19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sat Jul 25, 2009 8:07 pm
Trailer anime Mononoke Hime (côngchúa Mononoke)
Nội dung Ngôi làng bé nhỏ Emishi ở phía đông đột nhiên bị Tatari Gami (tạm dịch là Tà Thần). Chàng hoàng tử Ashitaka của hoàng tộc Emishi dùng cung tên bắn chết Tatari Gami để bảo bệ cho làng. Tuy nhiên cái giá mà anh phải trả cho việc này là bị những xúc tu đen bao phủ Tatari Gami quấn vào tay phải. Chất độc từ từ ngấm vào cơ thể anh, nó cho anh sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng làm anh yếu dần đi trước khi chết. Khi đống giun bị trôi đi thì Tatari Gami hiện nguyên hình con lợn rừng khổng lồ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nó đã gieo lời nguyền rằng kẻ đã giết nó sẽ phải chịu cái chết chậm chạp và đau đớn. Nhà tiên tri trong làng bảo con heo rừng ấy đến từ Tây vực xa xôi, nó đã bị một viên đá kì dị bắn trúng mà chết. Vong hồn con thú tích tụ oán thù nên biến thành Tatari Gami. Vết thương trên tay Ashitaka do Tatari Gami gây nên, sẽ dần ăn sâu vào xương cốt của anh, khiến anh chịu cái chết đau đớn nhất. Vì muốn tìm hiểu nguyên nhân sự xuất hiện của Tatari Gami cũng như để chữa lành vết thương, Ashitaka đã cắt bỏ búi tóc trên đầu, dẫn theo con linh dương thân thiết Yakul, tiến về khu vực phía Tây. Theo lệ làng, không ai được đưa tiễn hoàng tử Ashitaka. Nhưng em gái anh - Kaya, bất chấp luật lệ đã chạy ra tiễn, cô bé còn tặng anh mặt dây chuyền bằng ngọc xanh có hình lưỡi dao, thay lời chúc cho Ashitaka bình an trở về.
Ashitaka ra đi, băng qua nhiều đồng cỏ, núi đá, làng mạc mới tới được Tây vực. Rừng của vùng phía Tây có nhiều thần thú khổng lồ thời Thượng cổ còn sót lại. Tại đây, hoàng tử Ashitaka quen biết bà Eboshi, người luôn ấp ủ ý đồ chiếm toàn bộ khu rừng của Tây vực. Anh cũng chạm trán với công chúa Mononoke - con nuôi của thần Sói trắng Moro. Ashitaka vô tình bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử của hai người phụ nữ này, hay nói đúng hơn là cuộc chiến giữa các linh thần rừng rậm với loài người. Nhưng bằng tấm lòng chân thành và sự tin tưởng, anh đã dần làm dịu nỗi oán hận loài người trong lòng công chúa Mononoke, đồng thời cũng khiến Eboshi phần nào thức tỉnh trước sai lầm và hiểu ra rừng và con người có thể chung sống hòa bình. Trước khi phim "Titanic" được phát hành ở Nhật Bản, "Princess Mononoke" là phim có doanh thu cao nhất tại xứ sở hoa anh đào. Nó cũng nằm trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDb. Chỉ riêng ở Nhật, "The princess Mononoke" mang về 18 tỷ yên. Nó được các nước ở nói tiếng Anh ca ngợi hết lời. Để làm nên "The princess Mononoke", các hoạ sĩ đã tạo ra 144.000 bức vẽ tay với hơn 550 màu. Đạo diễn Hayao Miyazaki đã tự chỉnh sửa và vẽ lại 88.000 bức tranh trong anime. Khi được hỏi tại sao ông phải bỏ nhiều công sức đến thế, Hayao tiết lộ rằng ông có ý định nghỉ hưu sau khi thực hiện xong bộ phim. Nhưng thành công vang dội của "The princess Mononoke" đã khích lệ ông làm thêm một dự án nữa vào năm 2001. Có thể nói đây là một trong những anime kinh điển của hãng Ghibli. Nó thể hiện mối quan tâm tới môi trường và con người của Hayao Miyazaki. Bộ phim vẽ lên cảnh rừng núi, muông thú, làng quê rất đẹp, rất chân thực. Tâm lí nhân vật cũng được đặc tả rõ ràng, đơn giản và ngắn gọn. Chỉ bằng vài cử chỉ, sự việc, Hayao Miyazaki đã khắc hoạ hầu như toàn bộ tính cách nhân vật. Xem "The princess Mononoke", ta thấy một hoàng tử Ashitaka anh hùng, gần gũi, nhân hậu biết bao. Cảnh anh cõng San ra khỏi lò rèn với vết đạn bắn trên ngục đang rỉ máu; khi bị San kề sát mũi dao vào cổ, Ashitaka dù sắp chết nhưng vẫn nhìn cô và nói: "Cô xinh đẹp lắm!" (cũng nhờ câu nói này mà công chúa sói không giết anh). Mọi người luôn xem San là một con thú hoang không hơn không kém, riêng Ashitaka lại tôn trọng và xem cô như một con người, đúng hơn là như một người con gái thực sự.
Cuộc chiến không khoan nhượng đã đem Ashitaka và San lại gần bên nhau, San trở nên "người" hơn, mở lòng mình ra với Ashitaka, với sự thương yêu thay cho lòng thù hận. Lúc các anh em sói của San muốn ăn thịt Ashitaka, chính cô đã lên tiếng can ngăn chúng. Cô còn nhờ Shishigami trị thương cho anh và mang anh về hang của mình chăm sóc. Họ hiểu về thế giới của nhau hơn và cùng nhau chiến đấu cho sự chung sống hòa bình của hai thế giới, của con người và thiên nhiên. Cảnh đẹp nhất phim có lẽ là cảnh San nổi giận vì việc Ashitaka cứu Eboshi, cô giận đến nỗi đã dùng mặt dây chuyền mà anh tặng trước đây để đâm anh. Nhưng Ashitaka chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng, lúc này vết thương đã lan ra khắp người anh. San thổn thức:
Rừng cây bị thu hẹp và sẽ càng bị thu hẹp thêm bởi con người. Các vị thần của núi rừng đã rút lui và ngày nay vẫn luôn rút lui. San sẽ không về Tatara Ba như kiểu Tarzan trở về thành phố. Ashitaka sẽ không bỏ văn minh và cuộc sống con người để cùng cô vào nơi rừng sâu. Cuối phim, San đã bày tỏ tình cảm của mình với Ashitaka: "Tôi rất thích anh, Ashitaka! Nhưng tôi vẫn chưa thể tha lỗi cho những gì con người đã làm." Ashitaka mỉm cười đáp: "Cô ở trong rừng, còn tôi ở Tatara Ba, khi nào có thời gian, tôi và Yakul sẽ đến thăm cô!"
Công chúa Mononoke muốn nói lên rằng không thể có một kết cục có hậu trong cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên. Nhưng đan xen trong hận thù giết chóc, đau thương và mất mát cũng có những cái có ý nghĩa tuyệt đẹp tựa mối tình của Ashitaka và San. Thiên nhiên và con người cùng tồn tại song song, một cách tự nhiên. nhà phê bình phim Julie Setori đã nhận xét: “Mononoke Hime không phải nói về sinh thái mà là không có gì tồn tại vĩnh cữu...” Ngoại trừ Ashikata, mọi người trong Mononoke Hime đều muốn cho mình độc đoán một cõi riêng nào đầy. Con người thì kẻ giàu muốn chế ngự các vị thần để lấy quyền lực, trường sinh. Kẻ nghèo thì để tự do khai thác sắt, gỗ. Còn các vị thần của núi rừng muốn nơi mình cai quản không bị quấy nhiễu. Với thời gian, mọi thứ đều phải thay đổi và con người cũng là một phần của sự thay đổi đó.[3]
Phim sâu sắc với nội dung bao hàm những vấn đề của cuộc sống hiện đại, được thể hiện không bị gó buộc về không gian và thời gian. Trong đó, nổi bật hơn hết là triết lý trừu tượng về quan hệ của con người thông qua sự đấu tranh giữa con người với các vị thần.Princess Mononoke không khẳng định ai sai, ai đúng trong xung đột giữa con người và thiên nhiên. Sự biện giải của con người về hành động phá hủy thiên nhiên bằng mục đích cưu mang cuộc sống cho cộng đồng cùng khổ không phải phi lý nhưng sự nổi giận của rừng xanh và trận chiến đòi quyền được sống của muôn thú là chính đáng. Trắng đen hoà trộn như chính cuộc sống hiện đại và nhân sinh quan ngày nay của chúng ta.
