(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Con gái nói có, con trai bảo không Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Con gái nói có, con trai bảo không Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Con gái nói có, con trai bảo không

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Con gái nói có, con trai bảo không Left_bar_bleue2 / 102 / 10Con gái nói có, con trai bảo không Right_bar_bleue


Con gái nói có, con trai bảo không Empty
Bài gửiTiêu đề: Con gái nói có, con trai bảo không   Con gái nói có, con trai bảo không 1Tue Nov 25, 2008 6:22 am

__Nguồn : Mực Tím Online __
Có 10 điều mà con gái nghĩ con trai sẽ để ý đến, nhưng thực ra có phải vậy đâu nè!


Hãy nghe xem con trái phân tích thế nào nhé!

Có rất nhiều điều mà con trai chúng mình quan tâm, như chơi thể thao nè, chơi game nè, và cả con gái nữa như là: con gái gọi điện bao nhiêu lần, hội bà tám của con gái suy nghĩ gì về chúng tớ và, hì hì, cả việc lo lắng liệu con gái có thích kiểu tóc mới của chúng tớ hay không. Còn những chuyện khác thì con trai chúng tớ không quan tâm nhiều tới mức mà các ấy đã dành cho thời gian cho chúng đâu. Vì vậy, nếu con gái có “nhỡ” lo lắng về những chuyện này thì hãy đừng u sầu bởi vì sự thật, con trai chúng tớ hông quan tâm…

1/ …chuyện các cậu cắt tóc ngắn bớt 1cm

Con trai sẽ rất tinh vi, ý lộn, tinh mắt chỉ trong trường hợp các ấy cạo hết tóc đi mà thôi. Nếu không, chúng tớ sẽ chẳng nhận ra tóc của bạn nếu chúng có ngắn đi một tẹo hay không đâu! Không phải chuyện các ấy có đẹp hơn lên chỉ vì 1cm tóc hay không (vì các ấy bao giờ cũng đẹp trong mắt chúng tớ mà) mà là chuyện cắt tóc trong mắt chúng tớ cũng đồng nghĩa với việc một cây kéo và một bác hớt tóc. Hehe, chúng tớ thậm chí còn không biết tóc chẻ là gì nữa cơ.

2/…chuyện phòng con gái có giống như một bãi chiến trường hay không
Các ấy là con gái không có nghĩa lúc nào cũng có thể giữ phòng của mình luôn sạch sẽ. Con gái cũng có thể dậy muộn và lao ra khỏi nhà như tên bắn mà quên gắp chăn. Con gái cũng có thể vì lo học mà lỡ ngâm cả đống đồ cả tuần chưa giặt. Con trai chúng tớ có thể thông cảm cho các ấy được mà. Hổng biết là con gái đã bao giờ được tham quan phòng “made in” con trai chưa nhỉ? Nó còn kinh khủng khiếp hơn nhiều. Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ có nghĩa là nó sẽ bị dơ thêm một lần nữa. Vì vậy, việc con gái lúc nào cố gắng giữ phòng sạch sẽ để ghi điểm trong mắt chúng tớ quả thật không cần thiết đâu mà!

3/…chuyện con gái sơn màu gì cho móng tay/móng chân

Đó là sở thích của các ấy, và con trai chúng tớ luôn tôn trọng. Vì thế, đừng cuống quýt hỏi chúng tớ xem màu này đã được chưa và giận dỗi khi chúng tớ thờ ơ trả lời. Cách duy nhất để con trai để ý đến móng tay của con gái là khi con gái không thèm cắt móng tay, móng chân và để chúng dài ngoằng, cong queo thấy mà ớn luôn. Bảo đảm nhìn một lần là chúng tớ sẽ “ấn tượng khó phai”.

4/…chuyện con gái mua gì khi đi shopping
Con gái cảm thấy thế nào khi con trai cứ làm phiền màng nhĩ của mình khi phải chịu đựng với những chuyện “rất con trai” của chúng tớ thì đó cũng chính tâm trạng của chúng tớ khi phải ngồi nghe những chuyến “phiêu lưu” “rất con gái” khi đi shopping. Con gái không quan tâm đến game online, và con trai chúng tớ cũng chẳng thích thú chuyện shopping đâu!

5/…chuyện ba mẹ con gái“thuộc trường phái nào”

Con trai chúng tớ sẽ chẳng thấy phiền khi ba mẹ các ấy thích “quần” chúng tớ một trận ra trò, hay chuyện mẹ con gái thích gọi con là “con yêu của má”, và gọi chúng tớ là “cậu nhó dễ thương”. Hì hì, vì những chuyện ấy chẳng thể thay đổi tình củm của chúng tớ dành cho con gái đâu. Vì vậy, con gái đừng lo lắng quá nhiều khi nghĩ tới chuyện có nên cho con trai chúng tớ ra mắt ba mẹ các ấy nha!

6/…chuyện con gái bị ướt nhẹp mồ hôi


Chắc chắn là bị…ướt không dễ chịu chút nào. Nhưng đó là chuyện mà không ai có thể kiểm soát được. Con gái cũng là con người và cũng có nghĩa là con gái không phải lúc nào cũng là một bức tranh hoàn hảo trước mắt chúng tớ. Vì con trai chúng tớ có hoàn hảo đâu cơ chứ!

