11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 07, 2008 3:16 am
Vì không biết post ở đâu,nhưng thấy đây là Video nên bỏ vào đây luôn nhé.Có gì thì Admin Koy vào báo. Sau một hồi lang thang trên Youtube thấy cái này rất hay, đặc biệt là với các bạn yêu thích Clamp. Mình xin mạo muội giới thiệu với các bạn một bộ "Extra-Drama" do Clamp đạo diễn, với sự kết hợp của các diễn viên lồng tiếng cho TRC và XXXHolic! Hi vọng các bạn thích. Ngoài ra, "Drama" này chỉ là lồng tiếng và hiệu ứng âm thanh, và có tất cả 3 eps, mỗi eps gồm 3 part.Mỗi ngày mình sẽ post 1 part....Khi hết eps 1, một thời gian nữa mình sẽ post típ eps 2, và 3. Lý do là vì đây là một Drama Nhật Bản, và đương nhiên người lồng tiếng là ngừơi Nhật.Tuy vẫn có English sub nhưng mình thấy 4rum ít bạn thích coi tiếng Anh, nên mình sẽ làm 1 bản dịch tiếng Việt luôn.Chính vì thế hơi mất thời gian một chút^^". Các bạn có thể vừa nghe vừa nhìn bản dịch để hiểu được ý nghĩa.Còn bạn nào hiểu được hoặc thích xem phần tiếng Anh thì có thể xem ngay trên video luôn! Nói nhiều rồi, và bây giờ, nó đây!
Được sửa bởi tukhanh93 ngày Sat Aug 09, 2008 9:27 pm; sửa lần 4.
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 07, 2008 3:51 am
Ep1: “Mong chờ ngày Valentine!”Kịch bản: Clamp/ Sub English: Hipanda89/ Dịch tiếng Anh: Iridaceaena/ .Nguồn: Youtube/ Dịch tiếng Việt: tukhanh93 Part1: Mokona trắng: Học viện tư nhân Horitsuba. Ngôi trường khổng lồ này bao gồm khu vực nhà trẻ, trường tiểu học, trường cấp hai, cấp ba, đại học, cao học… Trong học viện rộng lớn này, những cá nhân sẽ làm thành một tập thể vĩ đại. Nó giống như cả một thành phố riêng cho họ vậy. Mokona đen: Những phòng ngủ tập thể, phòng thí nghiệm, rạp chiếu phim, bệnh viện, ngân hàng, và còn nữa; tất cả những thể chế (cơ quan) hợp lý đều hiện diện trong khu vực của học viện – thành phố, hoạt động theo trình tự hoàn hảo… Hơn 10.000 người phục vụ trường và sống tại đây, gồm có học sinh, nhân viên trường, người được ủy quyền, những thành viên gia đình khác, và các trường hợp giống vậy. Mokona trắng: Đúng thế! Khi mà học viện Horitsuba được biết đến rộng rãi, có rất nhiều học sinh trao đổi từ nước ngoài… Ngay bây giờ, chúng tớ sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một học sinh trao đổi trong khu vực trường cấp ba, Syaoran! [Buổi sáng] [Trên đường tới trường]. (Syaoran, đang đi) Syaoran: Hôm nay thời tiết thật là đẹp,nhỉ. Tuy chỉ mới tháng tư, nhưng cảm giác cứ như mùa xuân vậy. Sakura: Syaoran~! Syaoran (vẫy tay): bạn Sakura… Sakura (vui mừng): Xin chào! Syaoran (một chút bẽn lẽn): Uhm, buổi sáng tốt lành. (dùng kính ngữ) Sakura: Cậu lại quá khách sáo rồi. Syaoran: A… Sakura: Lớp của chúng ta sát bên nhau, hơn nữa tớ và cậu lại cùng khối lớp, cho nên cậu đừng dùng kính ngữ, được không? Syaoran: Vâng. A~….ừ. Sakura: Cậu đến đây du học đã được một tháng, vậy mọi chuyện ra sao rồi? Cậu đã quen chưa? Syaoran: Vâng. A..…uhm. Mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Sakura: Tốt quá! Cậu cũng trở thành bạn tốt với Watanuki và Doumeki ở lớp B, đúng không? Nhưng nếu cậu có gặp rắc rối gì, và tớ có thể giúp, hãy nói cho tớ biết, nhé? Syaoran (vui mừng): …được. Sakura: Nhân tiện, ngày mai là ngày 14 tháng 2 nhỉ? Syaoran: Phải rồi. Sakura (một chút ngập ngừng): Uhm, cậu biết gì không? Tớ đang nghĩ rằng, có lẽ tớ cũng sẽ làm chocolate. Syaoran: Hơ? Sakura (mắc cỡ): Bởi vì ngày mai là……ngày Valentine! Syaoran: …Hả?? [lớp B, trong lớp học] (tiếng chuông reo hết tiết) (tiếng ghế lạch cạch của các học sinh) Watanuki: Aaa~. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa,Syaoran nhỉ? Cậu muốn cùng ăn cơm hộp không? Syaoran: Ừ… Watanuki: …bằng cách này hay cách khác, từ sáng đến giờ trông cậu có vẻ chán nản. Có chuyện gì không tốt à? Syaoran: Không hẳn là có chuyện xảy ra, nhưng có điều khiến tớ suy nghĩ mãi… Watanuki: Là điều gì? Syaoran: Ngày mai là ngày 14 tháng 2 đúng không? Watanuki: Phải. Syaoran: Vậy, ngày đó… (tiếng mở cửa lớp) Doumeki: Watanuki, đến giờ họp mặt để phân chia bài tập rồi. Nhanh lên. Watanuki: Tớ đã tính đi rồi! Nhưng tớ phải nói chuyện với Syaoran một chút! Doumeki: Ồ? Vậy thì, tớ đến đó trước đây. Syaoran: Không sao! Nó cũng không phải vấn đề lớn gì. Cậu cứ đi với Doumeki. Watanuki: Vậy… Syaoran: Thật sự là không sao đâu, nên cậu cứ đi đi. Watanuki: Uhm, tớ sẽ lắng nghe chuyện đó sau khi trở lại, được chứ? Syaoran: Cảm ơn. (Watanuki đứng dậy từ chỗ cậu ấy ngồi) Watanuki: Gặp lại sau nhé! Doumeki: Tạm biệt. Syaoran : Uh. (Watanuki và Doumeki rời khỏi lớp) Syaoran : (thở dài) (Tiếng Mokona đang tới, cả hai Mokona) Mokona trắng: Syaaaoran! Mokona đen: Syaoran! Mokona trắng: Có chuyện gì thế? Mokona đen: Có chuyện không tốt à? Syaoran: Mokona-tachi. Mokona trắng: Mới nãy cậu đang thở dài đúng không? Mokona đen: Cậu ấy đã thở dài. Đã có chuyện gì xấu xảy ra ư? Syaoran: Không phải như vậy. Mokona trắng: Mokona sẽ cho cậu lời khuyên! Mokona đen: Chắc chắn rồi! Dù gì thì chúng chúng ta cũng học chung lớp, phải không nào? Mokona trắng: Chúng ta là bạn! Syaoran (xúc động): Mokona… Sự thật là… Mokona: Sự thật là…? Syaoran: Mối quan hệ giữa ngày Valentine và chocolate là gì?? ____“Mong chờ ngày Valentine!”___
Được sửa bởi tukhanh93 ngày Thu Aug 07, 2008 4:13 am; sửa lần 1.
