Tác giả | Thông điệp |
---|
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri May 30, 2008 9:13 pm | |
| Cá không ăn muối cá ươn Thịt không tủ lạnh 3 ngày thịt hư :suspect: ------------- đời là thế đời là sao ta bik là ssao hok tui cũng hok bik nữa -------------------------------- giàu thì đi xe hơi uống bia ôm :hjk: nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi => đời toàn ngịch lý cả
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri May 30, 2008 9:19 pm | |
|
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Jun 08, 2008 5:24 am | |
| Trùm tranh vui 1/ Đoàn kết ( công nhận lũ cừu thông minh thiệt ) [img] [/img] 2/ Vỏ quýt dày có móng tay nhọn [img] [/img]
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Jun 08, 2008 8:17 pm | |
| chòi mí con cừu đẳng cấp thật con cá sấu còn dẳng cấp hơn
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Jun 10, 2008 9:57 am | |
|
|
|
| |
Hana_chan Nhà khảo cổ học
0 0 Tổng số bài gửi : 55 Birthday : 19/01/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Jun 10, 2008 11:06 am | |
| Hí Hí....Còn ChY giống con sói á
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Jun 10, 2008 9:57 pm | |
|
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Wed Jun 11, 2008 10:07 pm | |
|
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Wed Jul 16, 2008 1:59 am | |
| hâhhahahahah .... pùn cười quá đi mất Ho cũng có 1 bài góp dzui nha -------------------- Tiền là giấy :Happy: , đốt là cháy Tình là bụj, thổi là bay....bay....bay Đời là phù du , nhưng ngu là chít
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Jul 27, 2008 9:56 pm | |
|
|
|
| |
Hana_chan Nhà khảo cổ học
0 0 Tổng số bài gửi : 55 Birthday : 19/01/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Thu Jul 31, 2008 2:41 am | |
| Mình cũng góp vui đây Alô, ai đấy ?????? _A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? _Dạ, tôi là giúp việc _Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? _Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay _Thế bà chủ đâu? _Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác _Láo, tao là ông chủ _Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ _Này, muốn có tiền không? _Dạ... _Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!! _A lô, xong chưa _Dạ, xong rồi ạ _Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà _Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào??? _Nhìn kỹ lại xem nào! _Dạ, không có hồ nào ạ _Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé. ~~> ="= pó chíu Còn đây nữa nà Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn Tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ.....Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ....Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tương Tôi Tới Tấp.... Tôi Tơi Tả ... Tiền Túng .. Tình Tan ... Tư Tưởng Tôi Tồi Tàn .... Tôi Tiến Tới Tự Tử Đọc xong tê lưỡi lun
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri Aug 01, 2008 3:09 am | |
| công nhận tê lưỡi thật zui nhỉ
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Thu Aug 14, 2008 3:06 am | |
| Tôi bắt 1 con cào cào đặt nó lên bàn, mặt ngầm ngầm ...đập bàn và hét :"Nhảy" nó lập tức nhảy , Tôi ghi vào sổ ghi chú .Sau đó , tôi cắt 2 chân sau của nó và cũng đặt nó lên bàn , đập bàn và hét :" Nhảy" nó ko nhảy . Tôi bèn ghi vào sổ và kết luận :" Khi ta cắt 2 chân sau của 1 con cào cào thì nó sẽ bị điếc <---- 1 phát hiện mới của khoa học vô đối
Thêm nè, đúng là "vô đối"!
|
|
| |
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Thu Aug 14, 2008 9:41 am | |
| uhm mấy chuyện này buồn cười quá đi mất Mấy bạn tìm ở đâu vậy?
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Thu Aug 14, 2008 8:18 pm | |
| bó chíu thật sự là quá zui lâu hok lên mà nhìu chiện quá nhỉ
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Aug 19, 2008 2:03 am | |
| Heo con hỏi mẹ : - Mẹ ơi sao chúng ta ko mang hài cốt của cha về an táng ? Heo mẹ khổ sở nói : -Con à , mẹ cũng muốn lắm , nhưng chúng ta đâu biết cha con nằm trong gói Knork nào ??? ~~> pó hands.....
|
|
| |
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Aug 19, 2008 9:36 pm | |
| - tukhanh93 đã viết:
- Heo con hỏi mẹ : - Mẹ ơi sao chúng ta ko mang hài cốt của cha về an táng ? Heo mẹ khổ sở nói : -Con à , mẹ cũng muốn lắm , nhưng chúng ta đâu biết cha con nằm trong gói Knork nào ???
