| [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. | |
|
Bạn thấy thế nào ??? | Rất hay | | 41% | [ 7 ] | Hay | | 29% | [ 5 ] | Được | | 24% | [ 4 ] | Bình thường | | 6% | [ 1 ] | Chán | | 0% | [ 0 ] | Rất chán | | 0% | [ 0 ] |
| Tổng số bầu chọn : 17 | | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Tue May 13, 2008 11:46 pm | |
| Sau khi cứu được Sakura thật và ai trở về hướng nấy. Kuro - san trở về Nhật Bản quốc, Fye - san trở về Celes, còn Sakura- chan và Syaoran - kun trở vể Vương quốc Clow. Mọi thứ sau cuộ chiến các liệt đều trở vể bình thường. Ở vương quốc Clow, cuộc sống vẫn diễn ra như thế, nhưng Syaoran avf Sakura lại khong còn như trước. Trở lại lúc chiến tranh giữa nhóm Syaoran và Fei kết thúc, lúc chia tay diễn ra dưới một gốc hoa anh đào. Fye mỉm cười như mọi lần, cong Kuro thì mặt mày cứng như đá, vẫn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Họ từ biệt nhau và dược nữ phù thủy không gian đưa về xứ sở của mình. Còn lại Syaoran và Sakura. Syaoran mỉm cười, giơ tay ra và nói: - " chúng ta cùng trở về thôi, pháp sư và quốc vương đang đợi. Cùng trở về và sống với nhau như những người bạn tốt ! " Một thoáng bối rối hiện lên, rồi Sak mỉm cười, họ cùng nắm tay trở về xứ Clow. Một năm trôi qua trong bình yên, Syaoran không còn đỏ ửng mặt mỗi khi gặp Sakura, bởi vì cậu đã là người lớn, và " Sakura bây giờ không phải là trước kia ". Cậu cũng hiểu rằng, người đã từng gắn bó với cậu, khong phải alf cô ấy. và dường như, Sakura cũng hiểu được điều đó qua từng ánh mắt, cử chỉ của Syaoran. Rồi kẻ thù mới lại xuất hiện. Syaoran vẫn chiến đấu để bảo vệ Sakura. Sakura bây giờ không còn yếu đuối mà thật vững vàng với quyền năng trong tay, và sức mạnh vô địch đẻ đánh đuổi kẻ thù. Trong một alàn giao chiến, Sakura và kẻ thù đó đã cso một trận đánh ác liệt. Nhờ khả năng di chuyển, Sakura và hắn đến một nơi vô cùng xa trong rừng. Sa mạc mà lại có mùa đông, có tuyết. Và họ ở đó, dường như hứa hẹn một mất, một còn. Syaoran chạy bổe đi tìm Sakura, cậu chạy theo hướng những bông tuyết rơi chỉ đường. Sakura giao chiến các liệt với kẻ thù. Và dường như lúc cô sơ ý, kẻ thù đã cất tiếng: - " Quả là một nàng công chúa mạnh mẽ. Cô chiến đấu vì mọi người ư ? Thật là tốt bụng. Nhưng người àm mọi người cần đâu phải là cô ? " Trong lúc sơ ý, cánh tay của hắn đã cắm phập vào ngực Sakura. Cô nằm xuống, ngất đi giữa nền tuyết trắng.... Khi tỉnh đậy, Sakura mở mắt ra. Xung quanh cô chẳng còn ai, chỉ đơn dộc một mình. Một ý nghĩ nảy lên: " Có lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nhưng có chết, mình cũng phải...". Rồi cô dùng nốt phàn sức mạnh cuối cùng còn lại, tới gốc anh đào cổ thụ trong ngôi đền phía Bắc hoàng cung. Syaoran sau một hồi duổi theo cũng đã tới nơi. Ning thấy vệt máu, cậu gnhĩ có chuyện chẳng lành. Linh tính mách bảo, cậu chạy đến gốc hoa anh đào. Sakura từ từ bước tới gốc hoa anh đào. Bôngc những ảo ảnh xuất hiện: Syaoran đứng đó chờ cô và mỉm cười như mọi khi: " Sakura!". Nhưng rồi khi cô ừa chạm phải, ảo ảnh đó đã biến mất. Lúc nào, cô cũng chỉ có một mình thôi. Ô kìa, sao lại có hoa anh đào nở vào màu này? Hay là... để cho mình ngắm một lần cuối cùng. Một tiếng gọi từ đằng xa : "Sakura ... !". Đó chính là Syaoran. Sakura bất giác quay lại, khóe mắt rưng rưng... " Syaoran....". Hai người gặp nhau. - " Sakura... Vét htương ở bụng cậu... chúng ta phải mau trở về trị thương thôi" - " không cần đâu..." - Syaoran tiến lịa: " không được, cậu..." - " Đừng lại gần..."- Sakura hét lên. - " Vết thương này,... chướng khí đã ngấm vào vết thương này và lan khắp cơ thể rồi, không còn kịp đâu. Có lẽ thật sự alf như vậy..." - " Sakura..." - " Có lẽ, nơi này không phải là của tớ. Mọi kỉ niệm, mọi kí ức đều khong pahỉ của tớ, và cả người đã làm tan chảy băng giá trong trái tim của cậu cũng không phải là tớ... Tuy là một người, cso cùng hình dáng, tên gọi, nhưng.... " nói tới đấy, Sakura ngập ngừng: " Nhưng... người àm mọi người cần không phải là tớ...." - " Trong thời gian tớ ở đây, tớ đã rất hạnh phúc. Cậu... là người rất tốt. Cảm ơn vì đã cho tớ những thời gian đẹp khi được sống bên mọi người, giờ..." Sakura từ từ tiến lại gần Syaoran " Giờ, có lẽ tới lúc phải chia tay. Tớ... tớ sẽ không bao giờ quên cậu...." Rồi Sakura tan biến thành hàng vạn cánh hoa anh đào. Linh hồn của co bay lên trời xanh.... End chapter !
