(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Tomoyo_chan Nhà khảo cổ học
3 3 Tổng số bài gửi : 52 Vi pham :
| Tiêu đề: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Fri May 23, 2008 4:55 am | |
| -Sưu tầm- Dislaimer : Cardcaptor Sakura , Tsubasa Reservoir Chronicle Category : Tình cảm và tình cảm ( Romace ) ; Vì là tìnhcảm nên chính tớ đôi lúc cũng thấy nó hơi nhàm ! ^”^ Character : Tomoyo , Eriol , Sakura , Syaoran , Fye , … Status : On going ( nếu kông muốn nói là tớ chỉ làm mới đc một chap này ^"^ ) Note : Tớ viết fic này khi đang ‘ tẩu hỏa nhập ma’ ^”^ nên bà kon thong cảm ^^ Cứ góp ý tớ sẽ chỉnh sửa ^^
CHAP I : Gặp Gỡ
“Sakura , xuống ăn cơm nào !” 1 giọng nam vang lên lầu đánh thức cô bé .
“HOEEEEEEEEEEE !! MÌNH MUỘN RỒI !”
1 cô bé với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh lục bảo hát lên . Cô vội vàng thay quần áo và vội chạy xuống nhà .
“Em chạy như quái vật vậy , Sakura !”
“Sakura không phảilà quái vật !” Cô hét lại , lộ vẻ mặt tất giận nhưng việc đó chỉ làm ông anh hai của cô them thích thú . Từ bé đến giờ , Touya vẫn không chán việc gọi cô là Nhóc con hay Quái vật , tuy tức giận nhưng anh vẫn luôn là người anh hai mà cô yêu quý nhất .
“Ohaiyo , Sakura-chan !” Người đàn ông với giọng đầm ấm quay lại chào Sakura và mỉm cười , 1 nụ cười ấm áp .
“Vâng ! Ohaiyo , Outo-san” Cô vui vẻ chào lại bố mình .
1 buỗi ăn đầm ấm như vậy có lẽ là hiếm thấy so với nhà Kinomoto . Cha Sakura là chủ tịch của 1 công ty lớn , anh hai cô cũng đã ra trường và vào công Ty làm việc với ghế Chủ tịch của bố . Tất cả đều đi làm từ rất sớm nên cô vẫn thường hay ăn và ở nhà 1 mình . Và buổi ăn hơm nay cũng không làm nguôi ngoai gì mấy vết thương long2 lạnh lẽo này của cô .
“Con ăn xong rồi ạh ! Con đi học đây , Outo-san , Onii-chan !” Cô vui vẻ chào cả hai rồi vội vàng lấy chiếc cặp của mình đeo vào và nhanh chóng chạy ra cửa .
“Cẫn thận đấy Sakura !” Tiếng bô Sakura vọng lên bảo cô , ông có vẻ hơi lo lắng vì thái độ của cô hôm nay .
“Vâng ạh !”
*********** Bên ngoài tuyết trắng đã phủ đầy lên các ngọn cây . Khí trời ngày càng lạnh lẽo nhưng vẫn không so được với long Sakura . Từ khi mẹ cô mất lúc 3 tuổi , bố cô đã phải làm việc rất cực lực mới có ngày hôm nay , anh cô cũng thế nhưng họ không hề biết vì việc đó mà họ đã bỏ rơi cô và ít quan tâm cô trong suốt bao nhiều năm qua . Sakura biết họ làm cũng vì mình nhưng cô không muốn như thế , cô thật sự thấy lạnh lẽo trong căn nhà ấy nhưng cô không thể nói ra vì không muốn họ lo lắng và trở thành gánh nặng của họ . Và điều này cô chỉ có thể tâm sự với 2 người , 2 người cô luôn xem là quan trọng nhất : Tomoyo Daidouji và Fye . Tuy Fye cũng rất bận vì chiếc ghế chủ tịch của công ty anh : công ty Sakura với cái tuổi 18 nhưng ít nhất anh cũng có thể dành thời gian cho cô và điều đó cũng đủ để làm cô ấm áp .