~~> pó hands..... buồn cười thật, post tiếp nữa đi
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Thu Aug 21, 2008 3:43 am | |
| bố đem về nhà một con cá trê, bỏ vào hồ nước ở nhà, dặn bé Bi trông chừng nó. chìu đến bố về nhà, ko thấy con cá trê + con cá vàng mới mua hai hôm trước ở đâu cả. bố hỏi Bi: - con thấy 2 con cá nhà mình đâu ko Bi? - Ơ bố, con ko pík gì hết, tại con cá vàng ăn mất con giun con, con cá trê tức wá ăn lun con cá vàng, con ngồi đó thấy vậy tức wá, lấy cậy xỉa bụng bụng cho trê nướng ăn cho đỡ tức. -trời Cùng lúc lúc đó, mẹ bi chạy ra, hớt hải bảo: - Anh ơi, cái két sắt đựng tiền của nhà mình, cháy... cháy ra tro rồi ạh Bi thấy vậy hớn hở khoe - Tất nhiên rồi, con nướng cá chỗ đó mà!! Đến nước này thì hai vợ chồng chỉ pík nhìn nhau mà xỉu
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sat Aug 23, 2008 3:26 am | |
| S-phone , nghe là thấy , gọi là điếc . Viettel, hãy lag theo cách của bạn . Mobifone không cước hòa mạng, không cước thuê bao tháng, chỉ tính tiền điện thoại và đôi pin con thỏ . Game là 1 phần tất yếu của cuộc sống . OMO , khử sạch 99 loại vết bẩn >>> loại thứ 100 thì bó tay . Lifeboy , diệt 99 % vi khuẩn chết >>> vi khuẩn đã chết rồi còn bị diệt ( ặc ặc ) , còn 1 % vi khuẩn vẫn phát triển như thường . ~>^^"
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Wed Aug 27, 2008 3:48 am | |
| chòi ôi sao mà tinh thâm thế nài chớ chiện cười giờ hay nhỉ mạng lag uqá đũng thật là
|
|
| |
RjnChan Nhà khảo cổ học
2 2 Tổng số bài gửi : 69 Birthday : 21/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Sep 07, 2008 4:44 am | |
| Chuyện cười APEC Thủ tướng Shinzo Abe & Mr . Nguyễn Tấn Dũng : Xin giới thiệu với anh đây là phu nhân nhà em Bắt tay cho một tương lai tươi sáng và quên đi quá khứ đau thương nào Putin và Push thì thầm với nhau Bush :Đằng ấy biết không, bây giờ gõ vào đầu anh Hồ Cẩm Đào thì anh ấy chẳng biết ai gõ đâu. Putin: Hí, hí... hí. Khẽ thôi đại ca. Em từng tập Judo, để em gõ cho. Hồ Cẩm Đào: Anh nói cho hai chú biết nhé, anh có võ tàu đấy. Chú nào gõ đầu anh là anh sẽ dùng tiểu cầm nã thủ tóm tay ngay. Putin: Cứ ngửi thấy mùi xì dầu là em bị hắt hơi. Bush: Đằng ấy phải đứng lui ra sau như tớ đây này. Michael: Hí hí hí. Em biết ngay mà, bác Putin đúng là dại quá... Putin: Đằng ấy nói đúng thật, đứng lùi ra sau thấy khỏe hẳn. Bush: Hì hì hì. Bush: Các bác biết không, ở Texas quê em cái gì cũng to. Phụ nữ Mỹ toàn tìm đến quê em để kiếm chồng thôi. Cứ tưởng vào đến đây an ninh tuyệt đối ai dè lại bị trấn lột. Bush: Đằng ấy bị mất gì không? Tớ bị mất cái bút và cái đồng hồ. Putin: Tư trang thì em không tiếc. Em chỉ lo cái cặp hạt nhân vào tay bọn khủng bố thì nguy to. Bush: Trời ơi... Putin: Lạy Chúa tôi Putin: Tìm lại được rồi. Đàn em của em mua lại của bà đồng nát với giá 200,000 VNĐ. Hú hồn hú vía. Bush: May quá. Chút nữa anh em mình ra Nhật Tân làm chầu thị chó giải đen nhé. Putin: OK. Món gì chứ thịt chó là nhất đấy.