P/S: Hôm nay vừa đọc xòn tập 23, cảm xúc dồi dào nên mạo muội viết thử. Hom nào rảnh, tớ sẽ viết tiếp Chapter 2. P/S lần 2: Đây là do chính tay tớ viết, không đi cóp từ diễn đàn nào đâu nhé...
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed May 14, 2008 4:35 am | |
| Câu chuyện của bạn rất hay, mặc dù hơi buồn. Cảm giác của Sakura lúc đó chỉ như một vật thế thôi. Tuy cso cùng hình dáng và tên gọi, nhưng người mà mọi người cần lại không pahỉ alf mình. Thật đáng buồn. Bạn viết tiếp Chap 2 đi, Koy muốn biết kết cục sẽ ntn
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed May 14, 2008 8:53 am | |
| hu...T_T đọc xong mà muồn khóc nhưng có lẽ một vài chỗ hơi lựng khựng nhỉ :?: mình chỉ nghic thế thôi . cậu viết đc truyện thế này là vich hơn mình rùi mình ngồi nặng cả buổi cũng hem ra mình muốn xem chap 2 ^^
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed May 14, 2008 9:51 pm | |
| Hay nhỉ ....Kết thúc buồn nhưng hợp lý há ....Chap 2 đi Pu ...Hok bik' Pu định kết thế nào nữa ...Mong đợi ...
|
|
| |
Sakura_hime Người Lùn
6 22 Tổng số bài gửi : 105 Birthday : 25/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sat May 17, 2008 6:15 am | |
| Kết thúc của bạn cuồn quá, nhưng àm cũng hay. Chap 2 bạn định thế nào? Tớ thì không mong Sak chết hẳn luôn, như vậy thì buòn quá... T-T
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Fri May 23, 2008 3:27 am | |
| kết thúc bùn nhỉ mình thik đọc típ chap hai đi tác giả
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sun Jul 20, 2008 7:25 am | |
| Bạn viết truyện này hay lắm,nhưng mà mình thấy hình như có chỗ chưa ổn lắm: Ở trên nói cánh tay của kẻ thù cắm vào ngực mà ở dưới Syaoran lại hỏi Sakura là vết thương trên bụng. Bạn chỉ cần sửa lại là OK
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Sun Oct 19, 2008 7:30 am; sửa lần 1. |
|
| |
wingsong Người Lùn
0 37 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 20/09/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed Jul 23, 2008 5:24 am | |
| Kết thúc sao mà bùn quá! Chap 2 bạn đừng để kết thúc bùn như zậy nữa được hok? Mình thấy tất cả đoàn tụ thì hay hơn!
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sat Aug 23, 2008 11:07 am | |
|
|
|
| |
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed Nov 19, 2008 7:55 am | |
| :no: :no: =>nhân vật chính của truyện là Sak chết thế là hết phim rồi tác giả viết tiếp chap 2 đi chứ ko biết có đoạn Sak hồi sinh ko? :?:
|
|
| |
Fye D. Fourite Quân cờ
1 68 Tổng số bài gửi : 155 Birthday : 19/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Wed Nov 19, 2008 8:06 am | |
| cốt truyện hay lắm nhưng giọng văn hơi cứng, bạn cố tìm cách tự sự, miêu tả sao cho hợp lý và mềm hơn, như thế truyện sẽ thực sự để lại ấn tương về cặp đôi Sak và Syao hơn. bạn cũng nên thêm nhiều những tình tiết gay cấn, hồi hộp và lãng mạn hơn, truyện sẽ hấp dẫn hơn đấy. Mong bạn tiếp thu và viết Chapter 2 hay hơn nha!!!
|
|
| |
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sun Nov 23, 2008 2:14 am | |
| ê, sao chap 2 đâu sao ra lâu quá vậy để thiên hạ phải mỏi mắt ngóng trông?
|
|
| |
Kaetta Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
2 13 Tổng số bài gửi : 77 Birthday : 30/08/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sun Nov 23, 2008 2:35 am | |
| Chậc, chap I (nếu thật là vậy, tớ nghĩ nó giống một câu chuyện ngắn thì hơn --> cảm nhận riêng! =='')chỉ muốn nói một câu: tình tiết lúc khi mà truy đuổi và giết kẻ thù đó quá ít, cảm thấy hơi... diễn biến hơi nhanh, hok quen lắm... có cảm giác như tác giả đã cắt một số tình tiết vậy... nói chung là hok thix chap này. thực sự làm chỉ hơi thix thix cái phần cuối, còn phần trên hok thix lắm. vậy thì tớ vote cái "đc" nha?! xD
|
|
| |
Kyoko_no_hana_1831 Cư dân bị trục xuất
19 605 Tổng số bài gửi : 225 Birthday : 20/02/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Sun May 17, 2009 9:11 pm | |
| Mọi người đã nhận xét khá đầy đủ rồi. Kyoko cũng mong puppy sớm ra chap 2 ^_^.
|
|
| |
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Mon Jun 08, 2009 6:47 pm | |
| truyện này bùn thật đấy thật cảm đông mình muốn xem tiếp chap 2
|
|
| |
_l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Mon Jun 08, 2009 7:41 pm | |
| kết thúc bùn wa, mà ai về nhà nấy thì chan nhỉ, hok đc coi lúc kuro và fye quậy òy tác giả mau mau làm chap2 đọc đi, hồi hộp quá
|
|
| |
boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. Mon Jun 08, 2009 9:18 pm | |
|
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. | |
|
|
|
| |
| [TRC Fanfic] Một cuộc chiến mới. | |
|