Ko chắc lắm, tớ nhớ gì kể nấy nhé.
Tập 19
-Sau khi đâm Sak, Fye bị shock nặng, nhưng vì lời nói của Kuro, anh tạm thời hoàn hồn.
-Tiếp theo, những người điều hành trò chơi cờ người đó nói với cả nhóm rằng họ có 1 người mơ thấy được tương lai. Và kể với cả nhóm đáng lẽ ra, sau khi Fye đâm Sak, anh sẽ nổi điên và giết hết những người còn lại (nhưng thật ra họ chỉ nói dối theo yêu cầu của Yuuko, vì người bị đâm thự sự ko phải là Sak, mà là Syao).
-Khi nghe nói như vậy, cả nhóm tửơng thật. Sau đó thì Fye thú nhận rằng...có lông vũ ở đất nước Celes của mình, và mọi ngừơi được biết là, Fye đã nói dối ngay từ đầu. Chiếc lông vũ anh kiếm được trong áo choàng của Syao, thật ra là lông vũ anh mang theo từ Celes.Kuro rất ngạc nhiên, nhưng Syaoran thì ko.
-Tiếp theo,Fye quyết tâm trở lại cái đất nước mà anh đã cố chạy trốn, để cứu Sakura. Và anh đã yêu cầu Yuuko, đổi lại anh trả giá bằng mắt "thị giác" còn lại của anh. Kuro ko đồng ý, và bảo rằng ko phải ch3i mình Fye cần đến đó~~> cả nhóm cùng đi~~> cả nhóm cùng trả giá. Kết quả, cái giá là số tiền thửơng thắng trận cờ trong Vô HẠn thành và Fye phải dùng phép thuật của mình kết hợp cùng Mokona. (anh cũng đã nói dối là ko thể sử dụng phép thuật di chuyển lần thứ 2, nhưng thật ra là có thể.)
Tập 20
-Đến đất nước của Fye.
-trước khi đến nơi, Fye phong ấn thanh kiếm "Thương băng" vào bàn tay có vết sẹo của Kuro (sry hok nhớ tay nào) để tiện sử dụng.
-Vừa đến nơi, Fye đã xác định rõ là Sakura đang ở trong toà thành nơi anh sống, mặc dù Mokona ko cảm thấy gì cả.
-Syaoran dùng phép thuật của mình để đưa cả nhóm và toà thành đó, vì nó ko có lối vào.
-Trong toà thành đầy xác chết...cả nhóm đi một hồi thì gặp Ashura-vương, người mà Fye muốn chạy trốn.
-Ashura đã kể lại quá khứ của Fye trong sự dằn vặt của anh, và đc biết Fye tên thật là Yui(Yuui), anh còn 1 người anh em song sinh nữa, và anh có 1 quá khứ...bi thảm..(cái này, bạn tự đọc thì hay hơn).
__hết tập 20 ( quá khứ của Fye vẫn tiếp diễn)
Tập 21 ko nhớ lắm, ai vô tóm tắt hộ,...