thienthu Kị sĩ
4 240 Tổng số bài gửi : 214 Birthday : 20/06/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sun Jul 26, 2009 7:00 am
ukm bộ phim này hay wa' đi :heart: thank đã post
syaoran clone Pháp Sư
16 2576 Tổng số bài gửi : 1117 Birthday : 11/09/1995 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Mon Jul 27, 2009 6:09 am
Phim hay quá! Nhớ post lên nhiều nhiều nha. Thank bạn nhiều
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Mon Jul 27, 2009 7:50 am
cái trailer hấp dẫn quá, có j` nhớ post lun mấy tập phim nhé ^^
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Tue Jul 28, 2009 9:46 pm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Tue Aug 04, 2009 9:45 pm
trailer phim hoạt hình Howl's moving castle
† Tóm tắt nội dung Một lần nữa đạo diễn Hayao Miyazaki tái xuất giang hồ với bộ phim hoạt hình viễn tưởng kể về một cô gái trẻ bị biến thành bà lão 90 tuổi và một phù thủy đẹp trai có tòa lâu đài di động. Bộ phim bắt đầu với cảnh Sophia (Chieko Baisho lồng tiếng), một cô gái trẻ rất chăm chỉ làm việc tại cửa hàng bán mũ nón của gia đình, đang ngồi kiên nhẫn trên băng ghế khi những cột khói đen cuồn cuộn bốc ra từ những đoàn tàu hỏa đi qua khung cửa sổ. Trên đường đi thăm cô em gái, Sophie bị những tên lính cao to trêu ghẹo và được một phù thủy có khả năng biến hình tên là Howl (Takuya Kimura) cứu thoát. Sự việc này khiến Phù thủy Witch of the Waste (Akihiro Miwa) tức giận bởi cô ta vốn có cảm tình với Howl, để tự xoa dịu sự ghen tị tức tối của mình, Witch of the Waste ám một lời nguyền độc đoán khiến Sophie trở thành một bà lão già nua xấu xí 90 tuổi.
Sophie ra đi tìm cách hóa giải lời nguyền và đặt chân tới tòa lâu đài của Howl để làm người giúp việc. Tại đây, cô kết bạn với Markl (Ryunosuke Kamiki) – người đang theo học phép thuật với Howl và quái vật Calcifer (Tatsuya Gashuin) chuyên nhóm lò sưởi cho lâu đài. Nhận ra cô đang chịu lời nguyền, Calcifer thỏa thuận với Sophie sẽ giải thoát cho cô nếu cô giúp hắn thoát khỏi bản giao ước với Howl.Rồi tình yêu và sự tận tụy của Sophie đã ảnh hưởng rất nhiều đến phù thủy Howl. Tình yêu của hai người mang đến hơi thở cuộc sống thực sự cho lâu đài di động. Nhưng giờ đây, Howl và Sophie phải đối đầu với người đã dạy pháp thuật cho Howl trước kia, đó là phù thủy Madam Suliman (Haruko Kato). Liệu họ có giành được chiến thắng trước những đối thủ hết sức “nặng ký”?Tuy năm nay đã 64 tuổi, đạo diễn Hayao Miyazaki vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình trong giới nghệ thuật với vô số kiệt tác được tạo nên từ những hình ảnh được vẽ bằng tay theo phong cách cổ trong khi những người xung quanh ông thì vẫn mải mê với kỹ thuật đồ họa vi tính. Tòa lâu đài trong Howl’s Moving Castle xuất hiện trong phim được coi là tác phẩm đáng ngạc nhiên của sự sáng tạo với rất nhiều ngọn tháp to nhỏ và những chỗ lồi lõm trông rất khó hiểu. Nó có thể di chuyển vị trí xung quanh khu vực giữa hai vương quốc kiểu châu Âu thế kỷ 19, bên trong là những không gian kỳ lạ và một căn phòng có một cánh cửa mỗi khi mở ra lại đưa người ta đến một nơi hoàn toàn khác. Theo đánh giá tổng quát, bộ phim là một chỉnh thể hoàn hảo với những chi tiết thú vị sáng tạo liền mạch mang đúng phong cách Hayao “rất cụ thể và luôn bí ẩn”. Tuy nhiên, các fan ruột của thiên tài hoạt hình này thì cho rằng Howl’s Moving Castle không được đánh giá cao bằng những tác phẩm trước đó của ông. Dẫu sao bộ phim này vẫn nhận được một đề cử Oscar xứng đáng cho những nỗ lực của Hayao và đoàn làm phim.
