chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: [Review] Chạy và cuộc sống (card captor Sakura) Wed Aug 03, 2011 1:56 am | |
| Chạy, chạy mãi... Chạy đến cuối con đường... CHạy đến thế giới của niềm tin và ước mơ... Chạy để đạt được kỳ vọng của mọi người...
Chạy đến thế giới của tình yêu tha thiết... CHạy để biết được có phải khó khăn để dành lấy chức quán quân... CHạy để hiểu cái cực nhọc của xe cộ... Chạy để hiểu được công sức của những bậc sinh thành... Và chạy vì chính bản thân ta!
Chạy để luôn phấn đấu và tiến lên phía trước! Chạy để niềm tin vào tương lai càng mạnh mẽ...
Chạy qua khu rừng sâu để cảm nhận hương thơm của dâu rừng... Chạy qua cánh đồng xanh sau cơn mưa để thương thức mùi vị bông lúa thơm ngát... CHạy qua mặt trời để cảm thấy cái sức nóng như cháy da thịt... Và chạy qua cầu vồng để nhìn thấy những giọt nắng sau cơn mưa...
Cả 1 quảng đời con người ta đều chạy... Đến cả cánh hoa cũng phải chạy đua với thời gian để hiểu rõ lúc héo tàn... Chạy đua với quá khứ để ta biết không bao giờ lập lại điều lầm lạc... Chạy với hiện tại để biết cái mục đích cần thực hiện ngày hôm nay.. Chạy với tương lai để biết đích đến của ta ở sau này...
Nếu sau khi chạy hết từng ấy quãng đường, Con người ta quay lại nhìn quãng đường mình đã chạy trong suốt 1 cuộc đời, Ta sẽ thấy rằng cuộc đời dài hơn cả đường đua ta thường chạy... Một cuộc đời dài mà ta phải bền bỉ mới có thể tiến được đến đích...
Khi ấy, chính bản thân ta sẽ tự nhủ với lòng rằng... Chạy đua và tồn tại đều có công sức riêng của nhau. Chạy đua để tồn tại và tồn tại để có thể chạy đến một đích đến xa hơn...
Con người là thế, chạy hoài chạy mãi mà cũng chưa biết điểm dừng của bản thân mình....p/s: cái này hồi đó mềnh chơi game khoảnh khắc bên CFC của Vns,thấy hay quá nên mềnh đem qua đây post lun
|
|