Tác giả | Thông điệp |
---|
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 9:31 am | |
|
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 10:52 am | |
|
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 7:32 pm | |
| sao tui mới bưng món tráng miệng ra mà bà lại good night là sao
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 7:45 pm | |
|
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 8:03 pm | |
| @ Clo: Bà đem ra lúc 10h30, tui gn lúc gần 12h mà. Chắc đt tui mát thiệt bà ơi! Hôm we hổng thấy bánh kiwi nên hổng biết mà ăn. Giờ nhín thấy thèm wé. Còn miếng nào trong tủ lạnh hông bà? Cho tui ăn với!
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 8:12 pm | |
| À mà bà dzô tháp người lùn đi. Vô chơi dzới tui cho dzui ^^! Cả ngày hum wa ai cũng lãng wên Nếu... thì... dzới ^..... >..... v..... rùi
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 8:44 pm | |
| @ Yu: bà post liền một lúc 3 bài kìa đây là nhà spam nên tui chấp nhận nhé, chứ ở những topic khác, bà đừng post bài như vầy nha thật kinh khủng, bà lên đến 200 bài rồi kìa chơi game giúp tăng bài nhanh ghê cơ mà tui không biết chơi trò ^..... >..... v..... chẳng hiểu luật chơi mà mấy món tráng miệng không ai ăn nên tui ăn hết rồi bà
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 9:33 pm | |
| @ Clo: Sr nhé. Lần sau tui sẽ rút kinh nghiệm ^^. Tại cái đt mát mát của tui đó chứ =.=, nó hông chịu wa trang 26 nên tui phải post bài mới wa trang được. Wa trang thì mới thấy được bài của bà nên mới trả lời. Thông cảm hén. Sẽ hông có lần sau đâu (đừng cầm dao tui sợ). Như tui đã nói, canh me game giúp tui tăng bài. Còn trò ... thì ^: trả lời người phía trước, >: nói về mình, v: hỏi người phía sau đó Clo =). Hết rùi hả bà... Hic... hic... T.T
|
|
| |
Akane Misaki Ninja
2 388 Tổng số bài gửi : 292 Birthday : 25/04/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Thu Aug 11, 2011 10:00 pm | |
| @Clo : Lo-chan thêm giùm mình phần House nha,mình test và có kết quả rồi mà chưa thấy hiện thông tin ^^
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 12:54 am | |
| @ Yu: ừ k sao, tui cất dao đi (mài) rồi - Trích dẫn :
- ^: trả lời người phía trước, >: nói về mình, v: hỏi người phía sau
thế cái câu . với v có bắt buộc phải ăn nhập với câu > không @ Akane: sr Akane nha, tớ đã chỉnh lại cho cậu rồi
|
|
| |
Milotic § Vệ sĩ §
0 1446 Tổng số bài gửi : 295 Birthday : 27/02/1998 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 1:06 am | |
|
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 1:12 am | |
| @ Clo: hổng bắt buộc đâu bà. @ Milotic: Chào bà, tui tên là Yu. Rất dzui được làm wen ^^.
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 1:30 am | |
| @ Vic: ơi cháu @ Yu: vậy tức là nói gì cũng được hả bà
|
|
| |
chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 1:44 am | |
| @ Clo-chàn - Trích dẫn :
- @ Chì-nee: Em thì sợ bị buzz đến mức, không thèm onl Y!H luôn, nói chi onl ẩn
1. Không đếm, không đếm đâu đếm xong là em lại đâm đầu tự tử mất vì thấy nhiều quá chắc chắn là không nhiều như Chì-nee rồi
2. ấy ấy không được, chủ nghĩa lùn muôn năm thì em đâu có theo được em đâu có lùn lắm đâu
3. Em sẽ chụp ảnh, nee quay phim đê cơ mà quay phim thì lẫn tạp âm nhiều lắm nee à
4. Ấy ấy, ra là thua Lelouch sao lại chứng minh là giai lão làng không thắng nổi trai non rồi
5. Em sẽ cố gắng đi để gặp nee cơ mà em vẫn chưa biết phát âm tên của nee làm sao để gọi trên loa phát thanh nhỡ gọi sai rồi nee không nghe thấy thì sao nhi
phải tin tưởng em gái nee chứ