4 309 Tổng số bài gửi : 294 Birthday : 31/01/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Thu Aug 06, 2009 5:28 am
Hay waz,nội dung cũng hấp dẫn ghia.
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Thu Aug 06, 2009 6:42 am
Thanks Congchua 1 cái vì đã post bài :heart: cộng 3 Lv như đã hứa nha ^___^
Anime này xem có vẻ khá hấp dẫn đó.
Tuy nhiên abì viết này thiên về Anime nhiều hơn là Movie, thế nên Koy Move sang Anime - Manga Library nhé ;)
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Wed Sep 16, 2009 7:56 pm
mọi người vào topic của mình thì post cho vài chữ đc hok? Cảm ơn rất nhìu
Lonely Black Cat Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 12 Tổng số bài gửi : 12 Birthday : 29/08/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sun Nov 29, 2009 6:44 am
Phim này hay quá! Akira rất thích! Cám ơn bạn vì đã post lên nha! Được coi phim mới vui ghê!
detective Ca sĩ quán Clover
1 49 Tổng số bài gửi : 33 Birthday : 08/09/1997 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Tue Jun 15, 2010 4:52 am
trailer hay nhat ma em tung biet
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Tue Jun 15, 2010 6:01 am
@ Detective: Koy nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 Koy nhắc bạn về việc Type có dấu.
trong FC cũng đã có bộ gõ tiếng Việt, sao bài của bạn vẫn Type không dấu vậy???
Nếu còn tiếp tục vi phạm, Koy sẽ xử phạt theo như quy định.
Bạn nên đọc kĩ lại quy định của FC. Thân
chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sun Jul 18, 2010 11:36 pm
perfect trailer, hình như đây là cùng một tác giả với anime nàng tiên cá Ponyo phải hem Clamp's Princecss ??? chill thấy tò mò quá e !
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Tue Jul 20, 2010 7:24 pm
ukm đúng ùi. Ông này nổi tiếng lắm. Mình thích nhất phim Sprited Away của ông ý
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Wed Jan 26, 2011 5:00 am
Ở đây chỉ có các phim của Hayao Miyazaki thôi à? Tớ thấy có mấy movie khác khá hay, như 5 Centimeters Per Second
shinnn Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 1 Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 08/06/1992 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Mon May 16, 2011 9:42 pm
Bạn có biết ost của Mononoke Hime không, cho mình xin với Không thì tên thui cũng được ^^
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sun Jun 05, 2011 9:57 am
Mik bik. Tên thì ko nhớ lắm. bữa nào mik tra cho
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Mon Jan 23, 2012 1:31 am
Típ theo mik xin típ về bộ phim hoạt hình The cat returns. Mik là kết cái hãng hoạt hình Ghibli nên...hì hì:
Bộ phim này có một sự nối kết với anime trước đó của studio Ghibli là Whisper of the heart (Lời thầm thì của trái tim - 15.07.1995). Trong anime này có sự xuất hiện của chú mèo ú Muta và Baron – hai chú mèo đã từng xuất hiện trong Whisper of the heart.
Anime kể về nhân vật chính Haru – một học sinh nữ 17 tuổi điển hình. Trông Haru bình thường như mọi học sinh khác, chẳng có gì đặc biệt, không đặc biệt xinh. Và Haru thường rất khó có thể quyết định mọi chuyện. Cô thường không dám quyết đoán mà chủ yếu nghe theo lựa chọn của người khác. Một ngày kia, cô đã cứu sống một chú mèo mà không biết rằng đó chính là hoàng tử của vương quốc mèo. Để trả ơn cô, những chú mèo đến từ vương quốc mèo đã đưa cô (hay có thể nói là bắt cóc ) đến Vương quốc Mèo . Liệu Baron và Muta có thể đưa Haru thoát ra khỏi Vương quốc Mèo khi mà chính cô không giữ được lòng tin của bản thân mình?
Một movie có nội dung như một câu chuyện cổ tích phù hợp với mọi lứa tuổi nên xem Đặc biệt mình rất thích giai điệu của bài hát cuối phim Kaze ni Naru (To become Wind) do Ayano Tsuji trình bày
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Mon Jan 23, 2012 5:53 am
À, hình 3 phim này là 3 trong 4 bộ phim sắp đc Disney Channel chiếu vào tháng 2 đúng không ạ? Nội dung nghe cũng hấp dẫn quá, phải coi mới đc ^^. Cám ơn chị về những thông tin này nhé ^^.
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Thu Jan 26, 2012 4:45 am
Cái phim thứ 4 là bộ phim nổi tiếng nhất của hãng nì: Cuộc phiêu lưu của Chihiro đến vùng đất linh hồn (Nhật: 千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi?) hay Spirited Away (tên tiếng Anh) là một phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt vào năm 2001. Biên kịch & đạo diễn: Hayao Miyazaki, sản xuất bởi Studio Ghibli. Ở Việt Nam, anime này còn được dịch là "Vùng đất linh hồn."
Chuyện phim kể về cuộc phiêu lưu kì lạ của cô bé 10 tuổi Chihiro Ogino. Gia đình Chihiro chuyển nhà lên vùng thôn quê. Điều này khiến cho cô bé rất khó chịu và buồn phiền, bởi cô phải xa bạn bè tại trường cũ. Trên đường đến nhà mới, bố của Chihiro nhầm một con đường lạ là lối đi tắt nên lái xe vào đó. Con đường gập ghềnh đưa gia đình Chihiro tiến sâu vào rừng. Cuối cùng, chiếc xe của họ dừng lại trước một cánh cổng màu đỏ cũ kĩ, bảng tên rỉ sét đến nỗi không đọc được nữa. Bố mẹ Chihiro quyết định đi vào trong xem thử dù cô bé năn nỉ họ đừng vào. Sợ ở lại một mình nên Chihiro đành cùng vào với bố mẹ. Bên trong cánh cổng là đường hầm dài, tối đen như mực. Đi hết đường hầm, cả ba người nhìn thấy một thảo nguyên bao la. Trên thảo nguyên chỉ lác đác vài bức tượng đá xám xịt và những ngôi nhà cũ nát. Bố của Chihiro chợt ngửi thấy mùi thức ăn, ông lập tức bị cuốn hút và lần theo mùi đó, dẫn vợ con đến một thành phố bỏ hoang. Nơi ấy đầy những nhà hàng bày biện đủ sơn hào hải vị. Bố mẹ Chihiro nổi cơn thèm và bắt đầu ngồi ăn ngấu nghiến (họ dự định ăn xong sẽ để lại tiền), mặc cho con gái cố gắng khuyên can. Chán ngán, Chihiro liền rời khỏi chỗ bố mẹ mình để đi khám phá thành phố bí ẩn. Lúc cô bé đứng trên cây cầu ngắm đoàn tàu hỏa chạy bên dưới, cô tình cờ gặp một cậu thiếu niên lớn hơn cô một, hai tuổi. Cậu bé nhìn Chihiro, một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt cậu. Cậu nói với