|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Clone đã chết..... Tue Jan 20, 2009 4:10 am | |
| Khi xem chapter 209, hẳn bạn nào cũng bất ngờ trước kết thúc ấy. Clone che chở cho Real, hứng trọn mũi kiếm của Fei Woong. Điều đó thực sự có ý nghĩa, cứu sống Real, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn kế hoạch đen tối của hắn. Nhưng kết thúc như vậy có phải bất công và đáng thương cho Clone? Hay đó là sự giải thoát cho số phận đầy bế tắc của cậu ???
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Tue Jan 20, 2009 8:16 am | |
| Hành động đó rất có ý nghĩa !! Và nó cũng là mở 1 lối thoát cho Clone ! Lẽ sống của Syao – Clone là Sak – Clone không còn nữa ! Nên ... chết là cách duy nhất và cuối cùng để học có thể gặp lại nhau 1 lần nữa .. 1 lần nữa và họ sẽ mãi mãi bên nhau ! Nhưng ... liệu Clone có thực sự chết ??
|
|
| |
Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Wed Jan 21, 2009 1:05 am | |
| Uh,đúng đó,cốt truyện của Clamp khó lường lắm (biết quá mấy bà này mà^^),Kamui nghĩ Clone chưa chết đâu,nhưng mà làm cách nào mà Clone quay đầu lại giúp đỡ nhóm Real nhỉ???Clone nói gì với Real trong chap 207 ta?Hông lẽ:"Xin lỗi".hay:"Cậu nói đúng",hoặc là:"Cậu cứ ở yên đó,để tôi xử cha Feiwong!",hihi
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Wed Jan 21, 2009 2:47 am | |
| Chịu thôi, nhưng Koy nghĩ là chết thật mà. Vì Sak-clone đã chết vì bịkiếm đâm, và Fei rồi cũng thế, quả này Clone đi là cái chắc.
Nhưng đúng đây là 1 cái kết có thể nói là tất nhiên cho Clone. Clone sống vì ai, chiến dấu vìa ai khi Sak-clone chết rồi? Cậu sống còn có ý nghĩa gì khi đối mặt với 1 người giống chính mình ??? Sống, rồi cậu đi đâu? Tồn tại vì ai? Thế nên có lẽ hạnh phúc nhất là ra đi, và như Sak1996 nói, có lẽ Sak-clone và Clone có thể hạnh phúc bên nhau, dù rằng ở thế giới bên kia.
|
|
| |
Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Thu Jan 22, 2009 8:09 am | |
| Chap 210 tới òi,hông có hậu tí nào,ui,thui thì đâu cũng là một kết thúc có hậu cho Clone,sẽ không còn đau khổ gì nữa,từ nay Clone sẽ hạnh phúc với His Sakura... Nhưng tạo ch người ta cái cảm giác như ruột gan thắt ld9au muốn chết,khi sắp tan biến,Clone còn gọi tên Kuro,Fye,Mokona,Sakura,và...Syaoran Real...,cậu như nhớ lại mọi kỉ niệm đẹp trước đây khi đi du hành cùng mọi người,những câu an ủi,những bài huấn luyện,những ánh mắt quan tâm lo lắng,...ui,Clone ui!!!Coi xong Kamui mun' khóc lun
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Thu Jan 22, 2009 7:32 pm | |
| Đọc xong gần như khóc :( Tội nghiệp quá đi, lúc trước khi chết, cậu như đang nhớ lại những kỉ niệm đúng như lời Kamui nói. Nhưng chết đi có lẽ là sự giải thoát cho cậu, hy vọng sang thế giới bên kia, cậu sẽ gặp Sak-clone và nghe nốt những gì thuộc về cậu.
|
|
| |
Sakura chan Đại Pháp Sư
12 2043 Tổng số bài gửi : 534 Birthday : 05/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Thu Jan 22, 2009 9:40 pm | |
| Tội nghiệp Clone quá đi ,có lẽ clone làm thế chắc để được đến với Sakura của mình và cũng như là một sự giải thoát cho chính bản thân cậu ta vậy
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Fri Jan 23, 2009 8:33 pm | |
| Không ngồi trong tiệm net chắc K cũng khóc...:(.. Lần này quả là Clamp đã lấy đi nước mắt hàng đống fan... .. Nhưng...nguyên nhân cái chết của Clone cũng thật ...cảm động....tuy rằng, nó rất đơn giản...Chỉ vì muốn nghe những lời cuối ấy, những lời dành riêng cho cậu...những lời của người cậu yêu thương....mà cậu đã.... Khúc cuối là cảm động nhất..hu.. ...