6. Em cũng đâu có mang nhiều tiền đâu, cả ngày đi fes có ăn tẹo nào đâu, chỉ uống coca thôi không dám uống nhiều như nee nữa đâu, mm giết mất mập mà cũng tính theo thời gian được ạ mập từ từ thì làm sao biết mình mập từ khi nào ạ
7. thế nee có mẫu thiết kế hay đưa bà thợ may cái hình để bà ấy tự nghĩ ra mà may hôm đó có 2 hay 3 Edward lận, toàn nữ nhưng em thấy bạn Ed mặc váy cũng dễ thương
8. vậy des trơn láng cho em đi có cái gì des được thì des hộ em đi, chứ em đang bí stock cho medal đây donut chocolate dream nào thế ạ
9. sao lại có lỗi với em em mới cảm động nè
10. ô thế nãy giờ nói mà k biết mình nói gì à nee viết bùa gì thế 0. ặc, vậy là bik shock rồi ta onl ẩn mà còn khùng khùng đây nói chi ng 1. Ko đếm hử, ta tự đi chu du 4rum kiếm nick ng để đếm mới dc Ta thấy ng khủng về pts như vậy, khắp chốn đều bik nhất định là Slave King roài, ta phải mở mang tầm nhìn mới dc 2. ta cũng ko hẳn là lùn mà, ko cao thoai nhưng ta vẫn thích ng ta nghĩ ta lùn, chẳng hiểu sao nữa 3. Ta ko có máy quay phim (cái ấy mom giật đi bán roài) = v = Mà ta ko giỏi vụ amv đâu nhá, nên ta ko làm ba cái phim ảnh dc (phần tiếng cho nó tạp âm lun à) = v = 4. Ta ko chứng minh giai già thua giai non dc, nhưng ta có thể chắc chắn 1 điều Lelouch non chẹt aka cái mặc giống y nhưng sinh sau là ver năm 2008, còn giai Kamui cái mặc cũng zậy mà sinh trước aka cốt truyện chưa finish - đẫm máu, rơi lệ, dìm hàng hằm bà lằng cho tới nay, có đợp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng đành chào thua = v = 5. Hì hì hì ráng đi nhớ, ta chờ mà = v = À ta chỉ cách phát âm này: đầu tiên đọc kill (tức là giết ng đó, tiếng anh chắc là ng rành rồi) = v = sau đó đọc Chii (tên của chobits, ko bik thì down 1 tập anime trên youtube về rồi nghe đọc) Sau khi hoàn thành ghép 2 chữ đó lại thành Chill, chính xác chăm phần chăm, ng cứ đọc loa thế đi, hoặc nếu ng đã luyện tập mà vẫn ko thành công, hãy kêu loa là CHII OLITE, đọc như ng vẫn thường hay phát âm tiếng nhật nhé (đọc từng âm một) 6. Hế hế vậy lần này mà coca có mở lễ từ thiện, ta sẽ kéo ng đi đâm đầu vào cõi âm u cho ng hết đường trở về chính đạo, rồi khi mm của ng phát hiện ng sẽ bị một cú vào mông, rồi ng sẽ la lên: "ta thề ko bao g uống nước ngọt nữa~!" há há há há <= thấy bản lãnh gian tà của ta chưa ế 7. ta đưa bà í tự biên tự diễn kèm với câu nói: "ko giống ko trả tiền", thế là bà í đang tức tốc vẽ lại mẫu và may cho ta, hiệu quả vô đối = v = Hí ed nữ là bơ-fẹc nhất, lần đầu tiên ta thấy một Ed nữ ấy chứ, tại hồi đó g coi dc có Ed male à = v = 8. Ta quản Koryo vậy ta des hh Koryo trước nhé = v = Có thể sẽ là hàng chôm aka đi xin per = v = Deadline: 12/9/2011 Donut chocolate dream là bánh vòng tròn kem socola đó mà ý ta là mấy cái hh trơn láng ta nhìn nó cứ như cái bánh vòng tròn kem socola nên đâm ra cứ nhìn muốn cạp (ở đây thì chỉ cạp dc cái lap thoai) 9. ta cũng cảm động quá chừng, tự nhiên lúc viết thấy cảm động ghê nơi, mà lúc viết xong mới bik là mình viết dc thế, ko bik lúc ấy có ai nhập vô ta ko nhỉ? Ta chỉ bik mấy lúc muốn viết là tự nhiên ý tưởng tuôn trào, câu văn ngời ngời à, ko cố ý hay làm gì khác đâu À hum nay mới dc thông báo đã qua vòng đầu cảm nhận nhạc vocaloid bất kỳ trên vns, mừng ghê ta chờ hơn 1 tháng rồi mà chưa có tin tức (thì ra là BTC chấm chậm) g mới đăng tin, mừng ghê = v = Ta cảm nhận bài Hikari no Rakuen, link đây => http://vnsharing.net/forum/showpost.php?p=7059493&postcount=13810. hí hí hí, đang viết bùa nè, bùa trừ slave đấy (làm slave cực quá à)
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:00 am | |
| @ Chill onee-chan: Em chào chị Chill @ Clo: Ừ, đúng rùi đó bà. À cho tui hỏi để làm sáng hình bằng PTS thì làm sao hở bà?