cô hãy mau chạy ra khỏi đây trước khi trời tối. Nhưng muộn rồi, trời sập tối một cách nhanh chóng, thành phố đã lên đèn, khắp nơi xuất hiện những linh hồn quái dị. Chihiro sợ hãi vô cùng, cô bé vội vàng chạy về chỗ bố mẹ, nhưng ngồi ở nhà hàng lúc nãy không còn là bố mẹ của cô, mà là hai con heo mập mạp, dơ bẩn. Trong cơn hoảng loạn, cô bé cuống cuồng chạy theo con đường cũ, mong trở về được chỗ con đường hầm thông ra bên ngoài. Nhưng lạ thay, cánh đồng xanh ngắt lúc trước bây giờ đã hóa thành biển nước. Một con thuyền đèn đuốc sáng rực cập bến gần nơi Chihiro đứng. Từ trên thuyền, bao nhiêu quỷ thần có hình thù quái dị bước ra. Chihiro cố trấn an rằng đây chỉ là giấc mơ. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất đã xảy đến, đột nhiên cơ thể Chihiro trở nên trong suốt. Đến lúc này, Chihiro đáng thương chỉ còn biết khóc thét và nấp vào góc tường một căn nhà hoang. Bỗng cậu bé mà cô gặp ở cây cầu hồi chiều đến gần Chihiro, cậu ôm lấy vai cô, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, tớ là bạn của cậu." Sau đó cậu đưa cho Chihiro một viên thuốc, bảo cô bé nuốt nó, nếu không, cô sẽ bị tan biến mãi mãi. Nuốt xong viên thuốc, thân thể Chihiro trở lại bình thường. Cậu bé lạ mặt đưa Chihiro đến một nhà tắm công cộng, cậu bé dặn dò Chihiro phải nín thở khi qua cây cầu dẫn đến nhà tắm để tránh bị các linh hồn phát hiện. Do sơ suất, một con ếch đã phát hiện ra Chihiro là con người (vùng đất linh hồn này cấm con người). Thế là hai đứa trẻ phải phóng thật nhanh vào khu vườn phía sau nhà tắm để trốn. Trong nhà tắm, các nhân viên hô hào tìm bắt con người - ám chỉ Chihiro. Đến lúc này, Chihiro mới biết cậu bé là pháp sư Haku. Cậu bé khuyên Chihiro hãy đến tìm việc làm ở chỗ của ông Kamaji, để tạo ra cái cớ cho phù thủy Yubaba, người cai quản vùng đất linh hồn, không thể làm hại cô bé. Nhưng tiếc rằng ông Kamaji không còn việc gì hợp với Chihiro cả. Vì vậy, cô bé này buộc phải giao kèo với phù thủy Yubaba và ở lại vùng đất linh hồn trong một thân phận mới: Cô phục vụ nhà tắm tên Sen. Chihiro liệu có thể cứu thoát bố mẹ và trở về thế giới loài người không? Tất cả lời giải đáp đều nằm trong những câu chuyện phiêu lưu của cô bé trên miền đất linh hồn - một chuyến hành trình mà ngay chính bản thân Chihiro cũng chẳng thể biết kết cuộc. Phim đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất và giải Golden Bear tại Liên hoan phim Berlin năm 2002. Vùng đất linh hồn vượt qua Titanic để trở thành phim thành công nhất tại Nhật Bản
T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sat Apr 14, 2012 2:33 am
những phim này đều là của Ghibli, hâm mộ ông này vô cùng bác nào có My neighbor the yamadas và My neighbor Totoro thì post link xem giúp e nhé, tìm đỏ con mắt *18 phim của Studio Ghibli chỉ còn thiếu 2 cái này*
l0veU_yuichan Người Lùn
2 173 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 21/06/1999 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Trailer và ost các anime nổi tiếng Sat Apr 14, 2012 9:16 am