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 07, 2008 4:06 am
[Bên ngoài] (Vẫn trong học viện) (Tiếng của các học sinh trong khuôn viên trường có thể nghe thấy suốt giờ nghỉ trưa) Syaoran: Xin lỗi đã hỏi một điều lạ lùng như vậy khi các cậu cùng ăn trưa với tớ. Mokona đen: Đừng lo lắng về điều đó (đang ăn). Hộp cơm của cậu tuyệt thật! Syaoran (một chút hạnh phúc): Bởi vì bố tớ rất giỏi nấu ăn. Mokona trắng (đang ăn): Nhưng, tớ vẫn còn ngạc nhiên đấy. Syaoran, cậu không biết ngày Valentine là gì ư? Mokona đen: Chúng tớ cứ nghĩ là cậu phải biết cơ, vì bố cậu là nhà khảo cổ, và cậu đã cùng ông ấy đi đến rất nhiều đất nước khác nhau mà. Syaoran: Ừhm, tớ cũng đã từng nghe về nó, nhưng tớ cảm thấy ngày Valentine mà tớ biết khác với ngày Valentine ở Nhật. Mokona: Khác thế nào? Syaoran: Ngày Valentine tớ biết là ngày lễ kỉ niệm một vị thánh…Nhưng hôm nay, Sakura nói cô ấy sẽ làm chocolate bởi vì ngày mai là ngày Valentine…Cả nữ sinh trong lớp cũng bàn về chocolate nữa.Ko có chocolate nào trong ngày Valentine mà tớ biết cả. Mokona đen: Tớ hiểu rồi. Mokona trắng: Này, cậu biết không, đó là – (Âm thanh của tiếng mở cửa sổ phòng chuẩn bị cho tiết hóa học) Fai: A~! Hộp cơm các em đang ăn trông ngon quá! Syaoran: Thầy Fai! Fai: Tôi cũng muốn ăn nữa. Một vài miếng trứng cuộn đó!~ Syaoran: À, vâng, thầy cứ tự nhiên ạ. Fai: Yaaaa~y! (Fai leo qua cửa sổ và “đáp đất” an toàn phía bên ngoài) Mokona trắng: Thầy không nên làm thế~! Một giáo viên dạy Hóa học không nên leo qua cửa sổ. Mokona đen: Thầy đã “leo” ra ngoài từ phòng chuẩn bị cho tiết hóa học! Fai: Ổn mà~! Nếu như Syaoran và Mokona có thể giữ bí mật thì… Syaoran: Vâng! Em sẽ không nói với ai đâu. Fai: Ahaha. Syaoran, em thật là nghiêm chỉnh, phải không nào? Được rồi, giờ thì tôi sẽ ăn vài miếng trứng~! (tiếng Fai đang ăn trứng) Fai: Nó thật tuyệt~! Syaoran: Cảm ơn thầy. Fai: Vậy, em thấy học viện Horitsuba này thế nào? Syaoran: Em rất thích nó. Fai: Ở lớp em thân với Watanuki và Doumeki lắm nhỉ. Trông có vẻ như em cũng đã có nhiều bạn. Syaoran: Vâng. Fai: Cả Himawari và Sakura ở lớp C nữa. Syaoran (tim đập thình thịch): ! Fai: Hai em ấy đều có tên của những loài hoa~! Thật lạ đáng yêu, phải không? Syaoran (mắc cỡ): Vâ-vâng… Fai (đang ăn): À, các em đang nói gì đó về ngày Valentine nhỉ. Có chuyện gì thế? Syaoran (mắc cỡ): Er… Fai: Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý nghe trộm đâu. Mokona trắng: Thầy biết không, Syaoran đã nói rằng cậu ấy không biết gì về ngày Valentine của Nhật Bản! Fai: Ô ồ~! Syaoran, em đến Nhật Bản cách đây chưa lâu lắm nhỉ? Syaoran: Vâng. Và ngày Valentine là ngày 14 tháng 2 phải không thưa thầy? Fai: đúng vậy. Syaoran: Vậy mối liên hệ giữa ngày Valentine và chocolate là gì ạ? Fai: Ahaha, phải rồi. Hmmm. Vậy ở những đất nước khác chúng không có liên hệ gì sao? Được! Đây là câu hỏi dành cho cậu ta! Thầy Kurotan~! Syaoran: Huh? (âm thanh của những bước chân dừng lại) Kurogane: Chuyện gì? Mokona trắng: Thầy Kurotan !! Fai: Lại đây, lại đây nào~ Kurogane: Đừng có gọi người khác như thể họ là chó vậy! Tôi đang bận! Fai: Đang giờ nghỉ trưa mà~! Kurogane: Tôi có việc cần chuẩn bị. Tiết tiếp theo là môn giáo dục phòng hộ rồi.(thể chất, hay còn gọi là môn “thể dục”) Fai: Dù thế thì thầy cũng còn thời gian, phải không? Thầy cần phải giải thích vài điều cho Syaoran~! Kurogane: Giải thích cái gì? Fai: Syaoran nói em ấy không hiểu gì về ngày Valentine cả. Mokona đen: đúng chứ, Syaoran? Syaoran: V-Vâng. Kurogane: Chỉ thế thôi chứ gì? Nó là một âm mưu của những tay làm kẹo. (candy-maker) Syaoran: Hả? Kurogane: Tôi đi đây. Tôi còn nhiều thứ phải làm. Syaoran: C-cảm ơn thầy, thầy Kurogane. Fai: Cảm ơn nhé~! Kuro-sama!(Hắc đại nhân). Kurogane: Là Kurogane!! (Kurogane đi mất)
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 07, 2008 4:10 am
Syaoran: Một âm mưu…Như vậy ngày Valentine là cái gì đó tồi tệ ư? Mokona trắng: Um, đó… Mokona đen: Đó không – (Fai bịt miệng cả hai lại) Fai: Ahahaha~ (Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa) (Giọng Mokona khi bị bịt miệng ^^”) Fai: Ôi ~. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi sao? Vừa rồi là lần đổ chuông thứ nhất. Syaoran: Em cần phải trở về lớp. Thầy Fai, cảm ơn thầy nhiều lắm. Fai: Ồ, không có gì đâu. Rất vui vì đã giúp được em. Mokona :Mhmm Mhmmm~ Syaoran: Em về lớp trước đây. Hôm nay đến phiên em trực nhật. (on duty day) Fai: Ừ. Cứ để hộp cơm của em cho tôi và Mokona. Syaoran: Vậy thì nhờ thầy. Em đi đây! Fai: Gặp em sau nhé! (Syaoran đi mất) Mokona : Mhmmm Mhmmm (Mumble, mumble) Mokona trắng: Phù~! Mokona đen: Phù~! (Cuối cùng thì Fai cũng bỏ tay ra khỏi miệng Mokona) Cả hai Mokona (đồng thanh): Em đã không thở được~! Fai: Ahaha, xin lỗi nhé.~ Mokona trắng: Chắc chắn Syaoran đã hiểu lầm về ngày Valentine rồi! Mokona đen: Và về những âm mưu nữa. Fai: Như-nng, có vẻ như chuyện này sẽ thú vị hơn nữa! Mokona trắng: … Mokona đen: ... Mokona trắng: phải không nhỉ? Mokona đen: phải không? Hai Mokona(đồng thanh): Sẽ tốt hơn nếu nó thú vị! Fai và hai Mokona: Đúng vậy!~~ End part 1
Note phiên âm: Mokona-tachi = Mokona^^"= cả 2 Mokona "gozaimasu": là kính ngữ, dùng để nói với người lớn hơn và chưa quen thân. Ngoài ra nó cũng được dùng để tăng phần trịnh trọng và mức độ của câu nói. "hai": "vâng" thường dùng để nói với người lớn hơn và chưa thân. "ee/un" : "Ừ","vâng", thường dùng để nói với bạn bè thân . "iee" : "không" -Trong bản dịchkhông để âm "san, chan và kun" vì sẽ rối mắt, nhưng các bạn có thể nghe đc những âm đó qua phần lồng tiếng. -Hi vọng các bạn cũng sẽ thích nó như mình. Hẹn gặp lại ở part2.
___Do quá dài, nên bắt buộc phải post thành 3 bản, có gì thì Koy PM K ...Hi vọng 4rum mình cho post bài dài 1 chút chứ....X_X...Phân ra mệt quá, sửa xoá hoài à.
Được sửa bởi tukhanh93 ngày Sat Aug 09, 2008 4:10 am; sửa lần 1.
