...
Theo ý của bản thân mình, thì...
Đó, không phải là hành động cao thượng, cái hành động mà Koy bảo... Thậm chí, mình có thể khẳng định, rằng bản thân Fai vũng không nghĩ đó là cao thượng...
Cao thượng gì, khi mà nó giống với việc chuộc lỗi hơn?...
Cao thượng gì, khi biết rõ mình chính là người gián tiếp đưa cả nhóm dẫn đến tình huống đó.
Chẳng phải, chính bởi lời nguyện đặt trên Fye, Celes mới bị tiêu vong?
...và cả nhóm mới súyt nữa không thể thoát ra...
Lúc đó, theo như tâm trạng của Fai...
...thì đã coi mình như kẻ tội đồ. Là vậy, sao cứ luôn nhận lỗi lầm về mình... Nhưng cũng chính do thế, Fai không màng gì cả, cố sức đưa tất cả thóat ra ngoài.
Nhưng ma lực cạn kiệt, chỉ đưa đc Syaoran, Sakura và Mokona ra......còn, Kurogane có lẽ sẽ chết theo mình trong cái thế giới ấy.
Trên hết, anh không còn sức lực nữa, chính bản thân Fai đã tự muốn coi thường mạng sống của mình... anh hi vọng nếu bỏ mặc mình ở đây, Kurogane sẽ thóat ra được. Anh đã tự kêu gọi cái chết, vì với tình hình đó, để Kuro là người có cơ hội sống cao hơn thóat, sẽ khả thi hơn.
Và khi Mokona mở chiếc bông tai phép thuật...
Anh bảo "đi đi", vì anh biết, anh không thóat nổi nữa, nên mới nói Kuro, để Kuro bỏ mặc mình đi, để Kuro có thế sống... vì nếu Kuro cứ chần chừ, có thể cũng sẽ chết theo mình.
Không phải cao thượng.
Ít nhất, mình nghĩ thế.
Còn lại thì chưa có cảm giác hành động nào của Fai là cao thượng cả