__Nguồn : Mực Tím Online __
Không có chiêu xin lỗi nào là...cũ, chỉ có những chiêu xin lỗi...hiệu quả hay không mà thôi!
Nghía qua vài "độc chiêu" xin lỗi như phim dưới đây nhé! Dù các diễn viên hoàn toàn nghiệp dư nhưng bởi "thời thế tạo... anh hùng" nên các chiêu xin lỗi cũng có đủ các "hương vị" của nghệ thuật thứ bảy!"
"SẾN" KIỂU... PHIM ĐÀI
Mình đã áp dụng một phương pháp mà cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy... sao sao á và hễ nhắc đến thì hai đứa cứ cười hoài. Này nhé, mình mua một bịch Sachi, không xé ra mà cắt 1 cái hình gì đó - dĩ nhiên là trái tim cho lãng mạn. Sau đó, ăn bớt một phần bánh đi, rồi gấp những trái tim xinh ghi toàn là "I'm sorry" cho vào trong đó! Cuối cùng là bằng cách nào đó để cho bịch Sachi đến được tay "người ấy"! Bạn đoán kết quả đi nào? Nói chung là mặc dù "bồ câu đưa thư" đã "sực hết" snack bên trong, nhưng những trái tim vẫn bay đến với người ấy... an toàn! Và, người ta cuối cùng cũng chịu mỉm cười!
"LÃNG MẠN" NHƯ PHIM HÀN QUỐC
Thằng bạn của tớ đã "bê" nguyên si cảnh cuối cùng trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao để làm mẫu cho nó xin lỗi người ấy. (Cái tội cho nhỏ leo cây 2 tiếng đồng hồ để đi... banh bóng với đám con trai). Trong tiết sinh hoạt, nó xung phong hát góp vui cho cả lớp. Nó hát rất ngọt, vừa hát vừa đi xuống tận bàn và thò tay... cầm tay nhỏ dẫn lên sân khấu song ca. Cả lớp vỗ tay rần rần còn nhỏ ấy thì đỏ bừng mặt nhưng không giấu vẻ bẽn lẽn. Dĩ nhiên là sau đó hai anh chị cứ tay trong tay như thế mà lập lại hòa bình!
LÂM LI NHƯ PHIM KIẾM HIỆP HỒNG KÔNG
Con trai ít giận, nhưng mà khi giận thường giận... dai ơi là dai. Mình nhớ lần đó chỉ vì mình nặng nhẹ trách cứ hắn sai hẹn, không nghe hắn giải thích thế là hắn... bỏ đi một nước. Khi tìm hiểu nguyên nhân, mình biết là đã trách sai nên tìm cách làm huề. Đầu tiên viết thư, hắn không thèm hồi âm. Mình gọi điện, hắn không thèm nghe, gặp mình cũng không nói chuyện. Chiêu cuối cùng, mình gửi tiếp lá thư xin lỗi kèm theo "tín vật" hai đứa hứa hẹn với nhau trước đấy. Chưa hết, còn đính kèm lời mời đi ăn kem... không gặp không về... Thế là sau 7 ngày chờ đợi, hắn đã xuất hiện!
THẬT THÀ KIỂU PHIM... VIỆT NAM
Cún Tồ đi chơi Đà Lạt với "ấy" và nhóm bạn. "Ấy" bận thi học kì, phải về sớm, thay vì về chung với "ấy" cho "ấy" đỡ lẻ loi, Cún Tồ ham chơi ở lại tiếp tục vi vu thành phố hoa hồng, để "ấy" vừa đi xe về vừa khóc hu hu. Tủi thân, giận dỗi, "ấy" quyết định bo bo xịt, miễn nghĩ ngợi. Cún Tồ bấy giờ mới hiểu, bị "ấy" nghỉ chơi buồn bã hơn việc phải về sớm nhiều, bèn quyết tâm "giành lại lòng tin đã mất". Cún Tồ mon men ý định viết "huyết tâm thư" cho nó "thống thiết" và thành khẩn. Tự cắn tay cho chảy máu làm... mực viết thư, Cún mới viết được hai chữ "Ấy iu...", mực đã cạn queo. Quá đau, không... can đảm cắn nữa, Cún kiếm cách khác. Đưa lá thư, Cún thành thật "khai báo": "muốn viết "huyết tâm thư" nhưng mà đau quá, Cún đành thế... thuốc đỏ. Mong ấy bỏ qua". "Ấy" nghe xong, vừa tức vừa buồn cười, đành... xí xóa vì Cún... thật thà.
CHÂN TÌNH KIỂU PHIM SINGAPORE
Bỗng nhiên mà trong hộp thư của C.M xuất hiện lá thư cảm động của Thụy, người bấy lâu "thầm thương trộm nhớ" C.M, đang ở bên Mỹ. Bé Mèo Mập, "cặp kè muối mè" của C.M đọc được cứ gọi là giận dỗi, rồi suy diễn lung tung: "Chắc là M phải còn gì người ta mới viết như thế chứ..."
Giải thích thế nào Mèo Mập cũng không chịu tin, rồi làm mặt lạnh luôn.
C. M về nhà thức trắng đêm dùng dây đồng uốn uốn thành cái hộp cắm viết hình trái tim lồng tên C.M và Mèo Mập. M còn mày mò kiếm những hình xì - tin nhất của Mèo để làm cái thiệp điện tử ghi biết bao nhiêu tình cảm, có cả những hình "chụp lén" trông yêu ơi là yêu khiến Mèo cũng bất ngờ. Nhìn tay C.M rướm máu vì bị dây đồng đâm, thấy những cái hình từ xưa lắc của mình mà M vẫn giữ, Mèo Mập chỉ còn biết ngậm ngùi xúc động. Thế là... kết thúc có hậu.