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sat Aug 09, 2008 3:46 am
hay nhỉ K bà post thêm đi
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sat Aug 09, 2008 3:57 am
Cuối cùng cũng có người ủng hộ.^^". Đang định hok ai coi thì xoá á. Thôi post típ nè:
Link gốc để xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UVjRGzFxWxs Bản dịch: Part 2: [Tại hành lang dẫn đến lớp học] (tiếng bước chân trên hành lang và giọng nói của những học sinh khác) Himawari: Syaoran! Syaoran: bạn Kunogi. Himawari: Vậy là hôm nay cậu trực nhật hả? Đây này, giáo viên lớp B để cái này lại cho tớ. Thầy ấy bảo là dán nó lên bảng trước giờ sinh hoạt. Syaoran: Cảm ơn nhé. (Syaoran nhận tờ giấy từ Himawari) Himawari: Có chuyện gì thế? Cậu không được vui lắm. Syaoran: Thật ư? Tớ đoán vậy. Himawari: Hay đúng hơn là, cậu trông có vẻ buồn bực vì chuyện gì đó? Syaoran: Trông mặt tớ giống như vậy sao? Himawari: Ừ! Syaoran: Vậy sao... (Lúc đang đi) Himawari: Cậu có muốn nói với tớ về điều đó không? Syaoran: …Vừa lúc nãy, tớ đã được nghe về ngày Valentine từ thầy Kurogane. Himawari: À, là ngày mai, hmm. Syaoran: Không biết thế nào, nhưng nó có vẻ thật tồi tệ… Himawari: Đối với con gái, ngày đó thật sự “có thể” khá là tệ. Syaoran: Đ-đấy là những gì tớ đã nghĩ! Himawari: Xét cho cùng thì có vài người đặt cược mạng sống của họ vào ngày đó. Syaoran: M-mạng sống của họ!? Himawari: Ừ, vài cô gái thì như thế. Syaoran (lúng túng, hoang mang): Ưh… Himawari: Syaoran, chắc chắn là cậu cũng sẽ nhận được nhiều đấy. Syaoran: Hả?! Himawari: Chocolate. (Tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị bắt đầu tiết học). Himawari: A, tớ trễ rồi. Gặp cậu sau nhé! Syaoran: Ư, ưhm. (Himawari vội vàng trở vào lớp). Syaoran: Những âm mưu và chocolate đánh cược cả mạng sống… (Lớp học huyên náo) (Syaoran vào chỗ ngồi) Doumeki: Xin lỗi về chuyện kéo Watanuki đi lúc nãy. Syaoran: Không , tớ đã hỏi được về chuyện làm tớ băn khoăn rồi. Doumeki: Nếu vậy, tại sao trông cậu còn tệ hơn khi nãy? Syaoran: …Lúc đó, tớ đang thắc mắc về ngày 14 tháng 2, và tớ đã hỏi thầy Kurogane, thầy Fai và bạn Kunogi nữa nhưng… Yuuko: Em đang nói về ngày Valentine phải không? Syaoran: Wooo- ack!! (Syaoran bị bất ngờ bởi nghe thấy giọng của Yuuko từ nơi nào đó) Syaoran: Cô Yuuko! Doumeki: chẳng phải tiết văn học cổ điển của cô đang bắt đầu ở lớp kế bên sao? Yuuko: Không sao, các em ấy có thể chờ. Đúng rồi, nào! (Yuuko vào trong lớp học của Doumeki thông qua cửa sổ ở hành lang) Doumeki: Sao cô phải vào bằng lối cửa sổ? Yuuko: Vì nó gần hơn! Syaoran: Có luật bắt buộc giáo viên ở trường phải ra vào bằng lối cửa sổ không ạ? Yuuko: Hoàn toàn không. Nhưng nếu có tình huống khẩn cấp và trường hợp cần thiết, thì chúng ta có thể đi thẳng qua nó. Bên cạnh đó, tôi vừa là giáo viên môn cổ văn, vừa là chủ tịch của học viện. Doumeki: Đây là một trường hợp khẩn cấp à? Yuuko: Tất nhiên. Hôm nay là ngày trước Valentine, và cậu học sinh trao đổi của chúng ta đang thắc mắc về nó với một vài nguyên do. Đây chính là một tình trạng vô cùng khẩn cấp! Doumeki: Ra là vậy. Yuuko: Sao nào? có chuyện gì thế Syaoran? Syaoran: Ưm, còn tiết học … Yuuko: Chuyện này là chuyện này, chuyện đó là chuyện đó. Syaoran: N-Nhưng… Yuuko (một cách ép buộc): Em cứ nói đi. Syaoran (áp lực) : Vâng, thưa cô. Em đã hoàn toàn không hiểu ngày Valentine của Nhật Bản ạ. Lúc đầu em có hỏi Mokona(cả hai), nhưng giữa chừng thì thầy Fai xuất hiện. Doumeki (nhận thấy rằng có thể sẽ đi theo chiều hướng xấu): Àa~~. Syaoran: Sau đó, thấy Fai gọi thầy Kurogane đến. Thầy Kurogane nói rằng ngày Valentine là một âm mưu. Và vừa nãy, bạn Kunogi bảo em các cô gái đặt cược mạng sống của họ vào nó. Doumeki (nhận ra mình đã đúng và chuyện này chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng xấu): Aa~. Syaoran: …Ngày Valentine của Nhật là một ngày khủng khiếp phải không ạ? Yuuko: …Đúng vậy. (Yuuko vỗ vai Syaoran) Yuuko: Ngày Valentine Nhật Bản là một ngày kinh khủng. Syaoran: Th-Thật sao…? Yuuko: Nó là ngày của sự cuộn xoáy những âm mưu và cuộc chiến cùng với các cô gái đặt cược cả mạng sống họ để nhận được kết quả. Syaoran (rùng mình): Cuộc chiến…? Nhưng, chocolate thì có liên hệ gì với những cuộc chiến ạ? Yuuko: Chocolate là vũ khí. Họ dùng nó để “nhắm” tới và “đột kích”. Syaoran: Đ-Đột kích?! Yuuko: Thỉnh thoảng, một vài sự “bùng nổ” cũng diễn ra. Em biết đấy, đó là một cuộc tấn công “thủ công”.(handmade) Syaoran: Bùng nổ ư?! Doumeki: … Yuuko: Syaoran, có thể em cũng sẽ bị cuốn vào “cuộc chiến chocolate” của các cô gái vào ngày mai đấy. Syaoran: …V-Vâng……Uh-ùhm… Yuuko: Gì vậy? Syaoran: Có phải tất cả các cô gái đều tham gia không ạ? Yuuko: Dĩ nhiên là có một vài người sẽ không dự phần vào, nhưng phần lớn họ đều sẽ đi chiến đấu. Syaoran (không giấu được sự lo lắng): Vậy thì, Saku… (Tiếng mở cửa lớp học) Fai: Được rồi, đã tới giờ Hóa học! Mokona trắng: Tới giờ rồi! Mokona đen: Tới rồi! Yuuko: Nếu thầy giáo đã nói thế…Thôi, cố hết sức nhé!~ (Yuuko rời khỏi lớp bằng đường cửa sổ) Doumeki: Cô ấy lại đi bằng cửa sổ… (Watanuki vội vã tiến vào lớp học) Watanuki: Xin lỗi, em đã đến trễ~ Fai: Vừa kịp giờ đấy. Mokona đen: Tuyệt!~ (Watanuki vào chỗ ngồi) Doumeki: Cậu trễ rồi. Watanuki: Cậu câm đi! Những người trong cuộc họp mặt của chúng ta chưa làm xong “ bất cứ cái gì” cả, và cuối cùng thì lại quyết định là chúng ta phải gặp nhau lần nữa sau giờ học… Dù sao thì…Syaoran? Syaoran: …Uhm? Watanuki: Chẳng biết thế nào nhưng cậu trông ngày càng tệ. Có phải vì ngày 14 tháng 2 không? Syaoran: Không, bây giờ thì tớ đã hiểu rồi. Có người đã giải thích cho tớ. Doumeki: …Đó là sự giải thích hay làm tình huống bị “vặn vẹo” hoàn toàn nhì? Watanuki: Hở? Gì vậy? Fai: Nào, như vậy là đủ rồi. Nói chuyện thì tốt nhưng có thể nói chúng ta đang trong giờ học. Nếu các em có vấn đề gì thì để sau nhé… Watanuki (nói với Fai): A~! V-vâng, thưa thầy! Syaoran (nói nhỏ): Tớ xin lỗi. Watanuki (nói nhỏ): Đừng lo. Nhưng cậu có chắc là không sao không? Syaoran (nói nhỏ): Ừ! Syaoran (nói với bản thân): Nhưng…ngày Valentine là một ngày thật sự khủng khiếp sao? Syaoran (tiếp tục nói với chính mình): Mình tự hỏi…Sakura cô ấy sẽ ổn chứ? End part 2 Phew~! Part 2 ngắn hơn part 1, cuối cùng thì cũng bỏ vô hết 1 bài! Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sun Aug 10, 2008 10:30 am
Bây h` mới ghé topic này =.= ....UI...K chăm chỉ thật đấy , ngồi dịch 1 bài dài như vậy ....ChY lười nên đọc sub E lun, kéo lên kéo xuống cũng hơi oải ^^ ...Nhưng công nhận drama này rất hay :X và bài dịch của K rất công phu XD ...Chờ part tiếp theo nhé :-" P/s: Cộng 20lv nhé (mỗi Part 1lv ) :oops:
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 14, 2008 1:57 am
Ừa, K chăm chỉ quá, rất đáng khen/. cái này hay lắm K ah, cộng cho K 20 Lv nhé ^^
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 14, 2008 2:29 am
CẢm ơn Koy nhiều lắm ^^. Được như vậy cũng là nhờ cái LAC VIET nhà K^^". @ChY: uh thx bà...vậy thì cứ đọc tiếng Anh ^^. Có lẽ ng` ta dịch chuẩn hơn K ^^. Post tiếp cho hết part 3 và end lun eps 1 nè. Part 3 rất là thú vị đấy nhé !