“Hoee , áaa”
Đang thẩn thơ đi đến trường và ngắm nhìn những bong tuyết trắng , bỗng Sakura bị vấp 1 cú rõ đau khiến cô bé ngã nhào xuống đất . Sakura ngắm nghiền mắt vì sợ hãi vì cú ngã không đau như cô nghĩ . Từ từ mở mắt , Sakura tròn mắt sửng sốt , thì ra cô không bị đau không phải vì ngã không đau mà vì cô ngã đè lên người một chàng trai trẻ tuổi . Khuôn mặt Sakura ửng đỏ như trái cherry , cô ngượng tới không nhúc nhích gì được nữa . Chàng trai lạ kia vừa xoa xoa cánh tay mình vừa sửa lại cái kính rồi từ từ ngước đôi mắt màu hổ phách ánh vàng nhìn Sakura . Chàng trai nơ3 1 nụ cười ‘láu cá’ rồi cất tiếng hỏi thăm.
“Cô không sao chứ cô bé ? Muốn làm quen với tôi àh ?”
“A, Tôi … ơ…tôi không sao . Anh có sao không ? Mà làm quen gì thế ?” Sakura lắp bắp bất ngờ trả lời anh .
“Well … không có gì . Mà nếu cô không sao thì tốt rồi . Vậy…. cảm phiền cô …” Anh vừa nói vừa hướng cái nhìn về phía Sakura đang ngồi .
Nhìn theo ánh mắt chàng trai , gương mặt Sakura càng lúc lại càng đỏ bừng lên , lúc này cô mới nhận ra cô đang ngồi đè lên chân chàng trai đó . Cô lập tức cuống cuồng đứng dậy . Giờ không chỉ gương mặt mà cả người Sakura thật sự nóng ran vì ngượng ngùng , cô chưa bao giờ khó xử đến thế này cả . Vừa đứng mà Sakura không ngừng xin lỗi chàng trai, còn anh ta vẫn giữ một nụ cười_rất_chuyên_nghiệp để … ‘kua gái’ trên môi và điều đó càng khiến Sakura lúng túng hơn .
“Không cần xin lỗi … Mà cô có lỗi gì đâu . Chỉ do tôi ngồi ngủ không đúng chỗ thôi ( ngoài đường ^”^ ) !” Anh vừa nói vừa nở 1 nụ cười .
“Tôi xin lỗi !” Sakura lí nhí cuối mặt nói .
“Được rồi .”
“Hoe , AAAAAAA!!!!” Tiếng hét thất thanh của cô làm anh giật mình . Cô vội vã chạy đi và quay lại nhìn anh “ Xin lỗi , tôi đến giờ đi học rồi , that sự xin lỗi anh !” . Cô nói rồi chạy đi mất dạng để anh lại sau lưng cô nở 1 nụ cười bí hiểm mà cô không hề biết .
…………….
“Lại phá người ta àh ? Cô bé hôm bữa cậu phá hôm nay đã quay lại làm phiền tớ rồi đấy !” 1 chàng trai tóc tím lại gần chàng trai lên tiếng và hướng cái nhìn về cô gái đã chạy đi .
“Lần này thì không . Và hình như cô ta không biết tớ ?” Anh thích thú quay lại và mở cửa chiếc xe hơi mới đến đang chờ .
“Vậy sao ? Thế thì chuyện lạ đấy . Tớ thì thấy cô gái nào cũng giồng nhau thôi , đều muốn làm bạn gái cậu .Hình như cô ta cũng là học sinh trường Tomoeda ?” Người tóc tím hỏi lại anh và bước vào xe .
“Ừ . Hy vọng là cùng lớp với lại nhìn cô ta cũng không giống bọn con gái kia cho lắm . Tớ nhất định sẽ khiến cô ta tự động trở thành bạn gái tớ !” Anh chàng có đôi mắt màu hổ phách nở 1 nụ cười nham hiểm quay qua phía chàng trai kia và nói !”
“Ừ . Tùy cậu thôi . Tớ mong là cậu không gây ra chuyện gì rắc rối cho công ty chúng ta và cậu cũng đừng quên là cậu đã có hôn ước với 1 người nào đó là con của 1 công ty lớn hợp tác với chúng ta” Người kia trả lời và ra lệnh cho người tài xế lái xe đi .
“Well , cậu yên tâm đi . Mà cuộc hôn ước đó cậu đừng nhắc nữa , tớ không quan tâm”
“Thôi được . Ta đến trường thôi , mới ngày đầu tiên mà đã trễ thế này thì mất mặt lắm !”
