Nv : +Hồ chủ tịch
+Trần Hưng Đạo
+Lê Lợi
+Ngô Quyền
+Địa điểm bối cảnh : Sông Bạch Đằng
***
"Year ! Ăn !!!"
AAAAAAAAAAAAAA
...
Tiếng hò hét thật sôi nổi ! Bầu ko khí căng thẳng nghẹt thở . Đó là ... ?
Vâng , chính là cuộc "quyết đấu" sôi nổi giữa Bác Hồ , THĐ , LL và NQ .
"Ha ha , anh Minh (ý chí Bác) àh , tôi thấy anh ko có số bài bạc đâu hahahaha" -THĐ cười lớn thích thú .
Cứ thua hoài từ hiệp đầu . Bác giận quá lấy hết đống tiền vốn định để dành mua vila an hưởng tuổi già đem đặt hết . Khổ nỗi càng chơi càng chơi càng thua , càng thua cáng dữ . Thế mới chết chứ ! Thế nên mới nói ko bít cờ bạc có thứ ma lực gì mà xui khiến con ng điên đảo thế ko bít !
'ta ko chịu thua dễ dàng vậy đâu ! Tức chết đi đccccccccccc !!!!'-Bác thầm rủa trong bụng . Cứ thế này ko phải là cách hay . Thế này thì lỗ vốn rồi còn j ? Bác cứ vặn não suy nghĩ , cuối cùng cũng nghĩ ra đc một mưu !
"Này , tới lượt anh đấy anh Minh ."-LL nói
"hửm ??? Sao mặt anh tái mét thế ?" -NQ hỏi .
"Giặc ... giặc đến kìa !!!"-Bác hét .
"Hả ? Đâu? Bọn chúng ở đâu ?" cả ba dáo dác.
Chớp lấy thời cơ , Bác ôm đống tiền rồi nhảy xuống sông Bạch Đằng bơi vội bơi vàng .
"Ê ! Hắn cướp tiền đi mất kìa !!!" THĐ chỉ tay xuống sông mà hét .
"Á ! Chúng ta bị gạt rồi !"
"Còn đứng đó làm gì ? Mau đuổi theo !!!"-THĐ gắt.
"Vậy sao anh ko đi đi ?"-LL nói.
"Ờ ... thì ... tôi đâu bít bơi !"
"Hờ , anh nói vậy chắc chúng tôi bít bơi à ?" -LL nhún vai .
"Hả ???"-THĐ ngớ mặt
"Haizzzzz"
"Sao vậy Ngô Quyền ?"-THĐ nghe tiếng thở dài của ông liền hỏi.
"Mấy cái cọc năm xưa giờ chẳng còn , ko ít ra hắn cũng vướng lại mà chết . Ít ra cũng đỡ hơn bây giờ mình hắn ôm hết số tiền ."-NQ trả lời .
"Ờ ha ! Vậy sao năm xưa anh k chọn gỗ cho tốt chút đi !!!"
"Anh nói vậy mà nghe đc hả ? Qua bao nhiu năm rồi mà còn ở dưới nc có cái gì còn ko nào ?"
"Tôi nói đc là đc đấy!"
"Anh...."
"Đồ &%_*()&%$#$%&*"
"+(*^%#E&*((^%$"
BINH BỐP BỤP ==> trận hỗn chiến diễn ra .
"Hai người làm ơn cho tôi dùm !!!" Tội LL đứng giữa thôi hà !
The end
Yuki Takanashi.
Sat Aug 06, 2011 6:00 pm by tranjennyfer02