Hà Nội, ngày 11/07/2011
Ước mơ bấy lâu của mình là được ra Hà Nội, chỉ một lần thôi. Vậy nên, có lẽ trước khi chết, đc đặt chân đến Thủ đô thật sự là mãn nguyện.
thích cả hoa sữa nữa ~ mọi người viếng mình thì đem hoa sữa cho mình ha
bữa ăn cuối phải là món Sushi đúng chất Nhật Bản
Tìm được một ngôi nhà thật đẹp để kết thúc cuộc đời cũng quan trọng, nhỉ
Và đây là phòng ngủ
Mặc Áo Dài ~ vì dù yêu văn hoá Nhật thế nào, mình vẫn là người Việt Nam
và đến giờ rồi nhỉ, tạm biệt mọi người nhé, mình ........... đi ................. đây ...............................
An nghỉ,
Clo
Sun Jul 10, 2011 10:08 pm by Kasumi_Kaio