Chiếc xe bắt đầu phóng vút đi trên con đường đầy tuyết trắng với 2 công tử của 1 công ty lớn : công ty Zawali với sự hợp tác của 2 nhà Li và Hiragizawa . Ngoìa trời những bong tuyết trắng lại bắt đầu rơi xuống che phủ cho con đường mà chiếc xe ôtô vừa chạy qua . Xóa đi quá khứ và mở ra 1 chương mới ‘ một cuộc sống mới của mọi người vaò mùa đông tuyết trắng này . Không còn lạnh lẻo cộ đơn mà tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười …. Đối với Sakura Kinomoto và mọi người .
End chap 1 .
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Tue May 27, 2008 8:58 am | |
| please..... làm ơn nhanh lên giùm cái..... em sắp chít vì bệnh tjm đêy...... hồi hụp wá
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sun Jul 20, 2008 8:51 pm | |
| Trời ơi,bạn viết hay quá! Bạn viết tiếp chap 2 nha,nhanh nhanh lên!
|
| | | luv_fye_sama Người Lùn
0 2 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 18/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sun Jul 20, 2008 9:05 pm | |
| Hay tuyệt vời lun.Tác giả ơi sao ko viết tiếp để bọn này ngồi chờ hồi hộp đau tim quá!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sat Oct 25, 2008 7:00 am | |
| Hay quá ! Ước gì mình cũng có tài vít văn như những ai kia ! Vít hay thế , sao ko post típ chap 2 hả Tomoyo_chan ? Post nhanh lên nhé ! Mình chờ đấy!
|
| | | L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Tue Nov 18, 2008 4:44 am | |
| hay như đọc văn của Jack London
|
| | | Kyoko_no_hana_1831 Cư dân bị trục xuất
19 605 Tổng số bài gửi : 225 Birthday : 20/02/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sun May 24, 2009 3:38 am | |
| Fic dễ thương, trừ vài chỗ bị lỗi chính tả và lặp từ thôi ^_^ Nhanh ra chap mới nha. Luôn ủng hộ!
|
| | | Oni Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
3 59 Tổng số bài gửi : 19 Birthday : 23/10/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sat Apr 24, 2010 5:53 pm | |
| Xin chào ... chap bạn viết được nhưng có vài chỗ chưa ổn (mình là thành viên mới xin chào ) Sakura không phảilà quái vật !” Cô hét lại => anh Sak có hét đâu mà cô phải hét lại? Tớ thì thấy cô gái nào cũng giồng nhau thôi => type Thế thôi còn nhiều chỗ type nhưng Oni không nói Oni nhớ mình đọc bông tuyết trắng này rồi ^^ mình mong bạn viết nhanh hơn (cái chap có đoạn sya lăng nhăng) Chúc bạn viết tốt nha ^^
|
| | | Oni Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
3 59 Tổng số bài gửi : 19 Birthday : 23/10/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Thu Jun 02, 2011 8:42 pm | |
| ah... chào mợi người... Sr bạn Tomoyo chan nha >"< cái fic ở trên mình có chap 2 vì bạn nói là sưu tầm... vậy mình có thể post chap 2 vào k? tạm thời mình post vào nếu bạn k cho phép mình sẽ xóa ngay... ah...tomoyo chan này mình đang cần kiếm fic gốc ở trên cho mình mượn link được hok? Chap II :
Sakura chạy hộc tốc chạy vào lớp 10A2 , mồ hôi chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô bé . ‘Cũng tại đụng trúng người kia mà mình mới trễ học , mong là không gặp lại , nếu không mình sẽ xấu hổ chết mất’ Sakura thở dài rồi đi đến chiếc bàn phía cuối cạnh cửa sổ của mình kế bên 1 cô gái .
“Ohaiyo , Tomoyo-chan !” Sakura vui vẻ đặt chiếc cặp của mình xuống , quay sang bên cạnh chào cô bé .
“Ohaiyo , Sakura-chan” Giọng nói ấm áp và trong suốt của cô vang lên .