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:09 am | |
| @ Chì-chàn:giờ thì em bị người ta check invi luôn rồi ạ k dám onl ẩn nữa rồi đâu có nhé, em hoàn toàn bình thường nhé 1. đố nee đếm được đấy có những forum em làm slave nhưng không đăng kí, có những nơi có đăng kí nhưng không làm slave đâu chỉ có vài nơi là biết cái khả năng des của em thoai à mà k phải chỗ nào cũng cần 2. chắc lùn với mập thì hạp nhau nhưng em cũng không cao lắm, chắc hôm đó cũng tầm tầm với nee thôi nee cao m bao nhiêu thế 3. em cũng k có máy quay, nhưng lấy máy ảnh đem quay cũng đc cơ mà nhắm trước là sẽ nhiều tạp âm nên chắc k nên quay nhiều, cùng lắm là quay đoạn nee biểu diễn trên sân khấu thoai 4. nee nói làm em đau lòng quá đừng dìm hàng Kamui nữa mà đổi chủ đề đi 5. thôi vậy thôi vậy em sẽ cố gắng mượn đt ai đó để gọi cho nee chứ lên loa phát thanh mà đọc sai tên nee thì chết mất 6. vấn đề nằm ở việc em bị đau bao tử cơ nên mm em mới không cho uống nhiều như thế nữa chứ nếu uống xong mà vẫn tỉnh bơ thì chắc mm em không biết gì đâu 7. Hay quá, lần sau có may đồ cos em sẽ áp dụng tuyệt chiêu của nee có cả bạn Bel và Lambo female nữa đấy ạ, nee có thấy không dễ thương chết đi được 8. làm cho box Hình trước đc không nee cái event box hình sắp đến thời hạn rồi nee à cả cái event box Nhạc nữa cơ mà em thích cái medal bình mực với cây viết quá, xin thử hộ em cái medal đó đc không ne nhỉ mấy cái medal cũ mà VnS k sử dụng nữa thì sao ạ? sao cũng được, có gì des xong thì em tống hết qua cho nee xử lí, bóng bóng láng láng gì cũng được hết 9. cái đó gọi là có cảm xúc đó nee lúc đó tự dưng viết được thôi bài thi của nee được khen quá chừng kìa chúc mừng nee nha - Trích dẫn :
- Hikari no Rakuen
GK1: Sự xúc động thể hiện qua từng câu chữ mà bạn viết ra, các từ ngữ được chọn rất trau chuốt và tỉ mỉ. Câu văn đọc nghe rất hay và tình cảm. Thậm chí đối với một người (anti) không thích Rin – Len như mình cũng phải ráng đọc từng chữ trong bài viết. GK2: Có sự phân tích sâu, khá, một trong những bài khá nhất mà tôi đã chấm, làm nổi bật được nội tâm của từng nhân vật trong đây, đồng thời, qua đó vẫn thấy được bóng dáng cảm nhận riêng của bạn, nhưng chưa thật sự làm nổi bật lên cái thần của bài hát tiếc là vẫn còn một chữ "nhưng" trong phần nhận xét của GK2 mong nee giành giải nha 10. ấy, viết bùa thì viết cho em một cái với @ Yu: cái này hỏi Chill đi bà, tui chẳng biết chỉ làm sao hết bà ơi
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:28 am | |
| @ Clo: Thanks nhá! @ Chill oneechan: Chị Chill yêu dấu, cho em hỏi mún làm sáng hình = PTS ta làm sao ạ?
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:30 am | |
| @ Yu: sr bà nha, tui k giúp đc bà mà bà cũng cảm ơn tui
|
|
| |
Hikari Shiro Nhà buôn tin tức
1 73 Tổng số bài gửi : 84 Birthday : 07/11/1998 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:32 am | |
| Cho em hòi, chị Clo là người set vào nhà đúng ko ạ? Vậy chừng nào em mới được duyệt ạ?
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:37 am | |
| hở, ấy chết sr Hikari nha tớ quên béng mất tớ đi chấm bài ngay bây giờ đây cơ mà, gọi tớ là Clo thôi nhé, dẹp "chị" đi nhé
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:53 am | |
| @ Clo: He he Clo bà bà. Thì bà chỉ cho tui chị Chill mừ.
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 2:56 am | |
| sao đến bà cũng gọi tui là bà bà vậy hả mà tui chỉ Chill cho bà mà bà lại cầm dao là sao
|
|
| |
matsukayukina Ám Hành Ngự Sử
8 1316 Tổng số bài gửi : 1074 Birthday : 21/02/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 3:02 am | |
| @ Clo: thì tại bà nói bà có giúp gì tui đâu mà. Dzậy thui tui đổi lại cầm kiếm hen ^^.
|
|
| |
Clorinda Eudora Thanh's life after
11 1772 Tổng số bài gửi : 1081 Birthday : 25/05/2010 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 3:05 am | |
| muốn tui cầm đại bác không bà
|
|
| |
Hikari Shiro Nhà buôn tin tức
1 73 Tổng số bài gửi : 84 Birthday : 07/11/1998 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 Fri Aug 12, 2011 3:06 am | |
| cho mình hỏi, sao birthday của clo lại là năm 2010 thế> Bạn sinh năm nay à? ^^
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Phòng trọ số 1 | |
|
|
|
| |
|