(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Members ' s diary Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Members ' s diary Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

 

 Members ' s diary

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime


Nữ
Clover leaves 32 Viên (moneyTFC) 4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Members ' s diary Left_bar_bleue2 / 102 / 10Members ' s diary Right_bar_bleue


Members ' s diary Empty
29112008
Bài gửiMembers ' s diary

Hi , topic này dùng để làm nhật kí nhé ! Các mem có chuyện gì vui , buồn , tức,... cứ post vào đây nhe , để hỉu nhau hơn và choa vài lời khuyên ! Và đặc biệt : KHÔNG SPAM nếu ko sẽ bị del bài .
Mong các bạn sẽ ủng hộ Topic của tớ nhé.
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Members ' s diary :: Comments

wingsong
Re: Members ' s diary
Bài gửi Sun Dec 07, 2008 2:20 am by wingsong
ah!Cho mình bóc tem trước nha!
mình có chuyện bùn nè!
Cô sử trường mình bắt cả lớp vẽ tranh về lịch sử, có một bức thui nhưng khó thấy ớn!Nhưng mình vẵn nhận vẽ, dù gì cũng là lớp phó, mình vẽ cũng khá mà!Mình miệt mài vẽ trên tờ giấy khổ A0 to đùng, mất hết cả thời gian làm bài tập, cả thời gian ngủ, chơi.mình truyền hết niềm đam mê, sự yêu thích, lòng nhiệt huyết của mình vào trong đó.Hôm mình mang lên lớp, ai cũng khen đẹp(Cả người lớn cũng khen nữa đó!)!Mình vui vẻ mang nộp cho cô.
Cô nhìn bức tranh rồi nói:Bức tranh này em có thể vẽ nhỏ vào một chút, mà vẽ 3 người chứ không phải 2 người,em vẽ xấu quá!Em nhìn này, chỗ này em phải tô đen vào một chút. Tranh của em vẫn không lột tả được cái hồn của bức tranh, trông chẳng giống gì cả!Em vẽ lại cho cô!Cô ấy nói cứ như dễ lắm ấy, chẳng lẽ cô không biết rằng mình đã hy sinh bao nhiêu thứ để vẽ nó sao!Mình chạy về lớp khóc.Tức quá!Đã nhờ người ta rồi mà lại chê!Mình có phải họa sĩ chuyên nghiệp đâu!!!!!!!!Nhưng mình quyết không vẽ lại! Mình còn không có thời gian làm đề cương văn mà sắp kiểm tra rùi!Cả lớp mình còn đói lên phòng Giáo viên làm loạn mà!thật tức chết!Giờ nghĩ lại, mình phải đòi bức tranh đó về mới được, bao nhiêu công sức của mình!!!!!
Fye D. Fourite
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jun 01, 2009 3:36 am by Fye D. Fourite
tội nghiệp bạn ha, xin chia buồn
avatar
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jun 01, 2009 4:56 am by boynhachung
Chia puồn bạn nha
princess_tomoyo
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jun 01, 2009 6:57 am by princess_tomoyo
cô giáo đòi hỏi cao nhỉ
sao bạn không giải thik với cô nhỉ Members ' s diary 62657
Sakura Hime
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jun 01, 2009 9:37 am by Sakura Hime
Mìh nóng tính lắm ! cứ như wing là chịu chít sao ? Gặp mìh là xé phăng vs ko làm nữa , đình công !!!!
Kamui_C3nmt
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jun 01, 2009 11:02 pm by Kamui_C3nmt
Trích dẫn :
Cô sử trường mình bắt cả lớp vẽ tranh về lịch sử, có một bức thui nhưng khó thấy ớn!Nhưng mình vẵn nhận vẽ, dù gì cũng là lớp phó, mình vẽ cũng khá mà!Mình miệt mài vẽ trên tờ giấy khổ A0 to đùng, mất hết cả thời gian làm bài tập, cả thời gian ngủ, chơi.mình truyền hết niềm đam mê, sự yêu thích, lòng nhiệt huyết của mình vào trong đó.Hôm mình mang lên lớp, ai cũng khen đẹp(Cả người lớn cũng khen nữa đó!)!Mình vui vẻ mang nộp cho cô.
Cô nhìn bức tranh rồi nói:Bức tranh này em có thể vẽ nhỏ vào một chút, mà vẽ 3 người chứ không phải 2 người,em vẽ xấu quá!Em nhìn này, chỗ này em phải tô đen vào một chút. Tranh của em vẫn không lột tả được cái hồn của bức tranh, trông chẳng giống gì cả!Em vẽ lại cho cô!Cô ấy nói cứ như dễ lắm ấy, chẳng lẽ cô không biết rằng mình đã hy sinh bao nhiêu thứ để vẽ nó sao!Mình chạy về lớp khóc.Tức quá!Đã nhờ người ta rồi mà lại chê!Mình có phải họa sĩ chuyên nghiệp đâu!!!!!!!!Nhưng mình quyết không vẽ lại! Mình còn không có thời gian làm đề cương văn mà sắp kiểm tra rùi!Cả lớp mình còn đói lên phòng Giáo viên làm loạn mà!thật tức chết!Giờ nghĩ lại, mình phải đòi bức tranh đó về mới được, bao nhiêu công sức của mình!!!!!
Trùi ui, pà già đó dạy sự mà cứ như giáo viên mỹ thuật ấy nhỉ, Kamui cũng gặp cảnh này rồi, hồi đó Kamui cũng nhận vẻ cho cô văn (tranh minh họa ấy mà^^], Kamui vẽ tàm tạm, có điều không biết phối màu mà vô bị cô nhận xét tùm lum, cùng phải bê y chang hình trong SGK mà vẽ lại...vậy hti2 pà cô đem cuốn sách đi scan hình cho rồi =,=
Đừng buồn nữa nha, nếu pà cô còn chảnh thế nữa thì đừng có vẽ lại nữa, cô tự đi mà vẽ lấy thử xem CÔ VẼ BẰNG CON HOK :)) , mà chắc pà cô chê ngoài miệng vậy thôi, chứ vẫn lấy bức tranh đó đi mà phải hok? Biết đâu xuống phong GV pả lại khen tới tấp ^^
princess_tomoyo
Re: Members ' s diary
Bài gửi Tue Jun 02, 2009 2:27 am by princess_tomoyo
Trích dẫn :
Trùi ui, pà già đó dạy sự mà cứ như giáo viên mỹ thuật ấy nhỉ, Kamui cũng gặp cảnh này rồi, hồi đó Kamui cũng nhận vẻ cho cô văn (tranh minh họa ấy mà^^], Kamui vẽ tàm tạm, có điều không biết phối màu mà vô bị cô nhận xét tùm lum, cùng phải bê y chang hình trong SGK mà vẽ lại...vậy hti2 pà cô đem cuốn sách đi scan hình cho rồi =,=
Đừng buồn nữa nha, nếu pà cô còn chảnh thế nữa thì đừng có vẽ lại nữa, cô tự đi mà vẽ lấy thử xem CÔ VẼ BẰNG CON HOK :)) , mà chắc pà cô chê ngoài miệng vậy thôi, chứ vẫn lấy bức tranh đó đi mà phải hok? Biết đâu xuống phong GV pả lại khen tới tấp ^^
HA HA phải phải
pả chê như thế chứ chưa chắc vẽ đươc đâu
Sakura Hime
Re: Members ' s diary
Bài gửi Tue Jun 02, 2009 4:39 am by Sakura Hime
Kaka , cái đó còn tùy ng` ! Nhưng nói chung mí pả mạnh miệng thế thui ( ra oai ) nhg chắc j` bả vẽ đc như tụi mìh
_l0ve_FyeDFlourite_
Re: Members ' s diary
Bài gửi Tue Jun 02, 2009 10:11 am by _l0ve_FyeDFlourite_
pả chuyển nghê là đc đóa, dạy vẽ đi
gặp lớp mình mà có pà kô như thế, đuổi pả ra khỏi lớp từ lâu òy
lớp tui là lớp của những đứa phá nhất trường mà
Kikyou_Sama
Re: Members ' s diary
Bài gửi Thu Jun 04, 2009 6:56 am by Kikyou_Sama
bà đó đó
Gút lắm đó
Ngày xưa, bík sao hôn, bả xin vào trường của cậu làm dziệc. Đáng nhẽ bả hok phải giáo viên môn Sử mà là giáo viên môn chửi
Nhưng bấy giờ chưa có môn dó, cho nên bả dạy môn sử cho nó vần
Bay h nổi hứng nghề nghiệp, bả la.
Ng` cao thượng hok có chấp mấy ngừơi như bả.
Nen cậu đừng bùn nữa, coi chừng...nổi mụn
wingsong
Re: Members ' s diary
Bài gửi Fri Jun 19, 2009 5:10 am by wingsong
Bả sao vẽ được chứ!!!!
Cả lớp tớ ghét bà lun ấy, giờ sử là toàn ngủ nửa già lớp, vậy mà chảng hiểu sao mình lại có thể ngồi nghe bà giảng.
Nói gì thì nói, vẫn là cô giáo mà, vẫn phải tôn trọng chứ!
Mới lại hôm gì nghe cô chủ nhiệm kể về gia đình thấy cô cũng có nhiều áp lực, cảnh ngộ đáng thương lắm!!!
emututem
Re: Members ' s diary
Bài gửi Wed Mar 17, 2010 8:15 am by emututem
hôm nay là ngày 17/3, chỉ ngày mai nữa thôi là sinh nhật tôi nhưng bây giờ tôi lại thấy chán nản. Tôi hỏi :"Biết ngày mai là ngày gì ko?" không ai trả lời khác câu: "là một ngày bình thường" tôi như sắp khóc. Trời ơi, ba mẹ tôi ko biết sao, chán quá đi. Muốn khóc lắm, nhưng mà khóc chẳng để làm gì. Thây kệ, cứ coi như mình là một con điên đi :(
Koyuki Hagiwara
Re: Members ' s diary
Bài gửi Wed Mar 17, 2010 11:52 pm by Koyuki Hagiwara
Emut đùng buồn mà, ít ra thì em vẫn có những người bạn này, nhớ và muốn chúc mừng sinh nhật em :oops:

Có lẽ ba mẹ em đùa thôi, muốn em có 1 bất ngờ chẳng :heart:

Đừng kết luận vội, hãy chờ đến ngày mai đã, em nhé :*
emututem
Re: Members ' s diary
Bài gửi Sun Apr 11, 2010 10:11 pm by emututem
12/4/2010
Trời nắng chang chang. Hôm nay là ngày xui trong những ngày xui của tui
Hôm nay, cô ruột đi chợ giùm nhà minh. Đến 11 giờ chưa thấy về nhà để nấu. Chắc hôm nay mình nhìn đói mất
Mình muốn mẹ nua cho cặp mới quá. Tuy cặp vẫn dùng được, nhưng mà đã bị rách một chỗ vô dùng bự, đứa nào thấy cặp mình cũng nói "nhà mày nghèo lắm sao mà không mua cặp mới đi, thảm quá" cặp mới dùng có một học kì I (gần hết học kì II rồi) thì làm sao nói mẹ mua cái mới nữa, nói rồi mẹ lại chửi "Mày không biết giữ hả"
Hôm nay nghe một bài cực kì đúng tâm trạng mình, muốn khóc quá, nhưng mà từ lúc anh trai mình thành một tên hư hỏng thì mình cũng chẳng biết khóc là gì. Điên thật!
congchuaxuClam
Re: Members ' s diary
Bài gửi Tue Apr 13, 2010 8:31 pm by congchuaxuClam
14/4/2010
Một ngày mưa rơi rả rích, người thì cúm nặng hắt hơi liên tục, hem nói đc câu nào, cố lết tới trường để kt học kì môn địa. Trời ui sao lại thi học kì đúng lúc con ốm thế này :((
Koyuki Hagiwara
Re: Members ' s diary
Bài gửi Thu Apr 15, 2010 3:15 am by Koyuki Hagiwara
15/04/2010

