“Mối tình thứ bảy!”- gã thầm tính trong đầu. Vậy là đã 7 lần gã bị người ta từ chối thẳng thừng, không một tí thương tiếc.
Đã có lần nhỏ bạn thân hỏi gã: “Ông thích số nào trong số từ 1 đến 10?”. Gã trả lời ngay: “Số 7”. “Vậy là ông phải trải qua 7 lần đau khổ trong tình yêu mới thành công!” - nhỏ bạn “nguyền rủa”. Lúc ấy gã chỉ phì cười “trò nhảm nhí”. Gã tự tin vào chính mình. Bề ngoài cao ráo, khuôn mặt cũng thuộc dạng baby, học hành chả thua kém ai…vậy mà….Cứ mỗi lần gã ngỏ lời với ai là y như là nhận ngay điệp khúc: “Mình xin lỗi! Mình chỉ xem ấy là bạn!”….
Gã cảm thấy cô đơn. Trong lúc mấy chiến hữu của gã ai cũng có người để đưa đón, giận hờn thì gã vẫn "vườn không nhà trống". Gã căm ghét những ngày lễ nhạy cảm với những kẻ cô đơn như Noel, V-day….và đặc biêt là Tết. Tết với gã chỉ nằm nhà hay “cô đơn trên mạng” cả ngày. Những năm trước, gã còn có mấy thằng bạn thân cày games nhưng mấy năm gần đây thì…. “Xin lỗi mày, tau bận rồi!”…..
“Năm nay không biết làm gì đây?” - gã tự nhủ. Viễn cảnh u ám của những năm trước lại ùa về trong gã…
- Anh ơi, 3 ly cà phê rồi đấy ạ! - giọng nói thỏ thẻ kéo gã về với hiện tại.
- À! Cho tôi thêm một ly nữa nhé!
- Uống cà phê nhiều là không tốt đâu, nhất là với những người trẻ như anh dễ bị….
- Vậy tôi đi chỗ khác nhé! - gã gằn giọng, mắt vẫn chăm chú vào tách cà phê.
- Người đâu mà…..
Cô bé phục vụ cằn nhằn rồi rảo bước đi. Một lúc sau, một tách cà phê mới được mang lại cho gã kèm theo một mảnh giấy: “Người ta muốn tốt cho anh mà thôi!Chào vị khách khó tính!”. Gã ngước lên nhìn. “Cô bạn đồng nghiệp của em gửi cho anh đấy! Cô ấy vừa về xong!” - anh chàng bồi bàn giải thích. Gã phì cười…
Ngày hôm sau
Cũng tại góc bàn ấy, gã vẫn ngồi một mình. Quán có vẻ thưa thớt hơn, ít khách hơn. Cũng đúng thôi, đã gần Tết rồi, ai nấy đều bận rộn với những dự định, kế hoạch mua sắm, du lịch của mình. Chỉ còn gã với tách cà phê đen nhỏ từng giọt buồn bã…..
- Này anh gì ơi! Ly thứ….
- 3 rồi chứ gì… - gã ngắt lời.
Không có tiếng đáp lại. Gã phì cười đắc ý. Gã rời mắt khỏi ly cà phê. Cô bé phục vụ với hai bím tóc lắc lư, đôi mắt to tròn đang bặm môi, đỏ mặt….
- Biết thế mà sao còn…..
- Thế cô định đuổi khách đi đấy à! - gã tiếp tục tấn công.
Cô bé không nói gì, tiến lại gần chỗ gã ngồi. Gã toan đứng dậy, thủ thế chống đỡ thì cô bé đã nhanh chóng ngồi xuống, mặt đối mặt với gã.
- Anh đang bực mình với ai vậy?
- Ai nói vậy? - gã giật mình.
- Những vị khách uống nhiều cà phê như vậy chỉ vì hai lí do: bực mình với ai đó hoặc thất tình. Nhìn mặt anh hiện lên hai chữ Thất tình cộng thêm một tí cô đơn, buồn tủi. Đôi mắt xa xăm như trông chờ một điều gì đó nhưng vô vọng….
- Cô làm thầy bói được đấy! - gã vừa nói vừa sờ lên mặt mình kiểm chứng.
- Theo tôi, anh nên đổi cà phê bằng một ly chanh nóng. Nó sẽ làm anh ấm áp hơn đấy! - vừa nói cô bé vừa ra hiệu cho anh bạn đồng nghiệp mang đến cốc chanh nóng đã chuẩn bị sẵn.
- Khuyến mãi nhân dịp Tết đấy! - cô bé nheo mắt rồi bước đi.
Gã lại phì cười, từ từ đưa cốc nước lên miệng. Một cảm giác lạ dâng lên trong gã. Một chút chua chua, một chút ấm áp và một chút gì đó khó tả dâng lên trong gã…. Gã lại cười.
Sau quầy hàng, có một nụ cười khẽ….
Nhiều ngày sau….
Gã vẫn tiếp tục ngồi đấy, cà phê đã được thay bằng chanh nóng và cảm giác trống rỗng, cô đơn dần dần biến mất mà thay vào đó là một niềm vui khó tả khi gã nhìn thấy cô bé. Gã vẫn cười nhưng nụ cười đã mất vẻ u ám, cô đơn….
30 Tết
- Hôm nay tụi em nghỉ, không làm việc anh à! - cô bé thông báo khi thấy gã bước vào.
- Vậy à! - gã cười.
- Thế Tết này đã có kế hoạch gì chưa? - gã rụt rè.
- Có chứ! Đi chơi với người yêu của…. - nhỏ đáp
Gã lặng thinh. “Lần thứ 8” - gã nhủ thầm.
- Của nhỏ Linh bạn em. Nó muốn em thẩm định giúp gã đó! - nhỏ tiếp lời.
Gã thở phào nhẹ nhõm.
- Thế còn anh? Đã có kế hoạch gì chưa?
- Anh à! Anh dự định…
Chả biết gã dự định gì mà chỉ thấy cô bé cười, gã cũng cười. Ngoài kia, mùa xuân đang cất lên tiếng ca hạnh phúc, ấm áp như tiếng nhạc trong quán nước lúc này……
3 tuần trước
- Từ 1 đến 10 bà thích số nào?
- Số 1.
- Vậy bà sẽ phải trải qua 1 lần thất bại trong tình cảm mới tìm được tình yêu đích thực….
- Một lần bị từ chối rồi, chắc lần thứ hai sẽ không bao giờ đến đâu!
- Này, gã kia lại uống đến li thứ 3 rồi kìa!
- Để đấy cho tui, trẻ mà tự sát sớm vậy….
Mực Tím