|
|
| |
RjnChan Nhà khảo cổ học
2 2 Tổng số bài gửi : 69 Birthday : 21/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Sep 07, 2008 4:47 am | |
| Putin: Vừa già, vừa xấu, lại béo nữa. Thế mà cứ đánh võng qua đây mãi. Bush: Vì nàng vừa có cái áo mới ấy mà. Báo cáo với các bác em không hề nói xấu nó một tí nào... Bush: Con nhà ai mà xinh đáo để ? Putin: Vâng. Thế đằng ấy đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam chưa? Bush: Mụ vợ nhà tớ mà thấy tớ mặc áo này chắc thích lắm. Mụ ấy vẫn chế tớ quê mùa như một gã chăn bò. Bây giờ trông cũng đứng đắn như cụ tổng rồi đấy. Putin: Bác nói phải. Hồi bé em vẫn mơ được mặc áo gấm của xã trưởng. Bây giờ mới thành hiện thực. Mụ già nhà em chắc cũng thích lắm... Putin: Mình đã dán cái biển "hàng mẫu không bán" lên lưng hắn... hí hí hí Bush: Nghe nói anh Hồ Cẩm Đào hát karaoke hay lắm Hồ Cẩm Đào : Thường thôi. Hôm qua mới giật giải giọng ca vàng Apec 2006. Bush: Làm cowboy phải biết cách ngồi như thế này, chân ghếch lên, tay cầm súng như thế này. Càn thêm cái mũ và điếu xì gà nữa.
|
|
| |
RjnChan Nhà khảo cổ học
2 2 Tổng số bài gửi : 69 Birthday : 21/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Sep 07, 2008 4:51 am | |
| Bush: How to say "I love you" in Vietnamese? Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe : Em chào anh Putin ạ.... Lạy Chúa, nếu yêu là có tội, con xin suốt đời có tội Chúa ơi... Bush: Các tín đồ Tin lành xin hãy kiềm chế. Mời đứng yên ở đó. Mrs Rice ( Liên Hợp Quốc ) : Tôi nói cho các anh biết nhé... tôi chưa có say đâu. Một chai quốc lủi nhằm nhò gì... ậc... ậc.. híc... híc Đừng nóng, xem đây này, không có súng đâu. Mrs Rice: Em bị rơi đồng 25 xu, các bác tìm hộ em với.
|
|
| |
RjnChan Nhà khảo cổ học
2 2 Tổng số bài gửi : 69 Birthday : 21/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Sep 07, 2008 4:52 am | |
|
|
|
| |
RjnChan Nhà khảo cổ học
2 2 Tổng số bài gửi : 69 Birthday : 21/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun Sep 07, 2008 4:54 am | |
| Bush: Hai chú cứ bình tĩnh, ngồi xuống đã. Anh em trong nhà cả, có gì không nên không phải thì ra quán karaoke bảo nhau. Đừng cãi nhau giữa hội nghị thế này mất thể diện lắm.
Mr Vũ Khoan : Thịt chó Nhật Tân là nhất
Năm nay bên em được mùa khoai. Có củ khoai to như thế này này.. Con mụ đấy xấu điên mà hắn cũng đong đưa. Hừm, thấy gái một cái là mắt tít lên. Bush nói với thủ tướng Shinzo Abe : Chú cứ yên tâm, tối nay mình sẽ bàn về hoà đàm 6 bên ở quán Karaoke. Không biết văn của thằng cha nào viết mà thấy mùi thum thủm thế này???-------------------------- Rice: Nỡm ạ, lại còn bày vẽ tặng hoa cho em cơ à. Hôm nay trông em xinh không?
Ông phải nhớ là ngâm cái Minh Mạng thang tôi cho đủ 7 lần 7 là 49 ngày mới được uống đó nhé. Mỗi buổi tối chỉ uống 1 ly thôi đấy nhé.
Quốc vương Thái Lan : Mẹ , thằng nào bật nhạc Rap vậy? Đang ngủ ngon, giật cả mình.Bush: Ặc ặc ặc, ngu thì chết. Cứ như mình ấy, khi nào buồn ngủ thì bỏ headphone ra là xong.Mrs Laura ( Vợ tổng thống Bush ) : Hì hì... $80,000 cơ à? Phen này mình phải vào thử vận may mới được... Cái gì đây kỳ này....Bush: Ngực con gái Texas quê tôi to như thế này này. Phê lắm.Nhằm nhò gì, với gái Úc hả? Chỉ riêng cái nipple đã bằng chừng này rồi. Bush: Thằng nào ngon thì nhào vô đây
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ | |
|
|
|
| |
|