(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Valentine và con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Valentine và con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Valentine và con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Valentine và con trai Left_bar_bleue2 / 102 / 10Valentine và con trai Right_bar_bleue


Valentine và con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Valentine và con trai   Valentine và con trai 1Sat Feb 21, 2009 8:41 am

Valentine năm nay con trai cũng 18 rồi nhỉ? Cái tuổi bắt đầu biết mộng mơ, biết yêu thương và biết hờn giận…

Năm nay con trai không còn solo tung tăng cùng bạn bè trong ngày 14/2 nữa mà đã có ấy bên cạnh. Con trai thấy mình lớn hơn hẳn và trưởng thành thêm rất nhiều.

Sáng 14/2

Con trai tinh nghịch chọc quê bà chị rằng năm nay chắc cùng người yêu vi vu đến sáng chứ gì? Bà chị ngượng nghịu đỏ mặt ngúyt tên con trai một cái kèm theo câu mắng yêu: ”Thằng quỷ nhỏ! Mi cũng thế chứ ở đó mà bảo ta!”. Con trai giấu nụ cười bẽn lẽn, chạy nhanh lên lầu. Hắn nhè nhẹ mở hộc tủ ra, và khẽ nâng lên tay một món quà đặc biệt.

Hôm qua, trước Valentine một ngày, con trai đã phải gắng làm cho đến gần 9h tối để nhận thêm tiền lương làm parttime, cầm tiền trong tay là con trai chạy nhanh đi tìm món quà mà con gái thích nhất. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ thôi thúc phải tìm cho bằng được một món quà thật ý nghĩa, mặc dù con gái đã nói, anh tặng gì em cũng thích hết, miễn đó là món quà từ trái tim anh. Phải đến gần 12h khuya con trai mới về tới nhà, cầm món quà Valentine mà con trai cảm thấy vui đến lạ.

Trưa 14/2

Con trai xung phong làm hết việc nhà rồi theo đuôi ba tìm hiểu xem ngày xưa ba và mẹ có lúc nào lãng mạn nhất hay không và lúc đó mẹ đã biểu hiện như thế nào? Tên con trai muốn tìm hiểu kinh nghiệm từ bậc phụ huynh nữa co đấy. Rõ khổ! Ba cốc đầu hắn rồi tươi cười:”Thằng nhóc đã có người yêu rồi à!”. Con trai đỏ mặt chạy ào lên lầu, lại mang món quà xinh xinh ra ngắm lại một lần nữa.

Con gái đã từng nói chỉ cần con trai học thật giỏi, con trai biết quan tâm và con trai đừng có hút thuốc trước mặt con gái thì Valentine này con gái sẽ cho con trai mi một cái. Con gái nói mà hai má cứ đỏ ửng lên, trông đáng yêu đến lạ. Con gái nào có biết thời gian qua là cả một khỏang thời gian con trai nổ lực hết mình, con gái biết vì sao không? Vì con gái cả đấy. Con trai muốn Valentine này con gái được đi bên cạnh một chàng trai thật giỏi, thật ga lăng và dĩ nhiên là thật con trai. Và…con trai còn muốn…Muốn điều mà con gái hứa nữa cơ đấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi con trai đã thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác khỏ tả. Mong lắ đến tối nay để được cùng con gái vi vu phố trong tiết trời se se lạnh của Sài Gòn.

Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, bỗng dưng con trai nhắn tin hôm nay bận việc không đi được, con gái như bị rơi từ trên chín tầng mây xuống, con gái ngồi buồn ũ rũ. Vẫn mong chớ một cuộc điện thọai thay đổi mọi thứ thì chuông reo báo nhà có khách, con gái lê từng bước chân chậm rãi xuống nhà. Ngước nhìn lên. Hoa hồng, sôcôla và…con trai. Con gái vui đến mức tự dưng khóc ngon lành như con nít. Làm con trai phải lúng túng đến rơi cả bó hoa trên tay để chạy đến ôm con gái vào lòng.

Đêm Valentine…

Con gái và con trai ở bên nhau. Đêm trải qua thật nhẹ và thật trọn vẹn khi trên cao những vì tinh tú vẫn sáng lấp lánh. Con gái mỉm cười:”Chỉ yêu mình con trai nhất!”. Con trai gật gù ”À há! Tớ cũng thế đấy con gái ạ!”.

Mực Tím

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
 

Valentine và con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Con trai, con gái và vi tính
» Nỗi khổ của các anh con trai khi yêu :]]]]
» Khi con trai có tình yêu
» Những lý do con trai yêu trường lớp
» Những điều làm con trai toát mồ hôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-