Bản dịch Part3: [Ngày tiếp theo] (Trên đường đến trường, nghe như tiếng hai Mokona đang đến gần…) Mokona trắng : Chào buổi sáng, Syaoran! Mokona đen : Buổi sáng tốt lành! Syaoran : ….Chào buổi sáng. Mokona trắng: Cậu không phấn khởi cho lắm. Syaoran: ... Vì hôm nay là ngày 14 tháng 2.. Ngày mà các cô gái Nhật Bản bị bao trùm trong những âm mưu và các cuộc chiến, phải không? (tiếng Syaoran và hai Mokona đang đi) Mokona trắng (nói nhỏ): Cậu ấy tin kìa. Mokona đen (nói nhỏ): Cậu ấy thực sự đã tin điều đó. Syaoran: Đó là tại sao tớ…. (tiếng chạy) Mokona trắng: A, những cô gái! Mokona đen: Họ đang mang theo cái gì thì phải. Mokona trắng: Các cô ấy đang đi thẳng đến đây! Mokona đen: Họ cũng đang tới từ ngả kia! Mokona trắng: Cả những hướng khác nữa! (càng lúc càng nhiều tiếng bước chân hơn, và có vẻ như cả một đội ngũ đang tập trung tiến thẳng đến Syaoran) Syaoran: Arg~~! [ Lớp B – tại lớp học] (Tiếng mở cửa) Watanuki: A, Syaoran, chào buổi sáng! Doumeki: Chào. Watanuki: Gah! Có chuyện gì vậy? Có phải cậu bị trượt té ở đâu không? Syaoran (thở hổn hển): T-Trên đường tới lớp, cả một đám con gái... Mokona trắng: Họ đã đến, rất nhiều người! Mokona đen: Và họ mang theo chocolate! Watanuki (thích thú): Ồ~, “đúng” là ngày 14 tháng 2. Doumeki: Cậu đã nhận được cái nào chưa? Watanuki: Im đi! Syaoran (vẫn thở hổn hển): C-có vẻ như, tất cả bọn họ đến đột kích tớ cùng một lúc… … Cả những nữ sinh của trường khác nữa… …Tớ đã cố gắng thoát khỏi họ với tất cả sức lực, nhưng …Tớ chắc chắn cảm thấy rằng họ đã đặt cược vào mạng sống của chính họ. Watanuki: Hở? Tại sao cậu phải cố thoát khỏi các cô ấy? Doumeki: Vậy là, cậu ta đã thật sự tin vào những lời nói ấy… Syaoran (hít sâu) : Nếu Chocolate là vũ khí, vậy chắc rằng phải có một cái bẫy gì đó… …Có thể, nếu cậu ăn nó, một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra… Watanuki (không hiểu được chuyện gì đang xảy ra): Syaoran…? Syaoran (vẫn hổn hển): Con gái Nhật …là thế nào…vậy nhỉ? (tiếng mở cửa) Himawari: Chào buổi sáng! Watanuki (hân hoan): Himawari-chaaan! Doumeki: Chào. Mokona trắng: Xin chào! Mokona đen: Xin chào! Himawari: Syaoran, cậu ở đây rồi à? Syaoran (thở): U-Ừhm! Himawari: Sakura~! (Sakura bước vào, sau tiếng gọi của Himawari) Sakura (bẽn lẽn): À, ừhm…tớ không biết có ổn nếu… Syaoran (không hiểu): Được mà, chúng ta vẫn còn thời gian trước khi tiết học bắt đầu. Sakura: Vậ-vậy thì…tớ có thể nói chuyện với cậu một tí không? Syaoran: Chắc rồi. Mokona đen: Syaoran, cứ để cặp tụi tớ giữ cho. Syaoran: Cảm ơn nhé. Mokona trắng: Gặp lại sau nhé! ( hai người đi ra khỏi lớp) Mokona trắng: Sakura, chúng tớ giao Syaoran cho cậu đấy. Mokona đen: Yup! Himawari: Đúng rồi, Watanuki ~~! Watanuki (hi vọng) : V-vâng! (kính ngữ) Himawari: Đây, cậu sẽ nhận nó chứ? Watanuki: Đ-đ-đ-đ-đó-đó có phải là cho-choco…! Himawari: Phải. Nó là Chocolate. Watanuki (xúc động): Tớ sẽ nhận chứ!! Đúng hơn là, xin hãy cho tớ!!! Himawari: Nè, Doumeki nữa. Doumeki: Cảm ơn. (Watanuki ngã quỵ xuống, suy sụp) Himawari: Mokona, cả hai cũng có luôn, đây này! Mokona trắng: Yaaay~! Mokona đen: Yaaay~! Watanuki (vẫn còn bẹp dí dưới đất): A, ahahahaha. Himawari thật là tốt bụng…. (cách xa khỏi sự rối loạn của các học sinh khác) Sakura (bẽn lẽn): Xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây trước tiết học như thế… Syaoran: Không sao đâu. Nhưng có chuyện gì thế? Sakura: Uhm, cậu biết đấy…Hôm nay là ngày Valentine, phải không? Syaoran (hoảng sợ): U-ưhm… Sakura: Tớ đã làm chocolate. Anh trai của tớ, anh Touya là một kẻ quấy rầy, nhưng bạn của anh ấy là anh Yukito đã giúp tớ… Syaoran (hoảng sợ hơn nữa): … (Sakura quay về phía Syaoran và đưa chocolate) Sakura: Syaoran…cậu...có muốn…nhận nó không? Syaoran (hoảng hốt cực độ, thở mạnh): ! Sakura: … Syaoran: … Sakura (trông như cô bé có thể sẽ khóc khi không nhận được câu trả lời): U, uhm, nếu điều đó làm phiền cậu… Syaoran: Nó không phiền gì cả. (Syaoran nhận lấy chocolate) Syaoaran: Cảm ơn cậu. Sakura (hạnh phúc): …Syaoran! Syaoran (nhìn chằm chằm Sakura): … Sakura (nhìn chằm chằm Syaoran): … Syaoran: Đó là vì sao… (Syaoran đặt tay lên vai Sakura) Syaoran: Tớ cũng sẽ chiến đấu! Sakura: …Huh? Syaoran: Tớ ko thể để cậu một mình mạo hiểm mạng sống trong cuộc chiến này được. Tớ sẽ cùng cậu vượt qua trận chiến ngày Valentine! Sakura: …Chờ đã,chuyện gì vậy? Syaoran: Khi tớ du lịch từ nước này qua nước khác, tớ đã học võ . Thứ võ thuật tớ học từ một người tên Seishirou là thích hợp nhất trong tất cả. Nếu cuộc chiến chỉ giới hạn trong ngày Valentine, có lẽ chúng sẽ có tác dụng. Sakura: ……Syaoran…??? [Tại phòng hiệu trưởng] ( Đang cầm một cái ống nhòm và theo dõi Sakura, Syaoran) Yuuko: Ufufu, thật là ngọt ngào. Kurogane: Đừng theo dõi chúng bằng ống nhòm. Điều đó thật ghê tởm. Yuuko: Có theo dõi đâu nào, tôi đang trông chừng chúng đó chứ! Fai: Dễ thương thật, không phải sao! Nhưng có vẻ như Syaoran đã thật sự hiểu sai thì phải. Kurogane: Cậu cũng dừng việc theo dõi đó đi. Fai: Ahaha, cậu có muốn xem không, Kuro-rin~? Kurogane: Tại sao tôi lại muốn xem chứ? Sheesh, nhận một học sinh nghiêm túc như vậy… Yuuko: Thật là! Nếu như chúng ta để Syaoran tự nỗ lực để tìm ra câu trả lời đúng thì cậu ấy sẽ hiểu được nó tốt hơn chứ! Fai: Và nếu cậu ấy học được từ Sakura, thì sẽ có một hay hai người thấy vui đấy. Yuuko và Fai: Cậu không nghĩ vậy sao~? Kurogane: Một con quỷ và một mụ phù thủy… Yuuko: Cậu vừa nói gì đấy? Fai: Cậu ta nói: “một con quỷ và một mụ phù thủy”! Kuragane: Aa-! Yuuko: Thật vậy sao! Fai: Oops, tôi đùa thôi~Ahaha! Yuuko: Tôi sẽ quyết định phạt thầy Kurogane sau. Kurogane: Này, chờ đã! Yuuko: Lại một ngày bình yên tại học viện Horitsuba, ne? End part 3 _End eps 1_ Cảm ơn các bạn đã đọc. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng hi vọng các bạn cũng thích nó như mình. Hẹn gặp lại ở eps 2~! Arigatou gozaimasu!!
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Fri Aug 15, 2008 8:04 am
Truyện hay thật! :heart: Tukhanh quả là nhân tài.