Hôm nay là ngày chẳng có gì đặc biệt. Sáng đi học về thì bị dính ngay trận mưa, trời thì rét căm căm.
1:20 p.m
Chiều cũng là một buổi chiều tẻ nhạt. Cả nhà đi vắng hết, ở nhà 1 mình. Không muốn ngủ vì ngủ dậy mất tỉnh táo chẳng làm được gì. Thế là quyết định dành thời gian làm những việc có ích hơn. Định chat và nói chuyện với một người giết thời gian, nhưng cuối cùng lại là một lí do để mình cảm thấy giận và buồn trong cả buổi chiều. Thế nhưng không hiểu sao vẫn cứ cắm máy để chờ.
4:10 P.m
Chờ đợi vô ích mà chẳng có gì. Giờ này chắc người đó không còn ở nhà nữa. Mình như một con ngốc, cứ nghe thấy tiếng động từ máy tính là chạy ra xem có phải bạn ý Buzz ko, hóa ra chỉ là email mới hoặc whatever.

Dù sao cũng là buổi chiều có ích. Mình sẽ vẫn cắm máy nhưng không chờ nữa, thế là lên nhaccuatu down mấy bài hát về nghe và làm đề cương toán.

Bây giờ là 4h15, chẳng biết những gì sẽ diễn ra. Hy vọng tối nay sẽ có niềm vui gì đó.
princess_tomoyo
Re: Members ' s diary
Bài gửi Fri Apr 16, 2010 7:23 am by princess_tomoyo
học học học ko ngừng cả tuần chỉ mong có một ngày t6 thui
sáng mai t7 là tha hồ ngủ, bù lại cho những đêm thức onl làm mắt mình thâm quầng
vậy mà sáng nay lên trường nghe thông báo một tin động trời: "ngày mai khao giản môn nhạc, cả lớp 7a1 phải đi ko sót đứa nào"Members ' s diary 49146
vậy đó, bao nhiêu kế hoạch: đóng cửa, khóa chốt, giấu luôn cả chìa khóa dự phòng để có thể tha hồ ngủ mà ko ai vô phá đc, trải giường ngủ lại để ngủ ngon hơn, thay bao gối,... bị đạp cái bẹp trong vòng nửa giây Members ' s diary 113493 Members ' s diary 617537
mệt...mai trên trường ai khao giảng thì cứ khao, mình ngủ ở nhà thì cứ ngủ. Members ' s diary 807632
có gì nhà trường gọi thì nhờ ba nói là mình bệnh đến ko nhấc chân nhấc tay lên nổi.
hoặc nếu nhà trường ko chấp nhận lý do đó vì : "sao bệnh đúng lúc vậy?" thì cứ bảo là mình chết rồi cũng đc
băng qua đường ẩu, gặp xe chạy ẩu, bị tông, máu me đầy mình, ko cứu đc
cho nhà trường kéo nhau đi dự đám ma lun Members ' s diary 827958 Members ' s diary 993207
Koyuki Hagiwara
Re: Members ' s diary
Bài gửi Sat Apr 17, 2010 8:07 am by Koyuki Hagiwara
17/04/2010

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả =))

Sáng đi học là một buổi sáng không có gì đặc biệt, nhưng những gì mình muốn lại không đạt được. Zzz... Buồn =="

Chiều là một chiều khá vui ^0^ Ngủ 1 mạch đến tận 3h mới dậy, sau đó đi siêu thị vs mẹ :"> tậu được bao nhiêu là .... :evil: Thế này mình sớm thành lợn mất :">
Sau đó về nhà trổ tài làm món bánh mỳ kẹp xúc xích, ngon lắm :"> Lúc anof Koy chiêu đãi cả nhà nhé ^0^

Sau đó đến tối, xem Hoàn châu cách cách xong thì là 8h30 :|. Người muốn nc thì đi chơi mất rồi, hay nói đúng hơn là bao giờ cũng đi chơi =; Và thế là ta Online mà chẳng biết nc vs ai :-<. Thôi, quyết định ngồi chơi nốt BookWorm Adventure rồi nghe nhạc và đi ngủ =))