7/…chuyện con gái mặc đồ gì khi đến phòng thể dục

Con trai chúng tớ thường mặc quần soọc dơ hày, đôi giày cũ mèm, và cả chiếc áo thun mấy ngày chưa giặt. Vì vậy hãy cảm thấy thoải mái khi đến phòng thể dục, đừng ép mình mặc những bộ đồ mắc tiền và trang điểm như J.Lo. Công nhận con gái nhìn cực dễ thương với những bộ vía cầu kìa, nhưng nếu mục đích của con gái là tập thể dục, thì chính những bộ vía đó sẽ làm vướng víu con gái rất nhiều và chẳng hiệu quả chút nào đâu. Mà con trai chúng tớ sẽ thắc mắc con gái thích được ngắm hơn được tập nhỉ?

8/…chuyện thần tượng của con gái "đẹp zai" tới mức nào

Chúng tớ không thích click vào các trang web thời trang, và chúng tớ cũng chẳng quan tâm tới chuyện đầu tư tóc tai, hay quần áo. Vì vậy, khi con gái cứ khoe với con trai thần tượng mới của mình làm chúng tớ bực mình lắm nha. Vì xem như đó là lới nhắc nhở rằng chúng tớ sẽ chẳng bao giờ "đẹp zai" giống họ, và con gái muốn chúng tớ phải thế. Chúng tớ không quan tí ti nào đâu, chỉ cần con gái không bỏ quên chúng tớ là ok rùi!

9/…chuyện con gái kêu gì trong bữa ăn

Nếu con gái muốn ăn hai cái hamburger, thế thì đừng ngượng ngùng kêu thêm một dĩa salad chỉ vì có chúng tớ ở bên. Chúng tớ sẽ cảm thấy bị quyến rũ nếu một cô gái thích ăn những gì cô ấy muốn. Các ấy có thực sự muốn lúc nào cũng tỏ ra e dè khi có chúng tớ bên cạnh không nào, nhưng chúng tớ thì không thích thế đâu!

10/…chuyện các ấy mang giày gì

Chúng tớ có thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài trừ đôi giày của các ấy như thế nào. Nếu được xếp thứ tự từ trên xuống dưới những gì lũ con trai quan tâm, thì đôi giày sẽ luôn đứng cuối danh sách, trừ phi đôi giày được cách điệu như thời tiền sử thì may ra chúng tớ sẽ “quan tâm” đặc biệt!

Ai nói con trai chúng tớ khó tính nhỉ, chỉ tại các ấy phòng xa quá thôi. Nói nhỏ nghe nè, chỉ cần các ấy quan tâm một điều thôi là đủ làm bọn con trai chúng tớ thích mê rùi. Điều gì à? Là con trai chúng tớ đây này! (Hehe)

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
kiwi_chan
Kị sĩ
Kị sĩ
kiwi_chan
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)1
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 06/11/1994
Vi pham :
Con gái nói có, con trai bảo không Left_bar_bleue0 / 100 / 10Con gái nói có, con trai bảo không Right_bar_bleue


Con gái nói có, con trai bảo không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con gái nói có, con trai bảo không   Con gái nói có, con trai bảo không 1Wed Nov 26, 2008 6:59 pm

Trích dẫn :
2/…chuyện phòng con gái có giống như một bãi chiến trường hay không
Các ấy là con gái không có nghĩa lúc nào cũng có thể giữ phòng của mình luôn sạch sẽ. Con gái cũng có thể dậy muộn và lao ra khỏi nhà như tên bắn mà quên gắp chăn. Con gái cũng có thể vì lo học mà lỡ ngâm cả đống đồ cả tuần chưa giặt. Con trai chúng tớ có thể thông cảm cho các ấy được mà. Hổng biết là con gái đã bao giờ được tham quan phòng “made in” con trai chưa nhỉ? Nó còn kinh khủng khiếp hơn nhiều. Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ có nghĩa là nó sẽ bị dơ thêm một lần nữa. Vì vậy, việc con gái lúc nào cố gắng giữ phòng sạch sẽ để ghi điểm trong mắt chúng tớ quả thật không cần thiết đâu mà!

có thật không thế, vậy màh ngày có mấy đứa bạn đến nhà choi (trong đó có con trai nữa) là kiwi lo mà quét nhà cho ko còn một hạt bụi Con gái nói có, con trai bảo không 49146

Tài sản của kiwi_chan

Về Đầu Trang Go down
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Con gái nói có, con trai bảo không Left_bar_bleue2 / 102 / 10Con gái nói có, con trai bảo không Right_bar_bleue


Con gái nói có, con trai bảo không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con gái nói có, con trai bảo không   Con gái nói có, con trai bảo không 1Thu Nov 27, 2008 6:53 am

Hê hê , em cũng thế ! Nhỏ bạn và thằng bạn đến chơi và em đã quét nhà , lau nhà , rửa chén , .... cho sạch!

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Con gái nói có, con trai bảo không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con gái nói có, con trai bảo không   Con gái nói có, con trai bảo không 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Con gái nói có, con trai bảo không

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Nỗi khổ của các anh con trai khi yêu :]]]]
» Tsubasa Reservoir Chronicle chapter 205
» Con trai, con gái và vi tính
» Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^
» Những lý do con trai yêu trường lớp
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-