Chindōgu (珍道具) là 1 khái niệm ngày càng phổ biến trên thế giới, được ghép từ hai chữ tiếng Nhật mà nếu dịch ra có thể tạm gọi là "những thứ vô ích". Nguyên tắc của Chindogu là sáng tạo ra những cách cải tạo các đồ vật hàng ngày sao cho có thể giải quyết một vấn đề nào đó, nhưng đôi khi nó lại làm nảy sinh ra ngay những vấn đề khác và ta lại phải tiếp tục vắt óc ra giải quyết.
Hơi rắc rối nhỉ, bạn cứ tưởng tượng ví dụ này: bạn có thể sáng tạo ra một bộ dù che cho giày để giúp giày không bị ướt khi đi mưa, nhưng nước lại chảy làm ướt vớ, hoặc đôi dép lê mang cho mèo có gắn chổi quét bụi để mèo vừa chạy vừa quét bụi cho nhà, nhưng có thể con mèo sẽ cắn phá mấy đôi dép này làm nhà dơ thêm…
Một nhà thiết kế tên Kenji Kawakami đã chế tạo những món đồ không cần thiết - được gọi là "Chindogu". Ông này đã ra sách cùng với Dan Papia, quyển "101 Unuseless Ideas from Japan" (101 Ý kiến Vô dụng từ Nhật bản).
Những món đồ mà ông ta làm ra phải thật sự là không cần thiết và không bán được (nếu bán được thì không bị xem là Chindogu) hoặc phải làm cho người khác bật cười khi nghe hay thấy chúng. Chẳng hạn như một đồ vật có nhiều ống túp và đồ bơm hơi bằng trái chanh để làm khô móng tay sau khi sơn. Hoặc là chiếc nón có đặt cuộn giấy đi cầu bên trên dùng để... hỉ mũi. Hoặc đồ tựa cằm bằng nhựa có chân sắt dùng cho hành khách đi xe lửa. Hoặc một dĩa cắt bánh có thước đo cho các miếng bánh đều nhau. Một bức ảnh to chụp một cái nón có gắn chung quanh đến bảy cái máy chụp hình được nối vào một máy bấm, để người chụp một lượt bảy tấm ảnh chung quanh mình. Lại có thứ ghế gắn vào bàn tọa để khi nào muốn đi thì đi muốn ngồi thì ngồi. Có cả ghế để ngồi trên đùi của người có chỗ ngồi trên xe buýt...
Hội Japan Chindogu có đến... 2500 hội viên. Kawakami suýt thất bại một lần khi làm cặp kiếng mát có hai ống nhỏ trên đó để nhỏ thuốc vào mắt, vì có “fan” hay bị đau mắt muốn mua mà không được vì không có cái thứ hai.
img]
http://picdit.files.wordpress.com/2007/11/umbrella-head-band.jpg[/img]