Kết thúc một ngày :">
congchuaxuClam
Re: Members ' s diary
Bài gửi Sun Apr 18, 2010 7:12 am by congchuaxuClam
hum nay tổ chức sinh nhật, vui quá đi, Members ' s diary 477677 bạn bè đông đủ, anh zai kết nghĩa trổ tài bổ bưởi, tên thầy giáo kết nghĩa ăn hết 1 trái bưởi to bự, cả lũ ném ngô cay vào nhau, party như bãi chiến trưòng^^, đc cái very zui zẻ. Đây có lẽ là party vui nhất của mình từ trc' đến nay. Iu con trai A15,iu con gái A15, iu lớp mik Members ' s diary 96481
princess_tomoyo
Re: Members ' s diary
Bài gửi Tue Apr 20, 2010 2:38 am by princess_tomoyo
chài ơi. cúi cùng mình cũng thi thể dục đc ùi
ko bị điểm kém, ko bị khống chế nữa
và có thể kéo điểm thể dục HKI lên
cúi năm mình sẽ vẫn là Hs giỏi
thanks thầy thể dục nhìu lúm
Members ' s diary Lol Members ' s diary LolMembers ' s diary Lol
Kaoru_Koganei
Re: Members ' s diary
Bài gửi Thu Apr 22, 2010 4:45 am by Kaoru_Koganei
Vậy thì chúc mừng princess_tomoyo nha
Mình thì tức quá trời tức mình luôn nè Members ' s diary 895152 . Hồi trưa mình mới thi toán xong Members ' s diary 497724 , mình rất tức tại sao cùng một cách giải mà người ta lại giải ra, còn mình thì ngồi hoài chưa ra đáp số. Hỏi có tức không chứ Members ' s diary 113493 (nói đến lại thấy lòi cái ngu của mình ra thêm Members ' s diary 537215 ) ?
chill_olite
Nhật ký giấc mơ của Chill Olite
Bài gửi Sun Jul 04, 2010 6:45 am by chill_olite
Mấy hôm trước mình có nằm mơ thấy 1 giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ rất vui nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy bâng khuâng. Lạ thật, nhưng cuối cùng mình đã nhận ra, thì ra mình nằm mơ về ca khúc của 1 bài hát. Ca khúc ấy vừa bâng khuâng, vừa xao xuyến cả tâm hồn; nhẹ nhàng mà cảm động như đưa mình vào 1 thế giới nào đó. Bài hát ấy tên là Hoa trong mộng .


Tuy đối với các bạn không có nhiều cảm giác lắm nhưng đối với mình thì đó lại là cả một kỷ niệm "đẹp".
Hy vọng có 1 ngày các bạn cũng sẽ có dịp nhìn thấy cảnh tượng vùng thào nguyên chạy dài đến tận chân trời phía tây và rơi lã tã những cánh hoa đào trong gió (khi đang mơ thấy ca khúc này thì trong giấc mơ mình thấy đang nằm trên vùng thảo nguyên ấy), đúng là giấc mơ đẹp các bạn nhỉ?
Và sau khi giấc mơ ấy kết thúc thì mình phải quét dọn đống lá vàng trong vườn nhà cả buổi trời, làm mình vừa mệt vừa đói lại vừa cảm thấy: "đúng là cảnh tượng đẹp như giấc mơ, nhưng dù có nhìn thấy nó bao nhiêu lần thì hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng, đời thực khác hoàn toàn"
hikaru fukyuno
Re: Members ' s diary
Bài gửi Sun Jul 04, 2010 9:53 am by hikaru fukyuno
3/7/2010
hôm nay ngày 4/7 nhưng mình muốn đăng ngày hôm qua vì hôm qua mình không đăng được Members ' s diary 871991
Một ngày mệt mổi nhưng lại rất có ý nghĩa với mình: ngày sinh nhật nhỏ bạn thân nhất thời học sinh.
Tối hôm qua( ngày 2/7), một cú điện thoại gọi lúc mình tắm, tắm xong mình ra xem ai gọi thì thấy số nhỏ bạn thân. Chuyện gì đây? nó chưa bao h gọi vào giờ này, 1 là nó mời mình đi chơi vào ngày mai hoặc là đi ăn tối nay? Mình gọi nó liền. Và đúng như mình đoán, mai là ngày sinh nhật của nó( vì là người hoa nên tính theo lịch âm nên mình không thể nhớ chính xác). Mừng hết cỡ, mình xin má ngay và má ok.
Sáng sớm thức dậy- mỗi ngày như mọi ngày, mình đi tập thể dục lúc 6h, về nhà lúc 8h, làm tí việc nhà rùi xem ti vi đến 9h lăn lên giường ngủ Members ' s diary 275770 . 9h30 mình thức dậy chuẩn bị đi chơi thì má dúi vào tay 100k (thường thì mình dùng tiền wà tự túc chắc do hôm wa trúng mánh Members ' s diary 827958 )thế là tèn ten đi chơi thoải mái nhưng cũng dè xẻn thui.
Tụi mình đi ăn bít-tết nè Members ' s diary 771577 , hát karaoke, đi Phú Mỹ Hưng chơi. Ôi lần đầu tiên đi đến Thành phố mới này ngố ơi là ngố lun! Các bạn biết gì không, cảnh đẹp không tả nỗi. Chung quanh toàn cây (cứ như rừng ấy) đường rộng thênh thang, không có ngã tư tha hồ mà phóng (mình chạy xe máy mà), wa 1 cây cầu thật đẹp thật to, to hết hồn lun Members ' s diary 350902, đi xa thật xa... cuối cùng cũng đến nơi. Ôi cảnh đẹp tuyệt trần: nào là biệt thự vila san sát nhau, cách xây dựng theo kiểu nước ngoài ấy, nhưng không thiếu cảnh đồng quê xanh xanh Việt Nam, với những ngồn đồi tràn ngập cỏ.