Tomoyo có mái tóc dài màu tím và đôi mắt màu tím biếc tuyệt đẹp . Mẹ của Tomoyo là tổng giám đốc của tập đoàn Daidou có mối quan hệ hợp tác và giao hảo rất tốt với 2 công ty của bố Sakura và công ty của Fye . Cô là bạn thân từ nhỏ của Sakura và cô rất quan tâm , giúp đỡ Sakura rất nhiều trong cuộc sống .
“Hôm nay cậu lại đi trễ đấy Sakura . Lúc nãy anh Fye có đến t́ìm ! Mà cậu lại mò cua bắt cá ở đâu àh ?” Tomoyo hỏi cô kèm thêm 1 nụ cười tinh nghịch với giọng nói đầy chất vấn .
“Hoe . Tớ đâu mò cua bắt cá gì chứ ? Chỉ là đang đi giữa đường đụng phải 1 người rồi đến trễ thôi , nếu không đụng phải thì tớ đă đến sớm hơn rồi .” Sakura bướng bỉnh trả lời Tomoyo .
“Waaa , thế anh chàng đó đẹp trai không ? Tớ cứ tưởng cậu bị tiếng sét ái t́nh của anh ta làm lôi cuốn đến quên cả giờ học rồi chứ ?” Cô nháy mắt trêu chọc Sakura .
“KHÔNG BAO GIỜ , TOMOYO ! Nhưng anh ta hình như cũng học trường mình và là học sinh mới , nếu như thế thì sớm hay muộn thì cậu cũng gặp thôi " Sakura chợt ngừng lại khi nghe tiếng những bạn học khác xì xào về hai học sinh sắp chuyển đến học . Và c̣òn trùng hợp hơn là một trong hai người có một người có mái tóc nâu mà đôi mắt hổ phách .. Những điểm đó chẳng phải giống người cô gặp sáng nay sao , cô tự hỏi . "Có chuyển gì àh , Sakura ?" Tomoyo hỏi khi thấy vẻ trầm tư của cô "Không có gì , không biết những người mọi người nói là ai..chỉ là một học sinh chuyển trường thôi mà" Cô thở dài ngao ngáng "tớ nghe nói họ rất là đẹp trai…. Nên các cô gái này mê như điếu đổ?" Tomoyo mỉm cười tinh nghịch "Vậy sao ? Thôi, cô Mizuki vào ḱìa " Sakura vẫy tay ra hiệu rồi ngồi ngay lại , mọi người trong lớp cũng đi dần về chỗ của ḿnh. Ngoài cửa , một cô gái có mái tóc màu đỏ hung và gương mặt dịu hiền bước vào lớp . Cô làm giáo viên ở đây được 6 năm khi Sakura và Tomoyo vào lớp 5 cô rất thân với cả hai và với Fye . Cô Mizuki cũng đă giúp đỡ cả 3 rất nhiều trong học tập và cô cũng từng là giáo viên của Touya , anh hai của Sakura . Touya đă từng thích cô nhưng mọi chuyện đă không thành , cô trở về Anh ngay sau đó và quay về Nhật khi Sakura vào lớp 5 và gặp lại Touya , bây giờ họ cũng là bạn rất thân của nhau .
“Chào các em , hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới .. àh không , là hai ca sĩ đến từ Anh và Hong Kong chuyển đến .” Cô Mizuki nhìn ra cửa mỉm cười “Mời các em vào lớp và tự giới thiệu!”
Từ cửa 2 chàng trai bước vào . Một người có mái tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách và 1 người có mái tóc màu tím với đôi mắt màu tím biếc vui vẻ bước vào nhìn cả lớp .
“Anh ta trông thật đẹp trai , ôi… anh ấy nhìn mình kìa”
“Tớ phải làm quen với anh ta mới được !”
Những câu nói khen lợi cả 2 bắt đầu được thốt lên hay đại loại thế ở các sự biểu trên gương mặt của các cô gái trong lớp . Duy chỉ có Sakura là không . Cô ngồi nhìn chằm chằm vào người có đôi mắt màu hở phách với cách ngạc nhiên hết-mức-có-thể . Anh mỉm cười nhìn lại cô và tự giới thiệu về ḿnh cùng người kế bên .
“Tôi là Li Syaoran , tôi từ Hong Kong đến… Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian tôi và Eriol ở đây .” Anh vui vẻ nh́n xuống lớp nói rồi quay sang Eriol .