Jasu-chan Pháp Sư
1 62 Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 01/04/1994 Vi pham :
Ối cha, K siêng năng quá :heart: Tiếp tục cố gắng nhé ^_____^ Chẳng biết nói gì thêm
luv_fye_sama Người Lùn
0 2 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 18/07/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sat Aug 16, 2008 1:08 am
K giỏi thật.Siêng dịch quá. Dịch cũng hay nữa Chẳng còn gì để nói
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Mon Aug 18, 2008 3:13 am
zui ghê bà k chăm lên ná choa bà kon đc hưởng lợi nào
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Tue Aug 19, 2008 3:13 am
CÁm ơn mọi người đã ủng hộ! Cám ơn nhiều lắmXDXD!!! Nhưng về chuyện eps2....Dịch thì K cũng dịch ruì, khổ nỗi, bản dịch có đây, nhưng phần drama trên Youtube thì....hình như đã bị xoá(hoặc làKkhông thâý). May mà cũng xong được eps1 rồi chứ...Bởi vậy, bạn naò thâý được Horitsuba eps2 trở đi, xin vui lòng thông baó với K để mà còn up lên. Cảm ơn trước nhé!!!Arigatou gozaimsu~~~
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Thu Aug 28, 2008 10:17 am
Hay quá đi mất àh !! Chị K post típ đi nhaz !!! :egg:
Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Sat Jan 24, 2009 1:52 am; sửa lần 1.
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Mon Nov 17, 2008 2:08 am
mấy cái lời là bạn tự dịch đó à, bái phục
Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sat Jan 24, 2009 12:07 am
Cám ơn K á,giọng của các nhân vật kawaiii wa' luôn XD
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sun Mar 08, 2009 1:38 am
-Buổi sáng- [Tại phòng học – lớp B] -Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng- -Tiếng học sinh bàn tán - Watanuki (thở dài): Haa, cuối cùng cũng kết thúc các tiết học hôm nay rồi! -Thu sách vở lại- (mệt mỏi): Nhưng dạo này quả là nó-ng thật đấy. Doumeki: Ờ, dù gì thì đã tháng bảy rồi. Mát mẻ mới là bất thường. Watanuki (hét vào mặt Doumeki): Gì chứ hả, tên khốn kia!? Syaoran (cười): Tuy vậy, mùa hè ở Nhật Bản quả thật là kì lạ! Watanuki: À, đúng. Mà đây có phải là mùa hè đầu tiên ở Nhật của cậu không, Syaoran? Syaoran: Ưm. Doumeki: Dù thế thì chắc cậu cũng đã từng đến những nước còn nóng hơn, đúng chứ? Syaoran: Ừ, nhưng đây là lần đầu tớ sống trong một nước có khí hậu ẩm ướt như thế này. À phải rồi! Ngày mai… -Cửa mở- Sakura: Watanuki-kun. Watanuki: A, Sakura-chan. -Sakura bước vào lớp- Sakura: Xin lỗi! Tớ không có ý gián đoạn cuộc trò chuyện của các cậu, Doumeki-kun, Syaoran-kun. Doumeki: Không sao. Syaoran: Ừ, không sao đâu. Watanuki: Các cậu đã chuẩn bị xong hết đơn xin rồi hả? Sakura: Ừm! Watanuki: Tớ cũng đã hoàn tất kế hoạch đề xuất rồi. Vậy thì, chúng ta đi nộp thôi nhỉ? Syaoran: Cái này là để cho lễ hội của Horitsuba trước kì nghỉ hè à? Sakura: Đúng vậy. Doumeki: Chắc các cậu đã làm một cuộc bỏ phiếu rồi phải không? Để chọn ra hoạt động cho cả lớp B và C cùng thực hiện. Syaoran: Vậy mọi chuyện đã được quyết định chưa? Watanuki: Ứm ừm. Chúng tớ sẽ làm mọi chuyện hoàn toàn công bằng, và sẽ thực hiện hoạt động đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu của cả hai lớp. -Tiếng chân của Mokona trắng và Mokona đen- Mokona trắng và đen: Hoạt động đứng đầu là gì vậy!? Sakura (vui vẻ): Moko-chan và Moko-chan! Watanuki: Đó là…
-“Học viện tư nhân Horitsuba” - Eps2 - Cuộc chuẩn bị đầy hào hứng cho lễ hội trường Horitsuba!-
[Trước cửa phòng dụng cụ thể dục] -Tiếng gõ cửa- Sakura và Watanuki: Xin phép ạ! Kurogane (phía bên kia cửa): Vào đi! -Tiếng cửa mở- -Âm thanh của các học sinh hoạt động nhiều CLB khác nhau- Sakura: Thầy Kurogane. Kurogane: Ừ, chuyện gì? Watanuki: Chúng em tới nộp bản kế hoạch và đơn xin phép cho hoạt động mà lớp B với lớp C muốn thực hiện trong lễ hội Horitsuba ạ. Kurogane: À. Ra là đã tới hạn rồi sao. -Tiếng xáo các tờ giấy- Vậy, kế hoạch của các em cho… Yuuko: Ồ, quán cà phê nữ phục vụ. Watanuki và Kurogane (thật sự hoảng hốt): Gì vậyyyy!!! Sakura (ngạc nhiên): Cô Yuuko! Kurogane: Cô chui ra từ cái chỗ quái quỷ nào thế hả! -Leo qua cửa sổ và đáp đất- Yuuko: Từ cửa sổ! Kurogane: Chỉ được phép leo qua cửa sổ khi có trường hợp khẩn cấp thôi, cô đã nói vậy mà! Yuuko: Bất cứ luật lệ nào cũng đều có ngoại lệ cả! Kurogane: Lúc nào mà cô cũng có nhiều cái “một ngoại lệ” đó cả, rijichou! Yuuko (không thèm nghe): Thế, kế hoạch của lớp B và C là một quán Maid Café nhỉ? Sakura (bình tĩnh trở lại): V-vâng ạ! Yuuko: Ô ô, một quán Maid Café! Nghe có vẻ thú vị quá! Dù sao thì, học viện Horitsuba cũng có rất nhiều học sinh đáng yêu!! Đặc biệt là em đấy, Sakura-chan, và cả Himawari-chan của lớp C nữa! Sakura (đỏ mặt): Dạ!? Watanuki (một cách hạnh phúc): Ôi đúng vậy! Mình sẽ được ngắm Himawari-chan trong trang phục hầu bàn! Yuuko (nhéo má Watanuki): Gian xảo quá nhe! Xem hạnh phúc chưa này! Watanuki (còn hạnh phúc hơn): A ha ha… Yuuko: Ngoại trừ việc… nó không phải là như bình thường. Watanuki: Hở? Yuuko: Những cô bé dễ thương trong trang phục hầu bàn. Chà! Tôi chắc là học viện Horitsuba có thể tìm được “vài” cách để làm mọi việc xáo trộn lên một chút! Sakura: Xáo trộn ấy ạ? Yuuko: Em biết đấy, cách làm cho người ta phải nói “woa”. Cho họ cái gì đó giống như nện một “quả đấm” vậy! Watanuki: Em không nghĩ sẽ có ai muốn đến dự lễ hội để bị lãnh một “quả đấm” đâu. Yuuko: Hừm… Có lẽ nếu chúng ta… Kurogane: Thôi đi, Watanuki. Tốt nhất em đừng lắng nghe bất cứ gì cô ta nói cả. Sakura: Nếu chúng ta…? Yuuko: Nếu chúng ta cũng cho con trai mặc đồng phục nữ hầu bàn! Watanuki và Kurogane (hét lớn): Cô đang đùa đấy à!? Fai: Ô ô ô, tôi cũng muốn mặc! Sakura: Thầy Fai! Kurogane: Không phải lại leo qua cửa sổ đấy chứ! -“vào phòng” từ cửa sổ và đáp đất- Fai: Tôi cũng được mặc đồ hầu bàn chứ? Kurogane: Không được! Fai: Nhưng tại sao chứ? Có vấn đề gì đâu? Kurogane: Im đi, im đi! Cậu là giáo viên đấy, hiểu chứ! Và dù sao thì cậu tính làm gì ở đó với tất cả học sinh hả! Fai: Nhưng nghe có vẻ rất là vui mà! Yuuko: Và cũng “có” ngoại lệ cho mọi thứ luật lệ! Kurogane (xen vào): Không có! Fai (giả khóc): Waaa, Kuro-ru, thầy thật xấu tính quá đi! Tôi mặc đồ hầu bàn thì có làm sao đâu chứ! Yuuko: Ôi ôi, tội nghiệp quá! Cậu ta thật là một giáo viên khó chịu khi bắt nạt cậu như thế! Kurogane: Thôi đi! Watanuki (không chú ý đến những giáo viên): Con trai mặc váy hầu bàn? Có phải điều đó nghĩa là tên Doumeki cũng phải mặc!? Khôngggggggggg!!! Fai: Waaa, cô Yuuko! Yuuko (xoa đầu Fai): Thôi nào, thôi nào! Lát nữa chúng ta sẽ phạt thầy Kuro sau, nhỉ? Kurogane: Mấy người rốt cuộc là bị cái khỉ gì thế hả!! Sakura (không biết phải làm gì trong