Chap 1:
Một buổi sáng sớm ở nước Nhật.
-Á,trễ giờ học rồi.Sao mẹ ko gọi con dậy?_Dan hỏi
-Mẹ đã gọi con dậy,nhưng con có chịu đâu!_Mẹ Dan nói tỉnh bơ
Ngòam,ngoàm,ực ực.Dan ăn như kẻ chết đói 10 năm.
-Thưa ba mẹ con đi học!_Vừa nói xong thì Dan lấy chiếc xe đạp ra và chạy một mạch tới trường.
-Dan à,cậu lại đi học trễ nữa sao?_Drago hỏi
-Cậu đừng có nói nữa được ko Drago?Để tớ lái xe nào!_Dan nói
Câu nói đó đã làm cho Dan mất tập trung và đụng trúng một cô gái có mái tóc màu xanh và cột 2 chùm.
-Cho mình xin lỗi nha bạn j!_Dan xin lỗi
Người mà Dan đụng trúng ko phải ai khác đó chính là Runo:
-Ơ,Runo!_Dan la lên
-Anh đang làm j vậy Dan?_Runo hỏi
-Thì vẫn đi học như em thôi!_Dan đáp
-Oái,chết rồi anh Dan ơi,chúng ta muộn học mất!_Runo nói
Khi nghe Runo nói vậy thì 2 ngươi liền lên chiếc xe đạp và chạy thật nhanh tới trơờng.Nhưng họ đã tới trễ mất 10 phút và được thấy chủ nhiệm cho đứng ngoài lớp.
Giờ ra chơi.
-Anh Dan iu dấu ơi,sao anh đi học trễ quá vậy?_Julie hỏi
-Thì anh bận coi phim chứ sao!_Dan đáp
-Còn chị sao lại đi học trễ vậy Runo?_Marucho hỏi
-Thì chị cũng coi phim thôi!_Runo đáp
Khi nghe 2 người nói như vậy cả đám ngớ ngơời ra một lát
-Sao họ giống nhau thế?_Shun hỏi
Khi Shun mới hỏi xong thì Julie nhảy vào hỏi:"Anh Dan ơi,hè đến nhóm chúng ta có đi đâu chơi ko?"
Anh ko biết nữa!_Dan trả lời
-Em biết một nơi nhóm chúng ta sẽ đi được đấy!_Alice nói
-Ở đâu vậy Alice?_Cả nhóm hỏi
-Đó chính là thác na-ga-ra!_Alice đáp