(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Cám ơn con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Cám ơn con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Cám ơn con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Cám ơn con trai Left_bar_bleue2 / 102 / 10Cám ơn con trai Right_bar_bleue


Cám ơn con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Cám ơn con trai   Cám ơn con trai 1Tue Nov 25, 2008 7:38 am

__Nguồn : Mực Tím Online __
Con gái không hề khó tính hay bắt ne bắt nét con trai từng chút một đâu. Nói vậy để con trai nếu mắc lỗi thì sửa.

Con gái không hề khó tính hay bắt ne bắt nét con trai từng chút một đâu. Nói vậy để con trai nếu mắc lỗi thì sửa. Mà trong mắt con gái, con trai cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm chứ. Mặc dù hay đấu khẩu, thậm chí “ bắt nạt” nhưng trong trái tim con gái luôn có hình bóng con trai. Và con gái cần cám ơn con trai rất nhiều điều:

- Cám ơn con trai vì lưng áo ướt đẫm mồ hôi khi con trai chở con gái đi học, đi chơi trên những chặng đường xa. Có con trai làm “ tài xế”, con gái yên tâm ngồi sau mà líu lo đủ thứ chuyện, ngắm cảnh và khi mệt thì có thể dựa đầu vào lưng con trai mà ngủ ngon lành. Dù thở phì phò bằng…tai nhưng con trai vẫn luôn giành là người cầm lái.

- Cám ơn con trai vì tính nhường nhịn. Mỗi khi con gái bực mình, cáu giận, cần có người để mà…hành hạ thì con trai là “nạn nhân” đầu tiên. Lắm khi bị con gái giơ… móng vuốt ra mà cấu véo đến bầm dập cả cánh tay, con trai vẫn im lặng…cười hiền (lúc nguôi giận, nhìn “ vết tích” của mình để lại trên tay con trai, con gái cũng thấy… thương lắm chứ).

- Cám ơn con trai về một bờ vai vững chắc luôn là điểm tựa cho con gái dựa đầu vào. Con trai sẽ không hợp ca với con gái trong ba vụ...buôn dưa lê đâu. Mỗi khi nghe con gái kể lể, con trai thường kiên nhẫn im lặng lắng nghe. Và khi con gái mệt vì nói, vì khóc… đã có bờ vai của con trai sẵn sàng để con gái dựa vào. Đó là cách sẻ chia tuyệt vời nhất mà con trai dành cho con gái.

- Cám ơn con trai vì những trận bóng sôi động. Mặc dù luôn chu mỏ dẩu môi nói rằng con trai thật phí sức khi hùng hục lao vào tranh nhau một… quả bóng nhưng thực ra nếu không có những trận bóng của con trai thì con gái sẽ buồn lắm đó. Khi con trai thi đấu, dù chỉ là một trận giao hữu cấp… lớp, con gái sẵn sàng đi theo cổ vũ, hò hét đến khản cổ và không quên mang theo nước, hoa quả để bồi dưỡng cho con trai. Mỗi khi con trai tranh bóng bị đau, con gái ngồi trên khán đài cũng thấy… đau theo.

- Cám ơn con trai vì con trai đã là gã… khờ làm… cái đuôi của con gái. Mỗi khi con trai lẽo đẽo theo con gái trên đường về, con gái sẽ vừa bực mình vừa… cảm động lắm đó. Vì có con trai “làm đuôi” mà con gái thấy mình cần phải thay đổi như dịu dàng, ý tứ hơn.

- Cám ơn con trai vì sự thông minh, ưa khám phá sáng tạo. Có những bài toán khó ơi là khó mà đầu óc vốn lãng mạn của con gái đành “bó tay” vậy mà con trai giải ngon lành khiến con gái phục lăn. Con gái còn phục con trai ở những tài lẻ như… sửa xe đạp, sửa máy tính… cũng vì bản tính ưa “phá đồ” mà con trai là những người thợ sửa chữa lành nghề “ cứu nguy” cho con gái bao phen.

Còn rất nhiều điều mà con gái muốn cảm ơn con trai, nhưng thôi, kể sơ sơ như vậy để con trai đỡ… phổng mũi. Nhưng điều quan trọng nhất từ sâu thẳm trong trái tim mà con gái muốn nói với con trai khi “chốt” bài này là: Cảm ơn con trai vì con trai đã được sinh ra để dành cho con gái. Nếu không có con trai, con gái sẽ… bắt đền đó.

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
 

Cám ơn con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Thế giới 7 ngày không có con trai
» 5 điều con trai cần nhớ
» Con trai bật mí
» Con Trai & 5 điều.... khác con gái!
» Con gái nói có, con trai bảo không
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Yuuka-