(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Tết con gái muốn gì? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Tết con gái muốn gì? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Tết con gái muốn gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Tết con gái muốn gì? Left_bar_bleue2 / 102 / 10Tết con gái muốn gì? Right_bar_bleue


Tết con gái muốn gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Tết con gái muốn gì?   Tết con gái muốn gì? 1Fri Jan 23, 2009 1:18 am

Con gái là chúa tham lam, thế nên nhiều anh chàng phải đau đầu vì Tết càng phải dành nhiều thời gian hơn cho nàng.


Những ngày trước Tết
Hãy dành chút thời gian cùng con gái lang thang chợ Tết và mua những thứ bánh mứt, vật dụng trang trí nhà cửa và quan trọng là làm...ôsin cho nàng trọn một ngày để nàng biết rằng trong tim bạn chỉ có nàng mà thôi. Hãy khéo léo giúp nàng tất cả mọi việc nặng trong những ngày này, chắc chắn con gái sẽ xúc động lắm đấy.

Dành hẳn một ngày cùng nàng trang trí lại căn phòng, giúp nàng “đì-zai” lại cây mai chưng Tết và bạn cũng nên dành một khỏan nho nhỏ mua tặng nàng một cây kẹp xinh xinh, một chiếc vòng nho nhỏ, quà tuy không nhiều nhưng có thể làm con gái nhớ mãi khỏanh khắc này.

Đêm giao thừa

Việc đầu tiên bạn phải làm là nhắn tin cho con gái, chúc người ta một điều gì đó thật có ý nghĩa. Hãy tận dụng khả năng sáng tạo của mình để viết nên những tin nhắn thật đẹp và ngộ nghĩnh, con gái sẽ thấy ấm lòng và cười khúc khích khi nhận được thông điệp của bạn.

Việc thứ hai là bạn nên bắt tay ngay vào “tút” lại mình để đêm giao thừa có thể đi ngắm pháo hoa hoặc lên chùa cùng nàng, nên nhớ là việc này phải được thông qua ý kiến của người lớn nữa nhé. Con gái sẽ sung sướng biết bao khi đúng vào khỏanh khắc đẹp ấy được nép bên vai bạn và ngắm những đợt pháo hoa xinh rạng ngời trên bầu trời tràn ngập không khí mùa xuân.

Mồng 1

Bạn phải là người đầu tiên vào thăm blog của con gái để người ta biết bạn rất quan tâm đến cảm xúc của người ta đấy. Sau đó nên nhắn tin nghịch ngợm một chút để con gái vui, ví dụ như “Năm nay lì xì nhiều không nào?” hay “Lớn rồi nhưng “ấy” có thích lì xì hay không?”...

Mồng 2

Nếu được nàng mời thì còn chần chừ gì nữa mà không đến thăm gia đình người ta ngay đi nào. Nên nhớ phải cẩn trọng từ cách ăn mặc, nói năng sao cho phù hợp với những ngày đầu năm mới. Nên chọn tông quần áo sáng để phù hợp không khí ngày xuân. Nếu muốn tạo một chút phá cách thì hãy lì xì luôn cho nàng dù việc này hơi trẻ con một chút nhưng nàng sẽ phá lên cười và vô cùng hãnh diện vì có một tên con trai lúc nào cũng hiểu tâm lý con gái đấy nhé!

Mồng 3

Dành ngày này để cùng nàng đến thăm những thầy cô giáo đáng kính. Bạn sẽ có một ngày khá vất vả nếu như nàng muốn về thăm lại những thầy cô vào những năm trước đấy. Tuy mệt nhưng miệng lúc nào cũng hãy nở nụ cười thật tươi con trai nhé. Không phải lúc nào cũng có dịp để hai bạn ở bên nhau, vì vậy bạn phải thật sự biết nắm bắt cơ hội này. Vào lúc chiều sau khi chia tay nhau về nhà nên nói khẽ vào tai con gái: ”Hôm nay trông “ấy” đáng yêu lắm!”. Bạn sẽ không ngờ đến tác dụng khủng khiếp của lời khen ấy đâu, ghi điểm tuyệt đối đấy!

Những ngày còn lại…

Thời gian sau trôi qua nhanh quá, đúng không? Những ngày còn lại này nên dành cho nhau một chuyến du lịch. Tết năm nay theo như khảo sát ý kiến của nhiều tengirl trường MD thì biển vẫn là sự lựa chọn số 1. Nhưng đừng quên là chỉ đi khi được phép của các phụ huynh hai bên đó.

Đừng quên việc học, vì thế hãy dành khỏang thời gian còn lại để ôn tập bài vở cùng con gái để nàng và bạn có thể tự tin bước vào những ngày học tập của học kỳ II.

Chúc các bạn có những ngày Tết như ý.

Mực Tím

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
 

Tết con gái muốn gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-