1. Màu bạn thích là màu nào? (Chọn màu có độ tương đồng gần nhất)
a) Đỏ
b) Xanh
c) Vàng
d) Đen – trắng
2. Bạn thích ăn món ăn thế nào?
a) Nhanh và gọn là được
b) Ngon bổ là ưu tiên hàng đầu
c) Rẻ thôi…….
d) Phải cân đối và kĩ lưỡng
3. Bạn muốn được tặng quà thế như thế nào?
a) Tấm lòng là đủ rồi ^^
b) Những món quà ấn tượng và gây shock
c) Nhất định phải có ý nghĩa
d) Xài được thì mới đáng chứ
4. Bạn chọn gu trang phục theo xu hướng nào?
a) Không quan trọng lắm, đẹp là được rồi
b) Đơn giản, thoải mái thôi
c) Phải hợp với xu hướng thời trang chứ
d) Thể hiện được cá tính của mình
5. Vào một ngày may mắn, bạn có được một món tiền lớn? (~ đừng nghĩ đến mấy loại tiền bất chính nhé
^^)
a) Suy nghĩ cẩn thận trước khi xài nó vào bất cứ việc gì
b) Mua ngay những gì mình thích
c) Tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng
d) Cho bạn mượn hoặc mở chỗ cho vay nặng lãi
6. Bạn sẽ làm gì khi gặp chuyện buồn có khả năng suy sụp tinh thần?
a) lao đầu vào làm thứ gì đó để quên đi
b) tìm người chia sẻ hoặc gặm nhấm nỗi buồn một mình
7. Bạn đến nhà sách, lễ hội…và gặp được món đồ mà mình muốn mua bấy lâu nay?
a) Mượn tiền bạn cho bằng được để mua ngay
b) Đặt cọc tại đấy, không cho người khác mua mất
c) Đợi đến khi dành đủ tiền rồi tới mua sau
d) Thôi bỏ đi, không cần nữa
8. Nếu bạn có “năng lực đặc biệt” thật sự, ban sẽ chọn năng lực thuộc loại nào?
a) Những năng lực thiên về nghệ thuật, tâm linh, con người như điều khiển trí não, cảm xúc, năng lực hội họa, …..
b) Những năng lực thuộc thiên nhiên như lửa, nước, gió, cây, điều khiển côn trùng…
c) Những năng lực tấn công, hắc ám như nguyền rủa, gây sát thương, phát nổ…
d) Những năng lực thuộc thể loại khác, ví dụ bay, biến hình, điều khiển đồ vật….
9. Định nghĩa của bạn về tình yêu?
a) Là tình cảm thiêng liêng, phải có sự cẩn thận và chân thành khi yêu
b) Là tình cảm dành cho mọi người, không phân biệt đối tượng, thời gian hay khoảng cách
10. Bạn thấy cuộc sống này thế nào?
a) Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi ^^
b) Không hẳn là quá tuyệt vời nhưng tôi không muốn bỏ nó (~ tức là chết á)
c) Trước kia luôn thấy bất công về nó những vì có mục tiêu nên tôi muốn sống
d) Nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt….