Chào mọi người mình là mem mới
Cái tên topic đặt vậy cho oách để câu khách chút xíu chứ mình ko phải là người sống giả dối hay là giỏi nói dối đâu nhé
Thật ra mình có 1 cái nick khác khi mới lên forum , nhưng cái nick đó khá là lạc lõng nên mình đã đổi lại
theo 1 nhân vật mà mình rất yêu thích trong bộ truyện Liar game =P, Akiyama , the legend Swindler ^^.
Kể qua chút thì đó là 1 anh chàng rất giỏi nói dối và lừa đảo , nhưng lại là 1 người tốt và 1 có tính cách rất lạnh lùng, đã giúp đỡ 1 cô gái và rơi vào vòng chơi của sự giả dối Liar game , ở đây anh đã gặp rất nhiều người , kẻ xấu có , người tốt có , những người bị rơi vào cảnh nợ nẩn cố lừa dối nhau , anh đã giúp đỡ từng người và làm chính mình rơi vào cảnh nợ nần ^^ à thôi ko lan man nữa , vào vấn đề chình nào
Tên thật của mình là Lê Hải Anh , yes , nhiểu bạn nghe qua thì bảo đây là tên con gái
tại 1 phần mình là đứa con trai thứ 2 , mẹ mình lại thích con gái , hơn nữa đây là tên bố mẹ mình ghép lại ^^ nên cũng rất ý nghĩa , đối với bme chứ mình chả liên quan , à mà cũng có , tên mình mà
Nick name à ... vụ này căng
: ở nhà thì bị gọi là Tú , vì nick của anh là Tuấn , gớm bme thích chơi chữ ghê ,
1 hồi bị bắt mặc váy , buộc tóc và hút thuốc mốt của thế kỉ 22 đấy
cấp 2 thì bị gọi là Vàng Anh
vì trong lớp cũng có 1 bạn tên là Hải Anh , Tôn Nữ Hải Anh
eo , chuyển trường nên phải chịu thiệt thôi , mình đc khen là trong sáng , dễ thương như Vàng Anh trên tivi ý
( phẩn 1 hay 2 hay phim ngoại vtv3 , phát trên nhiểu web khác thì mình cũng ko biết
) uh thì cũng dễ tính , chiều các bạn gái , nên cũng đc quý ^___^
cấp 3 thì ... bị gọi là cave -_______- aaaa cái tên bị thằng bạn đặt cho , thôi thì mình cũng ko muốn giải thích lắm , đại khái là chơi 1 game , mình cứ phải đi sau hỗ trợ nó thì bị gọi như vậy , sau vụ đó gán sau cái tên là đủ thứ như : khả năng la liếm của anh ý đã đạt đến độ thần sầu, ôi dáng ném của ai kia ? có phải là anh cave đấy ko ? :-ss thật là hãi .. nhưng h quen rồi còn đôi lúc tự sướng với cái nick name vớ vẩn đấy
À đọc qua thì chắc cũng khó đoán
chứ mình giới tính nam,thật mà , tin mình đi , mình thề đấy
, khỏe mạnh , chân tay bt ko bị thương tật gì và nhất là chưa có gia đình , hix thật ra là chưa đến tuổi lấy vợ thôi
Tuổi thì 16 , chắc vậy ^^ cùng lớp với admin Koy mà , à quên , mình vào forum là do sự dỗ ngon dỗ ngọt của admin đấy
chỉ vì trong 1 phút bồng bột của đời làm cave
mình đã phải dấn thân vào đây , họa thì chắc là sắp đến
nhưng thấy forum mình cũng vui ^^~ nên mong đc làm quen với càng nhiều bạn càng tốt ^O^
Tính cách : mình cho mình là 1 người khá là phức tạp , bạn nào thích tìm hiểu thì điểm danh trong topic nha , mình đôc thân nên ham vui lắm
ko bị ai quản hết
Sở thích : Thích hát , múa
à thật ra là nhảy múa linh tinh ,những lúc đấy úp cái khăn lên mặt nữa chắc chả khác gì đang lên đồng đâu
, có thể hát , nhiểu người bảo là hét
6 7 bài 1 lúc mà ko nản và luôn thầm nghĩ rằng ôi mình hát hay đển nỗi chúng nó cho mình hát tiếp , hóa ra 10 thằng thì 9 thằng bịt bông tai , thằng thứ 10 thì lăn quay ra ngủ
Thích đọc truyện nữa , từ thuở bé đã suốt ngày ôm 1 quyển truyện , lật từng trang như mở ra cả 1 thế giới
còn mình là người nhảy phóc , bay từ tg này đến tg kia
h thì lớn rồi , cũng đọc ít , nhưng vẫn thích ^^ ( chắc tại lười và ngại đi mua truyện
)
Ghét : yes , nói đến thì cái đầu tiên chắc là ghét chờ đợi , và ko kém là làm người khác phải chờ mình
khá là lạ nên mình khá là khỏe và có 1 sức sống zai zang vì toàn bị bỏ bom và leo cây
Vài mặt linh tinh khác:
thể thao thì bóng đá , bóng rổ ,tư thế chồng củ cải
, à môn này là đi theo với bóng rổ tức là bị cướp bóng trên đầu nhiều quá
Cao 1m74, chắc vậy , nặng 62kg , còn so đo 3 vòng thì miễn tiết lộ , may mà ngày xưa ko bị Koy dụ dỗ đi thi miss Nam của trường ko thì xấu lắm :-ss nghĩ lại mà thấy lúc đấy mình thật dại dột dễ tin người
, tin phải Koy
bỏ ... hình như mình có thêm tính xấu là nói nhiều >< thôi nói vậy là đủ
nhỡ đâu mai sau có bạn nào trên forum thích còn có đất cho bạn ý khám phá chứ
lời cuối , mong đc làm quen với các bạn trên forum và chúc các bạn 1 ngày tốt đẹp ^^
good day!