tình huống hỗn loạn này): Ưm… vậy, kế hoạch này có được chấp nhận không ạ…? [Hành lang trường] Sakura (lo lắng): Cậu có sao không? Watanuki (một cách bơ phờ): À, tớ, ờ, tớ cũng không biết nữa… (thở dài): Tưởng tượng cảnh Doumeki mặc trang phục hầu bàn quả thật là đáng sợ… (nhớ lại): Á a a a a a a ! Sakura (lo lắng): Có thật là cậu không sao không đấy? Watanuki (tự nhủ): Quên nó đi, Watanuki à! Quên hết những thứ đáng sợ đó, những tưởng tượng đáng sợ đó đi! (thở dài): Dù sao thì, tớ đoán từ bây giờ chúng ta sẽ khá là bận rộn cho quán Maid Café đó, nhỉ? …Ô! -Tiếng chân từ đằng xa- Watanuki: Syaoran. Sakura: Hở? Watanuki: Ngay đó kìa, phía cuối hành lang ấy. Sakura (trông theo): Ồ…! Đúng rồi. Watanuki: Hưm..? Tớ nghĩ chắc là cậu ấy đã hoàn tất mọi việc. Hôm nay câu lạc bộ bóng đá cũng không có giờ sinh hoạt… Watanuki: … (nhận ra) Này! Có phải cậu muốn về nhà cùng cậu ấy? Sakura (mắc cỡ): Ưm- ừm… Watanuki (nhớ lại): Cũng đã năm tháng kể từ ngày Valentine rồi, ha? Và tớ mừng là mọi việc cũng kết thúc sau khi chúng ta đã sắp xếp lại tất cả những hiểu lầm về ngày Valentine ở Nhật. Sakura (nhớ lại): Mọi việc thật sự đã khiến tớ ngạc nhiên lắm! Watanuki: Mà Syaoran cũng không biết đến ngày Trắng luôn. May là tớ đã giải thích cho cậu ấy về nó! Cậu ấy “chắn chắn” đã tặng cậu một cái gì đó rồi, đúng không? Sakura (còn mắc cỡ hơn): Đ-đúng… Watanuki: Mà sao cậu không đuổi theo Syaoran nhỉ? Dầu sao thì tất cả chúng ta không cùng về lớp thì cũng đâu có sao đâu, đúng không? Tớ sẽ về trước lấy cặp cho các cậu, và đợi các cậu ở cổng trường… Ồ, sau đó tớ sẽ về nhà bằng đường khác, và hai cậu có thể ở bên nhau rồi nhé! Sakura (mắc cỡ): Không sao đâu mà, thật đấy! Tớ sẽ trở về lớp với cậu! Watanuki: Đừng ngốc thế! Cứ đi đi! Nào! Sakura: Đ-được rồi. Vậy, tớ sẽ gặp cậu tại cổng… -Sakura chạy theo Syaoran, dựa theo tiếng bước chân của cậu ấy- Sakura: Syaoran-kun! -Sakura bắt đầu chạy nhanh hơn- Sakura: Chờ tớ với, Syaoran-kun!! -Cô bé chạy tới góc hành lang và tiếng bước chân dừng lại- Sakura (nhìn căn phòng mà cô thấy Syaoran bước vào): …Cậu ấy không có ở đây…?
[Tại cổng trường] Mokona Trắng: Sakura! Mokona đen: Ở đây nè! Syaoran: Thật là một ngày vất vả. Sakura (ngạc nhiên): Syaoran-kun! Watanuki: Cậu ấy về lớp chỉ ngay sau lúc tớ về thôi. Vậy là, có lẽ cậu đã không đuổi kịp nhỉ? Sakura: A…ừ. ( nghỉ mệt). Xin lỗi đã để các cậu chờ. Syaoran: Không sao đâu mà. Đây, cặp của cậu này. Sakura: Cảm ơn cậu. Watanuki: Chuẩn bị về chưa nào, Mokonas? Mokona trắng: Chắn chắn rồi! Vì Watanuki không nổi bật để có ai về cùng cả, nên Mokona sẽ về với Watanuki! Watanuki: Vừa phải thôi chứ! Mokona đen: Thấy chưa? Cậu ấy cũng đâu có phủ định điều đó. Watanuki: Thôi được rồi! Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Syaora, Sakura-chan! Mokona trắng & đen: Mai gặp nhé! Sakura: Mai gặp! Syaoran: Tạm biệt! -Watanuki, Mokona trắng, Mokona đen đi mất- Sakura (đang nghĩ ngợi): … Syaoran (nhận thấy có chuyện gì đó): Có chuyện gì không ổn sao? Sakura: À không, không có gì đâu. (cười). Mình về thôi. _Hết Part 1_
Được sửa bởi tukhanh93 ngày Mon Mar 30, 2009 5:21 am; sửa lần 1.
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Sun Mar 08, 2009 4:47 am
Dịch rất công phu ! Nói túm lại là trên cả tuyệt vời ! Cộng 2 Lv Cho K nha !
yuuko-san Nhà khảo cổ học
1 15 Tổng số bài gửi : 59 Birthday : 02/03/1996 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Wed Mar 25, 2009 3:21 am
Thanks vì đã post mí cái này sem hết rùi sem lại vẫn thấy nó quái vì 0 có hình lại vừa nghe vừa nhìn phần dịch nên chẳng hỉu j` cả
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Mon Mar 30, 2009 5:19 am
@Yuuko-san: Vì cái này là Drama mà....nên chỉ có lời thoại thôi:). Vì vậy tớ chỉ có thể dịch ra để mong có người cùng chung vui với mình......
btw, để mọi người chờ lâu rồi! XD. Sau đây là part 2:)
Part2:
[Ngày tiếp theo] [Lớp B - tại lớp học]
-Sau cuộc náo động của trường- -Học sinh lớp C đến để phụ chuẩn bị cho quán Maid Café-
Himawari: Vậy là, nếu nam sinh không muốn mặc váy hầu bàn thì cũng có thể mặc trang phục bồi bàn ha. Watanuki: Nè, Himawari-chan cũng đâu muốn thấy con trai mặc váy hầu đâu, phải không? Himawari (cười): Sao lại không chứ? Watanuki ( ngạc nhiên): Ơ, ừm, ý tớ là, Syaoran mặc, thì tớ thấy không sao hết, thật đó, nhưng mà cả lớp B và C đều phải tham gia, và vậy nghĩa là cũng sẽ có tên Doumeki đó! Dou, Doumeki! Doumeki mặc váy hầu bàn! (sợ hãi) Khô-ôôông! Syaoran (ngượng): Không, không, tớ cũng sẽ không mặc đâu. Mokona trắng: Mokona là nữ sinh, nên Mokona sẽ mặc váy hầu bàn! Mokona đen: Mokona là nam sinh, nên Mokona sẽ mặc trang phục bồi bàn! Himawari: Chắc chắn là hai cậu trông sẽ rất tuyệt! Mokona trắng: Đúng vậy! Mokona đen: Ừ! Watanuki (vẫn còn đang làm những động tác quái đản): Doumeki sẽ--! Doumeki sẽ--! Doumeki: Im lặng, và bắt đầu may đi. Watanuki (đang may váy hầu): Tôi đang may, đang may đây!! Cậu cũng phải bắt tay vào làm cái bảng hiệu đó đi chứ! Doumeki: Cái này thế nào? -giơ bảng hiệu cho Watanuki và những người xung quanh xem- Watanuki: Cậu là đồ ngốc, hay là cái gì thế hả!?! Chính xác là, cậu nghĩ cái quái gì mà lại trang trí bảng quảng cáo cho một tiệm Maid Café bằng chữ viết tay chứ!? Doumeki (không hiểu Watanuki nói gì): Tớ vẫn đọc được bình thường mà. Himawari: Doumeki-kun, cậu có cách viết đẹp quá! Syaoran: Ừ, đẹp thật đấy. Watanuki: Rõ ràng hay không không phải là vấn đề! Đưa đây để tớ sửa lại! Nó phải thông dụng hơn một chút nữa! Và dễ thương hơn, như thế này này! -Doumeki mang ra một vài thùng sơn- Doumeki: Thông dụng? Dễ thương? Watanuki: Và tại sao tất cả mấy cái thùng sơn đó đều là màu đen thế hả!? Doumeki (vẫn không hiểu): Đó là màu duy nhất mà tớ nhớ đến được. Sakura: Tớ đi lấy thêm vài màu nữa nhé. Syaoran: Tớ sẽ đi với cậu. Sakura: Dù sao thì Syaoran cũng bận may mà! Tớ không muốn phiền cậu… Himawari: Xin lỗi nhé Syaoran, nhưng nếu cậu đứng lên bây giờ thì mấy cái đinh ghim này sẽ sút ra mất. Syaoran: Ồ, ừ. Doumeki: Thế thì, tớ sẽ đi. Watanuki: Và lần này thì cậu tính là sẽ mang màu gì về? Doumeki: …màu nâu? Watanuki: Màu đó thì thông dụng ở chỗ nào hả?! Sakura (cười): Được rồi, chúng ta đi thôi, Doumeki-kun! Watanuki (thở dài): Ít nhất thì tớ cũng có thể tin tưởng vào Sakura trong việc chọn lựa màu sắc. (nhấn mạnh): Và cấm cậu để Sakura phải mang thứ gì nặng đó. Doumeki: Ờ. -Doumeki đặt tấm bảng hiệu xuống và đứng dậy- -Sakura cũng rời khỏi ghế- Sakura: Đừng lo! Tớ cũng khỏe lắm, thật đấy! Vậy, một lát nữa tớ sẽ về. Mokona trắng: Lát nữa gặp! Mokona đen: Cẩn thận nhé!