|
|
| |
yuuko-san Nhà khảo cổ học
1 15 Tổng số bài gửi : 59 Birthday : 02/03/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Mon Feb 02, 2009 3:28 am | |
| Clone die rùi... Ngồi ở nhà đọc xong đoạn cuối thì nước mắt cứ thế mà tuôn:no: Khóc xong thì lại lướt wed, chat vs anh 2 Ảnh cũng đọc và còn an ủi em nữa Ảnh bảo chết tức là bước sang 1 thế giới khác, bắt đầu 1 cuộc sống mới Vs lại ở bên kia còn có cả Clone Sak nữa nên chắc cậu ấy cũng 0 buồn đâu Thế là hết khóc... Nhưng vẫn buồn...
|
|
| |
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Sat Feb 28, 2009 9:38 pm | |
| thực sự thì cả Sak Clone và Syao Clone đều có lý do riêng để chết đúng ra thì clone yêu clone và real thì yêu real đúng như các bạn nói thì chết xong 2 người đó sẽ đc gặp nhau dưới âm ti mà, phải không? vì thế hãy cứ tin rằng là sak clone và syao clone đang có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn
|
|
| |
yuuko-san Nhà khảo cổ học
1 15 Tổng số bài gửi : 59 Birthday : 02/03/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Wed Mar 25, 2009 3:26 am | |
| - L0ng_Hô?_Ph4'ch đã viết:
- thực sự thì cả Sak Clone và Syao Clone đều có lý do riêng để chết
đúng ra thì clone yêu clone và real thì yêu real đúng như các bạn nói thì chết xong 2 người đó sẽ đc gặp nhau dưới âm ti mà, phải không? vì thế hãy cứ tin rằng là sak clone và syao clone đang có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn Đúng thế nhưng liệu Clone gặp nhau rồi có sống hạnh phúc vs nhau dc 0 mới là chuyện Nếu xuống âm ty rùi gặp nhau mà chẳng nói dc lời nào thì còn hạnh phúc cái nỗi j` Dù j` thfi SyaoC chết vẫn đẹp hơn SakC
|
|
| |
Tosa_hime Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 5 Tổng số bài gửi : 5 Birthday : 24/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Thu Mar 26, 2009 5:28 am | |
| Cứ hy vọng alf như vậy đi ) Vì Clone tuy có làm những việc hơi... man rỡ nhưng bản chất vẫn là người tốt, người tốt cuối cùng cũng sẽ được hưởng hạnh phúc thôi. Hạnh phúc của Clone chính là dược bảo vệ Sak-clone đấy
|
|
| |
sanami Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 14 Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 19/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Wed May 13, 2009 12:04 am | |
| mọi người đã đọc chap mới nhất chưa .... yuuko đã nhận lấy mãnh vỡ cuối cùng của clone và hồi sinh clone trở lại ..cùng với sakclone ...... 2 người bọn họ cùng sống và cùng chết vì nhau ....... để tự lựa chọn 1 tương lai mới cho bản thân mình ........... rốt cuộc ........ clone chết vì real ......... rồi clone cũng sống lại vì real....... cái chết đó quả thực rất đẹp nhỉ ! chết vì lí tưởng của bản thân và vì sự sống của mọi người ........... không biết clamp sẽ để chuyện gì xảy ra nữa đây !
|
|
| |
_l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Wed May 13, 2009 5:09 am | |
|
|
|
| |
thienthu Kị sĩ
4 240 Tổng số bài gửi : 214 Birthday : 20/06/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... Mon Jul 06, 2009 3:20 am | |
| mình không muốn Clone Syaoran die chút nào hết á.... huhu hồi hộp dõi theo từng chap và cũng....khóc theo từng chap lun :no:
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Clone đã chết..... | |
|
|
|
| |
|