“C̣n tôi là Eriol Hiragizawa là bạn của Syaoran , từ Anh đến . Mong các bạn giúp đở chúng tôi !” Eriol nhìn xuống tự giới thiệu ḿnh với giọng điệu lạnh lùng nh́n các cô gái nhưng anh lại bị cuốn hút ngay bởi đôi mắt của 1 cô gái ngồi dăy bàn cuối lớp . Anh không biết vì sao nhưng anh nh́n cô và mỉm cười thật dịu dàng làm cô cũng ngơ ngác nh́n anh không hiểu gì cả .
“Tốt ! Bây giờ hai em hăy xuống ngồi phía sau Sakura-san và Tomoyo-san nhé ?”
Cô Mizuki vui vẻ nhìn xuống dưới và chỉ về phía sau Sakura và Tomoyo .Cả 2 đi xuống phía cô chỉ với bao ánh mắt ngưỡng mộ và say mê của các thành viên trong lớp . Những cô gái tiếc nuối vì không được ngồi kế bên họ và nhưng ánh mắt không cam tâm của các chàng trai trong lớp và sự chú ý của các cô đều đổ dồn về hai người mới vào lớp .
“Chào cô bé ! Chúng ta lại gặp nhau . Mong được giúp đỡ nhé !” Syaoran lên tiếng chào Sakura và mỉm cười nh́n cô với đôi mắt tinh nghịch ban sáng .
“Ch …. Chào … chào anh . Giúp … đở nhé ..!” Sakura lắp bắp bất ngờ nh́n Syaoran chào . ‘Waa , số mình xui thật , lúc nảy mình c̣òn mong là không gặp lại anh ta vậy mà bây giờ ..Tomoyo sẽ tra hỏi ḿình chết mất !’ cô nghĩ thầm và quay xuống nh́ìn quyển tập
“Chào 2 anh , rất mong được giúp đỡ !” Tomoyo đỡ lời và nh́n cả 2 mỉm cười .
“Chào cô ! Tomoyo-san!” Syaoran và Eriol đáplại và ngồi xuống chỗ ngồi , nh́n vào sau lưng 2 cô bé để xem xét cả hai.
Mọi không khí trở nên náo nức hơn khi có hai học sinh mới đẹp trai này chuyển đến . Cô Mizuki vui vẻ nói tiếp : “Cả 2 em giờ tan học hăy dẫn họ đi tham quan nhé ?”
“Hai !” Tomyo và Sakura trả lời với sự ganh tỵ của các cô gái . Những tia nhìn ganh ghét bắt đều đổ dồn về Sakura v́ì quen được với Syaoran trước , làm Sakura lạnh cả sống lưng và linh tính 1 tương lai đầy nguy hiểm với các bạn gái ,không chỉ trong lớp mà là cả trường v́ới 2 chàng trai nổi tiếng này !
5h Chiều .
Giờ ra về , tất cả các học sinh nữ trong lớp đều vây quanh Syaoran và Eriol . Nào là xin chữ kí, nào là chụp ảnh , … hôn , tất cả những cô gái không chỉ trong lớp mà gần như là toàn trường đều vây quanh 2 chàng hoàng tử này . Và lần này cũng chỉ có Sakura và Tomoyo đứng ngoài ṿng vây không quan tâm ǵì .
“Xin lỗi , 2 anh có định đi tham quan trường không ? Chúng tôi phải về !” Sakura bực bội lên tiếng nh́ìn Syaoran chen chúc trong đám nữ sinh rồi nhìn đồng hồ .
“Hay là cứ để họ ở đây với các cô gái đi Sakura , để ngày mai cũng được , chúng ta về thôi !” Tomoyo th́ thầm bên tai Sakura rồi nhìn Syaoran và Eriol .
Không hiểu sao cô lại ghét cả 2 anh chàng đẹp trai này đến thế và cô biết Sakura cũng không ưa gì họ . Cô nhìn Eriol rồi lườm anh , cô ghét nụ cười , thái độ lạnh lung , thờ ơ đối với mọi người của anh nhưng tất cả mọi thứ lại cứ hiện lên trong đầu cô từ khi cô gặp anh từ sang đến giờ .