[Hành lang trường] -Tiếng xôn xao chuẩn bị cho lễ hội từ các lớp học khác- -Doumeki và Sakura đang bước đi- Sakura: Tụi mình được phép vào phòng giáo viên để lấy sơn, nhỉ? Doumeki: Mmm. -Sakura đứng lại- Sakura: Ơ… Doumeki: Gì thế? Sakura: Có phải đó là… Syaoran-kun? Ở đó kìa, cuối hành lang ấy…? Doumeki (nhìn kĩ): …Quả là rất giống. Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở lớp, phải không? Sakura: P-phải rồi… Và cậu ấy còn không thể đứng lên nữa. Nhưng mà người đó trông giống Syaoran-kun thật… [Lớp B – trong lớp học] -Tiếng cửa mở- Mokona trắng và đen: Mừng hai người đã về! Sakura (đang nghĩ về những việc đã xảy ra trước đó): …Chúng tớ về rồi. Watanuki: Tốt lắm! Sakura mang một can, còn cậu mang bốn can. A, Sakura-chan! Himawari-chan có việc phải về lớp. Mà dù sao thì tí nữa, cậu ấy cũng sẽ trở lại. Sakura: …Ưm, cảm ơn nhé. -Sakura bước đến chỗ Syaoran- Sakura: …Syaoran-kun. Syaoran: Có chuyện gì vậy? Sakura: Từ nãy đến giờ cậu đều ở đây, phải không? Syaoran: Hở? (không hiểu lắm) Ừm. Tớ chỉ vừa may xong khoảng mấy phút trước thôi. Sakura (nghĩ ngợi) … Syaoran (lo lắng): Có chuyện không ổn sao? Sakura: À- ưm…- -tiếng cửa mở- Fai: Này, Syaoran-kun! Tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Syaoran (giật mình khi bất ngờ nghe tên mình): V-Vâng! Sakura (cười mỉm): Không có gì đâu. Tớ sẽ nói với cậu chuyện này sau. Syaoran: Nhưng… Sakura: Thật mà, không sao đâu. Cậu cứ đi đi. -Syaoran đến gần Sakura- Syaoran (rất lo lắng về Sakura): Tớ sẽ bàn chuyện này với cậu sớm nhất có thể. Hứa đấy. Sakura (một cách hạnh phúc): …ừm. -Syaoran chạy đi- Syaoran: Thầy Fai, có chuyện gì thế ạ? Fai: Xin lỗi đã làm phiền em nhé, tôi biết là em đang rất bận rộn trong việc chuẩn bị cho lễ hội. Nhưng mà, em có thể dành vài phút đến giúp chúng tôi một số chuyện ở phòng giáo viên không…? -Fai và Syaoran rời khỏi phòng- -Tiếng đóng cửa- Mokona trắng (lo lắng): Chuyện gì vậy, Sakura? Cậu cảm thấy ổn chứ? Sakura: Ừ, tớ không sao hết. Chỉ là… Mokona đen: Cậu đang lo lắng chuyện gì sao? Watanuki: Nếu muốn, cậu cứ tâm sự với chúng tớ này. Biết đâu chúng tớ có thể giúp được gì đó đấy. Sakura (vui mừng): …Cảm ơn các cậu. Sakura : Thật ra, tớ đã thấy Syaoran-kun. Watanuki: Syaoran-kun? Ơ, chà, cậu ấy mới vừa “ở” đây mà…- Doumeki: Không, lúc nãy chúng tớ thấy cậu ấy trên hành lang, trên đường tới phòng giáo viên. Mokona đen: Nhưng Syaoran đã ở đây suốt mà. Sakura: Nhưng mà, quả thật là tớ đã thấy một người trông rất giống cậu ấy. Watanuki (nhớ lại): Ô… Mokona trắng: Gì vậy, Watanuki? Watanuki: Hôm qua, chúng ta… Sakura: Đúng rồi, hôm qua tớ và cậu cũng trông thấy người đó, phải không? Nhưng cậu đã nói rằng Syaoran vào lớp chỉ sau cậu thôi, nghĩa là cậu ấy không thể đến cái nơi mà tớ đuổi theo lúc ấy được. Tuy là tớ đã không chạy theo cậu ấy sau lúc đó, và tớ cũng nghĩ có lẽ mình đã nhầm lẫn cái gì đó, nhưng… Doumeki: Cậu ấy đã ở hành lang phía tây trường? Điều đó quả thật là không hợp lý. Mokona trắng: Vậy nghĩa là sao? Watanuki: Không chỉ mình và Sakura, Doumeki cũng thấy, có nghĩa người đó không thể là ma. Doumeki (suy nghĩ): Có thể nào nó là… Yuuko: Là một “cái bóng”. Watanuki: Waaa!! -Watanuki ngã nhào- Yuuko: Lúc nào em cũng phải phản ứng quá mức như thế sao, Watanuki? Watanuki (sắp khóc thét): Ai mà “không” giật mình khi cô xuất hiện đột ngột như thế chứ! Yuuko: Thế là sao hả? Tôi vào đây bằng cái cửa sổ này mà! Doumeki: Lại là cửa sổ ư? Sakura (lo lắng): Cô Yuuko, “cái bóng” là gì ạ? Yuuko: Nó là từ tiếng Đức, nếu dịch qua tiếng Anh, nó là “double”, nghĩa là “một người giống hệt ta”. Mokona trắng: Và “những cái bóng” ấy có nghĩa là như vậy? Yuuko: Đúng, là vậy, thường là thế… Nhưng điều tệ nhất là… Watanuki (lo sợ): …Điều tệ nhất? Yuuko: Người ta nói rằng, khi “cái bóng” gặp được bản thể của mình… …thì bản thể đó sẽ chết. Sakura (sốc): Ôi, không!! Watanuki (đổ mồ hôi): Cậu nói là cậu đã nhìn thấy Syaoran kia ở đâu!? Doumeki: Tại hành lang, trên đường tới phòng giáo viên. Mokona trắng (lo lắng): Thầy Fai vừa gọi cậu ấy đến phòng giáo viên cùng thầy! Yuuko (vẫn nói): Chà, người ta nói bản thể đó sẽ chết, nhưng… -Sakura phóng đi- Sakura (hết tốc lực): Tớ phải đi cản Syaoran-kun lại! Watanuki: Tớ cũng đi! Cả cậu nữa, Doumeki, đứng dậy coi! -Watanuki kéo theo Doumeki và họ rời khỏi phòng- Mokona trắng & đen: Mokona cũng đi!! -Mokona trắng và Mokona đen phóng theo- _End part 2_
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
Tiêu đề: Re: Horitsuba Gakuen Drama!!!! Mon Mar 30, 2009 6:58 am
Thanks K nhá, đã hậu tại bằng 1 lần thanks rồi nhé :lol:
Tiếp tục phát huy nha, chờ Clip mới của mọi người :heart:
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
[Hành lang dẫn đến phòng giáo viên] -Sakura chạy nhanh- Sakura (suy nghĩ): Dừng lại, Syaoran-kun! Cậu không được vào phòng giáo viên! Cậu phải tránh xa khỏi “cái bóng” của cậu! -Chạy nhanh hơn- -Watanuki, Doumeki, Mokona trắng, Mokona đen rượt theo- Doumeki (chạy, nhưng không thở dốc): Chờ đã, Watanuki! Watanuki (chạy, và phát cuồng): Chờ ư!? Syaoran sắp gặp phải cái vật, cái,… cái gì cũng được! Mokona trắng: Nhanh, nhanh lên! Mokona đen: Chạy đi!