Members ' s diary Dsc01357ay

Mình bắt đầu bằng hình nhé! Nhỏ bạn mình nè (không phải nhỏ đãi sinh nhật đâu mình có đền 3 đứa bạn thân lận)
Members ' s diary Dsc01361g
Tụi mình lên đồi ngồi hóng gió 1 lát. Vừa ngồi xuống thì con mắm phía trên này bị kiến bu cắn wá chừng thế là giải tán xuống đồi.
Tụi mình lên cầu Ánh Sao chơi, mình có làm máy bô cho khung cảnh chung quanh nè.

Members ' s diary Dsc01358p
Members ' s diary Dsc01365rk
Vừa bước lên cầu, tiếng nước chảy trong veo ngay phía dưới mình, thắc mắc, mình sang mép cầu phía bên trái xem và kết quả:
Members ' s diary Dsc01366b
Nước từ dưới phun ra mát rượi, phía bên kia thì gió thổi lồng lồng làm quên đi cả mệt nhọc sáng h đi Members ' s diary 830828 .
Members ' s diary Dsc01374
3 đứa bạn thân của mình nè: Sư Tử, Mèo Hoang (hôm nay sinh nhật nó đó), Đà Điểu Members ' s diary 91548 . Wá chuẩn!
Cảnh trí sau khi qua cầu:
Members ' s diary Dsc01376w
Members ' s diary Dsc01377s
Members ' s diary Dsc01378fh
Members ' s diary Dsc01379e
Members ' s diary Dsc01380w
Ảnh này chắc có lẽ các bạn hiểu dc vì sao nó được gọi là cầu Ánh Sao chứ?
Tối rồi nên cả đám đành phải kéo về. Nhưng chưa hết đâu còn 1 bữa cơm gia đình cho cả 4 tại quáng cơm gà Hải Nam trên đường Ngô Quyền nữa đó! Thật là ấm áp làm sao!! :)
Một ngày ý nghĩa nhất của mình kết thúc như thế đó! Hơi dài nhỉ mong các bạn thông cảm ^^!
chill_olite
Re: Members ' s diary
Bài gửi Mon Jul 05, 2010 5:10 am by chill_olite
Members ' s diary 372351 ừm, Chill thấy những tấm ảnh của bạn rất tự nhiên và tươi mát, có cảm giác mang hương vị của sương mai vào những buổi bình minh!
Re: Members ' s diary
Bài gửi  by Sponsored content
 

Members ' s diary

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» White Diary

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Kí túc xá :: Blog chung-
Chuyển đến