Sakura và Tomoyo quay lưng đi khi 1 hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời của cả 2 . Trước mắt 2 cô vẫn là đám con gái trong trường mà không thấy 2 anh đâu .
Sakura khẽ nhăn mặt vì thái độ của họ nhưng cô cũng không nói ǵì và cùng Tomoyo đi về ( Cái này có lẽ là để Sak hiểu lầm về tính cách của Syaoran … <= ư đồ của tác giả , hehe ^”^ )
Trắng xóa ….. Những bông tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi , không khí càng lạnh lẽo hơn trong mùa đông giá rét này . Những hàng cây và các con đường nay đă đóng tuyết rất dày . Từ đằng xa một chàng trai có mái tóc vàng nhạt chạy đến hối hả chạy đến , trên người phủ đầy tuyết trắng .
“Chào , Tomoyo-chan , sao em c̣òn ở đây mà chưa về ? C̣n Sakura-chan đâu ?” Anh vội vàng phủi tuyết trên người nh́n Tomoyo và mỉm cười hỏi .
“Chào anh , Fye-san. Sakura-chan đang lấy đồ trong tủ . Tụi em cũng định về nhưng tuyết dày quá ạh !” Tomoyo cười trả lời Fye và Nhìn ra ngoài trời tuyết phủ .
“Vậy đợi Sakura đến chúng ta sẽ cùng về . Xe của công ty anh cũng đến ngay bây giờ !” Fye vui vẻ nh́n quanh trả lời .
---------------
‘Hôm nay trời lạnh thật , cũng tại do dự với 2 tên kia mà bây giờ tuyết phủ đầy mình và Tomoyo-chan không về được . Anh Fye cũng không thấy đâu . Hôm nay đúng là ngày xui của ḿn rồi !’
Sakura nghĩ thầm . Cô bỏ đôi giày của ḿnh vào trong rồi thay vào chân cô là 1 đôi giày xăng-đan màu hồng có h́nh hoa anh đào .
“Đôi Giày đẹp đấy !” 1 tiếng nói vui vẻ cất lên sau lưng Sakura , cô giật mình vội vàng quay lại …. Là Syaoran và Eriol .
“Cậu ra cổng chờ trước đi , Eriol . Tớ sẽ ra sau .” Syaoran quay lại dặn Eriol và tiện tay … đẩy cậu đi ( ^^ ) .
“Được rồi , đừng về trễ đấy ,phu nhân đang chờ !”
Nh́n cho Eriol đi khuất sau cánh cửa Syaoran liền quay lại vui vẻ chào cô . ‘Cũng tại tụi con gái kia mà ḿnh chưa bắt chuyện được với cô ấy ! Lần này phải tranh thủ .’ Anh nghĩ thầm rồi ngước lên nhìn cô .
“Chào anh … Có chuyện ǵ không ?” Sakura thờ ơ nhìn anh hỏi .
“Well ,không có ǵ . Chỉ là … àh … tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện lúc năy và …..” Anh chưa kịp dứt lời thì lại có 1 đám nữ sinh chạy lại ôm và kéo anh đi khoỉ Sakura .
Có 1 số người liếc xéo cô , có 1 số người … ‘vô tư’ đạp chân cô rồi kiếm cớ đuổi Sakura đi khỏi pḥòng.
Sakura bực tức rời khỏi pḥng . Không phải giận dữ vì bị họ đuỗi hay gì khác mà cô giận vì … anh . Vì anh luôn đối xử tốt với nhiều cô gái như thế và v́ anh luôn bắt chuyện với cô nên cô mới vô cớ bị họ hành hạ như thế . Hiện giờ chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu Sakura là … CÔ GHÉT ANH ( Waaaa ^”^ ) .
--------------------
“Sakura-chan , ở đây này !” Tomoyo và Fye đứng trước chhiếc xe ôtô đen gọi với tới chỗ Sakura vừa đi ra .
“Hai !” Sakura vội chạy lại chỗ 2 người và bước lên chiếc xe .
“Sao lâu thế Sakura ?” Fye vui vẻ nh́n Sakura hỏi .
“V́ gặp 1 số chuyện ạh , nhưng không sao , chúng ta có thể về bây giờ ạh !” Sakura vui vẻ nh́n anh đáp và ra hiệu cho bácWei – Tài xế của công ty Fye đi về .