[Bên ngoài phòng giáo viên] Fai: Và giờ chỉ còn một chút thủ tục nữa thôi… Syaoran: Vâng. Fai: Thầy Kuro-sama, Syaoran-kun này. Kurogane: Được. -Sakura xông vào- Sakura (phát hiện ra Syaoran): Syaoran-kun! Syaoran (ngạc nhiên): Gì vậy? Sakura (hét lên): Coi chừng! “Cái bóng” của cậu! Syaoran (không hiểu gì cả): Hở!? Sakura (hoảng loạn): Cô Yuuko đã nói với chúng tớ về chuyện đó! Có một người rất giống cậu đang ở trong trường, Syaoran-kun! Đó là “cái bóng“ của cậu! Và nếu người đó gặp cậu, cậu sẽ-! Cậu sẽ-! -Cửa phòng giáo viên được mở ra- Sakura: Á a a! -Watanuki, Doumeki, Mokona trắng & đen đuổi tới- Watanuki: Syaoran! Mokona trắng: Có một Syaoran ở ngoài hành lang! Mokona đen: Và một Syaoran khác trong phòng giáo viên! -lao đến chỗ Syaoran- Sakura (hét lên): Cậu ấy chết mất! Syaoran-kun!!
-----
Syaoran: …ơ... Nhưng tớ…đâu có chết? Sakura (sắp khóc): Nhưng cô Yuuko đã nói là-! Syaoran: Tớ cũng đã từng nghe về chuyện này trước đây, rằng nếu ai gặp “cái bóng” của mình, người đó sẽ chết, nhưng mà… Sakura (nhìn qua Syaoran trong phòng giáo viên): Nhưng như vậy thì nếu cậu gặp anh ta, cậu sẽ-! Syaoran: Ồ không, không sao đâu, thật đấy! Người đó chỉ là anh song sinh của tớ thôi. Anh song sinh của Syaoran: Rất vui được gặp cậu, tớ là anh song sinh của Syaoran. Sakura (vẫn không thực sự hiểu được): Gì cơ? Watanuki: Ể? Mokona trắng & đen: Hả? Sakura, Watanuki, Mokona trắng & đen: Cái gì !?????? Doumeki (một cách tất nhiên): …Tớ đã nghĩ nó chắc chắn chỉ có thể là như vậy. Fai: Có vẻ các em đã có một chút hiểu lầm thú vị, nhỉ? Kurogane: Chẳng phải đều do bà phù thủy đó cả sao! -Yuuko leo ra bên ngoài hành lang bằng cửa sổ- Yuuko: Nói gì đấy? Kurogane (vô cùng nghiêm trọng): Và bây giờ là leo ra hành lang bằng cửa sổ ư!?
[Vườn trường] -Sakura và Syaoran dạo quanh trường- Sakura (ngượng ngùng): …Xin lỗi nha. Tớ thật sự không muốn gây ra chuyện ầm ĩ như vậy… Syaoran: Không, không phải lỗi của cậu mà, lẽ ra tớ nên kể cậu nghe về chuyện anh tớ sẽ chuyển đến đây. Nhưng…cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ như vậy. Sakura (hạnh phúc): Syaoran-kun… À, nhưng liệu chúng ta có thật là không cần phải đợi anh cậu cùng về chung không? Syaoran: Ừ, không sao cả. Rijichou đã cho anh ấy tham quan trường mấy ngày nay, nên có lẽ anh ấy cũng thông thạo đường đi rồi. Và tớ nghĩ rằng…anh ấy chắc chắn là đã biết. Sakura: Biết gì cơ? Syaoran: Ưm, tớ viết thư và gọi điện cho anh ấy rất nhiều, nên anh ấy nhất định là đã nhận ra cậu. Sakura (đỏ mặt): Cậu đã…kể với anh trai cậu về tớ sao? Syaoran: Ừ. Ơ…xi-xin lỗi. Mong là nó không làm phiền cậu… Sakura: Không đâu!… Tớ thật sự…rất vui. Syaoran: …Vậy thì, sẵn sàng về nhà chưa nào? Ưm… (mắc cỡ): Sakura. Sakura (bất ngờ, nhưng hạnh phúc vì nghe cậu ấy gọi tên mình): ...Sẵn sàng.
[Lớp học] -dọn dẹp- Himawari (thích thú): Chà…Thì ra là như vậy! Mokona trắng: Mokona đã nhảy đến cuồi cùng luôn đó! T-hehe! Mokona đen: Chỉ một chút thôi! T-hihi. Watanuki (tự nói với chính mình): Thật xấu hổ chết được! Doumeki: Bởi vậy tớ mới nói cậu chờ. Watanuki: Im đi! Himawari: Mà trông cậu giống Syaoran-kun thật nha! Anh song sinh của Syaoran: Tụi tớ là song sinh cùng trứng mà. Mokona trắng: Nhưng tính cách thì có vẻ khác há. Anh song sinh của Syaoran: Em tớ là một người rất nghiêm túc đấy. Mokona đen: Còn cậu thì không sao? Anh song sinh của Syaoran (cười nhăn nhở): Không biết nữa! Có lẽ các cậu phải tự tìm hiểu thôi. Himawari: Cậu học lớp C đúng không nào? Vậy là cùng lớp với tớ và Sakura-chan rồi. Tuyệt nhỉ! Anh song sinh của Syaoran: Ừ! Watanuki (lại tự nói chuyện với mình): May mắn quá nhỉ. Được học chung lớp với Himawari-chan thế cơ mà. Doumeki: Ờ, trừ việc ai ở lớp nào thì cũng chẳng có gì khác trong suốt kì nghỉ hè cả. Watanuki: Đã bảo là im đi mà! Nghiêm túc đấy! Bộ cậu không hiểu tớ chu đáo và nhạy cảm thế nào ư!? Rằng tất cả sự thật phũ phàng đó có thể tổn thương trái tim yếu ớt của tớ đến thế nào!? Himawari: Ồ, phải rồi, Watanuki-kun. Watanuki: V-v-v-vâng! Himawari: Có muốn cùng về chung hôm nay không? Watanuki: Saoooo cơ!? Himawari: Đường về nhà cậu cách xa quá sao? Watanuki: Không! Không hề! Mà dù có thế thật, thì tớ vẫn muốn mà! Tớ muốn về chung lắm! Himawari: Vậy là tất cả chúng ta có thể cùng về với nhau! -Watanuki ngã nhào- Watanuki: Ahahahaha. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên rồi… Himawari: Các cậu có muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhỏ ở Duklyon không? Mokona trắng: Muuuốn! Mokona đen: Chúng ta đi thôi, đi thôi! Himawari: Cậu…có được không? Anh song sinh của Syaoran: Chắc chắn rồi. (vui vẻ). Chúng ta có thể rủ luôn cậu em tớ trên đường đến đó. Himawari: Còn cậu, Doumeki-kun? Cậu có thể đến không? Doumeki: Có thể. Watanuki (gắt gỏng): Cậu cũng đến sao!? Himawari: Sẵn sàng chưa nào? Watanuki (sướng run): Sẵn sàng! Anh song sinh của Syaoran (cười): Ở đây lúc nào cũng vậy sao? Doumeki: Ừ, thường là thế.
Mokona trắng & đen: Tiệc chào mừngg! Tiệc chào mừngg! Mokona trắng: A! Cô Yuuko! Thầy Fai! Thầy Kurogane! Yuuko: Mokona! Các em đang trên đường về nhà à? Mokona trắng: Chúng em đang trên đường đến buổi tiệc chào mừng! Mokona đen: Một buổi tiệc chào mừng cho anh của Syaoran! Yuuko: Nghe vui quá nhỉ! Có lẽ tôi cũng sẽ nhập bọn luôn. Fai: Cả tôi nữa! Kurogane: Tôi không đi đâu. Fai: Thầy Kuro-sama nói rằng thầy ấy cũng muốn đi! Kurogane (tức giận): …Tai của cậu có vấn đề không đấy? Fai (thích thú): Ô ô ô, Kuro-sama nổi đóa rồi kìa! Himawari: Mọi người đều có thể cùng tham gia! Mokona trắng & đen: Chúng ta sẽ rủ cả Syaoran và Sakura nữa! Watanuki: Himawari-chan này, có cần tớ phụ xách đồ không? Himawari: Không sao đâu mà. Watanuki: Vậy thì đống đồ may vá đó nhé? Không dễ dàng gì khi mang mấy cái đó về cùng đâu! Yuuko: Hmmm, tiệm Duklyon thì tốt thật đấy, nhưng chỗ đó không bán rượu, nhỉ? Watanuki: Nên, c-c-c-c-c-cậu có nghĩ rằng tớ có thể giúp được gì đó không? Anh song sinh của Syaoran (cười): Ở đây, lúc nào cũng “như thế này” sao? Doumeki: …Thường là vậy. Lúc nào học viện Horitsuba…cũng rất yên bình.