chả dám mơ... 8->
L0ng_Hô?_Ph4'ch đã viết:
cụ ơi, cháu xin cụ hãy giảng dạy cho cháu nhiều hơn nữa
mình được tôn làm cụ nhanh thế à? [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 trời ạ, mình đang tìm một "cụ" cho chính mình đây... [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 nói thật với cậu, tớ chả có tư cách làm cụ cậu đâu. [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 cái fic Tử Khúc kia khi ngó lại xem ra còn n` lỗi về mặt nội dung lắm... [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 tiện thể nói luôn, tớ ngu vik fanfic, cho nên xin đừng bảo tớ dạy cậu thứ gì. [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 chỉ được cái giỏi là bắt bẻ ng` khác thôi... [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452 tớ chỉ xin có ý kiến thế này: trước khi đặt bút vào viết chap mới, xin cậu hãy suy nghĩ về nội dung chap đó sẽ ra sao trước đã. trước khi đặt bút viết tác phẩm mới, xin cậu hãy suy nghĩ về nội dung tác phẩm ấy sẽ ra sao trước đã.
chỉ góp ý vậy thôi, tớ hết cái để góp ý rồi... [TRC Fanfic] Khởi sự... 93452

Tài sản của Kaetta

Về Đầu Trang Go down
http://fan-fiction.chinhphuc.info
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 7:46 am

ui, truyện Long hay thế, làm tiếp đi, đang đến hồi gay cấn ha!

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 7:58 am

@ Long: UHm, sr, tớ viết nhầm >>> Dốt tiếng Anh nặng.

@ Fye & Long: nhắc chung cả 2 bạn, ko post bài mang tính chất nói chuyện nhé

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sat Nov 22, 2008 8:12 am

dạ, xin lỗi Koy-chan ha!

ưm, em có viết bài ở box fan fiction đấy, anh chị tới đó coi ha, chỉ sợ ko = bài của Long ha! [TRC Fanfic] Khởi sự... 139344

https://tsubasafc.forumvi.com/forum-f20/topic-t481.htm

linh đó ha, link tới bài của em ha!

em xl vì quảng cáo!

bài của Long hay lắm nhá, bạn Kae post hết những điều em định nói nên ko nói dc ji!

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[TRC Fanfic] Khởi sự... Left_bar_bleue0 / 100 / 10[TRC Fanfic] Khởi sự... Right_bar_bleue


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1Sun Nov 23, 2008 2:11 am

rồi, chấp nhận ý kiến đóng góp của bạn kaetta để rút kinh nghiệm và lần sau sẽ cố gắng viết hay hơn nữa(hóa ra kae chỉ đi bắt bẻ thôi ư?)
tạm thời nghỉ chút đã, rồi sẽ cố viết

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


[TRC Fanfic] Khởi sự... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Khởi sự...   [TRC Fanfic] Khởi sự... 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[TRC Fanfic] Khởi sự...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [TRC fanfic] Thân phận hoa anh đào
» [CCS Fanfic] Ảo giác
» [CCS fanfic] Lụa đỏ thẫm lệ
» [CCS Fanfic] Ánh nến
» [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-