Từ phía sau , 1 chàng trai tóc tím nhìn theo và bất ngờ khi Syaoran hấp tấp chạy ra khỏi trường và theo sau là hàng tá cô gái chạy vù theo .
Syaoran vội mở cửa và bước vào xe và ra hiệu ông tài xế chạy đi . Tuy là mùa đông nhưng lúc này từng giọt mồ hôi lại chảy dài trên khuôn mặt của Syaoran .
“Không phải cậu cùng với Sakura ….” Eriol hỏi giọng thắc mắc hết-sức-có-thễ nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười biết trước được tất cả .
“Thôi bỏ đi , định bắt chuyện với cô ấy th́ đám nữ sinh đó từ đâu chạy tới đuổi cô ấy đi rồi … tớ mất cơ hội ! Tức thật , nữ sinh trường này tuy xinh nhưng … dữ và bạo thật !” Syaoran cười nghĩ lại h́nh ảnh của các cô gái vây quanh anh và hình ảnh của Sakura lúc bỏ đi …. ‘Qủa thật khác xa nhau , cô ta có cái ǵ đó rât đặc biệt và cuốn hút !’ Anh cười ranh ma nghĩ về cô.
“Tớ đoán là cậu đang rất quyết tâm cưa đổ cái cô bé Sakura kia " Eriol làm ra vẻ trầm tư nói rồi quay lại nh́n anh nở một nụ cười nửa miệng và điều này làm Syaoran lại chảy thêm một giọt mồ hôi lớn .
"Waa , cậu đề cao cô ấy rồi àh… nhưng dẫu sao th́ tớ chỉ muốn cưa đổ cô bé kia thôi , chuyện khác tớ không quan tâm. C̣òn cái vụ hôn ước nữa chứ ….” Syaoran thở dài khi nhắc đến vụ hôn ước đó . Anh mong không có cuộc hôn ước đó , mong anh không phải con của một công ty lớn nào đó để phải bị sắp đặt hôn nhân như vậy , anh thà không phải con nhà giàu c̣òn hơn nhưng mọi thứ không như anh ao ước .
Ngoài trời tuyết lại rơi đầy . Phía sau hai chiếc xe ôtô ấy lại là 1 làn tuyết trắng xóa. Tuyết ngày càng rơi báo hiệu 1 mùa đông dài hơn bao giờ hết . 1 mùa đông đánh dấu sự thay đổi của họ . Của những người có trái tim lạnh giá đang mong được sưởi ấm !.......
|
| | | tranjennyfer02 Ninja
10 451 Tổng số bài gửi : 314 Birthday : 28/02/1987 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sat Aug 13, 2011 2:22 am | |
| @All: Vậy cuối cùng ai đảm nhận cái này ?? Xin per chưa ? Sao ko ghi tên người viết. Tôi cho thời hạn là 2 tuần, nếu ko chụp lại per tôi khóa topic luôn.
|
| | | Sakura*tsubasa Thợ săn
11 1023 Tổng số bài gửi : 1004 Birthday : 06/08/1999 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sat Mar 10, 2012 12:15 am | |
| hay quá, hay quá điiiiiiii mà link thiệt sự bạn sưu tầm ở đâu á, chìa ra đây nèo , mình phải tự tìm đọc chứ chờ mãi như vầy, ko thể chờ thêm
|
| | | T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Sat Mar 10, 2012 1:41 am | |
| Sorry bác oni, nhưng e hok dám đọc hết Thấy cũng hay hay, thanks nhiều
|
| | | Sakura*tsubasa Thợ săn
11 1023 Tổng số bài gửi : 1004 Birthday : 06/08/1999 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Tue Mar 20, 2012 3:31 am | |
| ha ha, Rum đọc hết đi, mắc cười lém aaaaaaaaaaaa, link đâu, chờ mà hok ai có hết là làm sao?
|
| | | T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng Tue Mar 20, 2012 5:43 am | |
| e vừa tìm ra 1 doujinshi Cardcaptor Sakura, định post nhưng làm biếng kinh khủng
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng | |
|
|
| | | | [TRC & CCS Fanfic][Sưu tầm] Bông tuyết trắng | |
|
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|