Đó là anh đã có một tình cảm đặc biệt với nhóc từ rất lâu rồi. Dù bắt đầu chỉ là một tình cảm trẻ con của cậu sinh viên năm nhất.
Nhóc có nhớ không? Khi nhóc học lớp 9, nhóc đã rất buồn vì cậu hotboy ở trường đang cưa cẩm nhóc đột nhiên quay sang cô bạn cùng lớp. Lúc đó, anh đã bảo nhóc rằng:"Còn rất nhiều người tuyệt vời trên thế giới này mà nhóc không biết. Người tuyệt vời đó chính là...anh đây.
Chính vì thế, nhóc không biết anh đã phải rất cố gắng để trở thành gia sư của nhóc. Không phải vì anh...cần tiền tiêu vặt như anh nói với nhóc đâu. Anh ghét phải giảng kĩ càng điều gì đó cho người khác, anh vốn không kiên nhẫn mà. Đã có lần nhóc hỏi anh, ngoài gia đình và bạn bè, anh cần gì nhất. Anh bảo nhóc là bóng đá, đúng không? Ấy vậy mà vì nhóc, anh đã bỏ qua rất nhiều trận bóng đấy. Chỉ để ngồi soạn bài cho nhóc thôi đấy. Bỏi vì anh đã nghĩ rằng:"Anh phải ở bên cạnh để bảo vệ nhóc". Nhưng, bảo vệ điều gì thì...chính anh cũng không nhớ nữa.
Nhóc có biết anh đã phải khó khăn thế nào để chỉ-là-một-gia-sư thôi không? Nhóc luôn trách anh khô khan, tại sao món quà nào của anh cũng là sách học? Anh biết nhóc thích hoa cẩm tú, thích chú gấu bông thật to để dựa vào. Anh đã mua cho nhóc rồi, có điều chưa lần nào anh đưa cho nhóc. Anh sợ mẹ nhóc nhìn ra "âm mưu đen tối" của anh. Lúc đó anh sẽ không được ở cạnh nhóc nữa.
Nhưng nhóc à, anh biết là, dù nhóc có kêu anh nhiều đi nữa, nhóc vẫn học hết sách anh mua, vẫn cố gắng vượt qua môn hình không gian dù nhóc không thích. Thi thử đại học vừa rồi nhóc làm bài rất tốt. Nhóc có biết nhóc làm anh vui vẻ thế nào không?
Nhóc đừng trách anh sao mà tẻ nhạt thế. Mỗi khi nhóc buồn, anh chỉ biết hỏi:"Nhóc ăn gì bây giờ?". Anh cũng muốn đưa nhóc đi đâu đó lãng mạn một chút. Ước mơ của anh là được đứng ngắm hoàng hôn với nhóc đấy. Nhưng bây giờ đó vẫn chỉ là giấc mơ thôi. Anh cũng muốn để nhóc dựa vào vai anh, nhưng...
Nhưng nhóc à, anh biết có một cô bé cứ có chuyện buồn là ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, được đưa đi đâu đó là bắt đầu kể anh nghe hết mọi chuyện. Thêm một ly kem là khuôn mặt sáng bừng lên như chưa hề có chuyện gì. Nhóc đáng yêu lắm nhóc có biết không?
Nhóc à, anh cũng xin lỗi vì đã nói dối nhóc nhé. "Chị ấy" của anh chính là nhóc đấy. Nhưng vì hình như nhóc đã cảm thấy điều gì đó nên anh bịa ra câu chuyện đó. Anh không muốn nhóc bị phân tán vì tình cảm của nhóc. Anh phải tỏ ra...lạnh lùng một chút để nhóc không nghi ngờ chứ.
Còn một điều nữa, nhóc à. Anh biết nhóc cũng có tình cảm đặc biệt với gia sư của nhóc. Nhưng nhóc à, kì thi quan trọng nhất sắp đến rồi. Anh muốn nhóc hãy thật có gắng để khi nhóc thi xong, anh còn nói nhóc nghe những điều này chứ. Vì anh, nhóc hãy cố gắng lên nhé.
Mực Tím