|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Chuyện cười ^^ Fri Feb 15, 2008 12:06 am | |
| Mem nào có truyện cười thì vào đây góp vui nhé!
|
|
| |
Syaoran_kun Nhà buôn tin tức
8 19 Tổng số bài gửi : 89 Birthday : 15/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri Feb 15, 2008 1:03 am | |
| Tớ post 1 bài nè ^^ Một ông nhà giàu bước vào một cửa hàng xe hơi. Một anh nhân viên chạy ra niềm nở giới thiệu. - Đây là chiếc BMW M3 cực xịn. Chiếc này vận hành êm ái, tiện nghi sang trọng, đầy đủ các tính năng cao cấp.... - Thôi thôi, chiếc đó tôi vừa bán tháng trước. Có chiếc nào tốt hơn không? Anh nhân viên vội dẫn khách sang một gian khác. - Thưa ông, đây là chiếc Lamborghini model mới nhất. Chiếc này tốc độ cực nhanh. Chỉ cần nhắm mắt lại là nó đã bay xuyên qua cái cây ngoài kia - vừa nói anh ta vừa chỉ ra cái cây to ngoài sân. - Thật thế à? - Ông nhà giàu kinh ngạc Để chứng minh, anh nhân viên liền mời ông ngồi lên xe, anh cầm tay lái và yêu cầu ông nhắm mắt lại. Brm brm...anh ta rồ ga và đánh một vòng quanh gốc cây rồi dừng lại. Ông nhà giàu mở mắt thích thú và mua ngay chiếc xe. Vài tuần sau, ông nhà giàu mở tiệc mời bạn bè đến dự. Ông tự hào giới thiệu với họ về con chiến mã mới tậu được "Chỉ cần các anh nhắm mắt lại là nó đã bay xuyên qua cái cây ngoài kia" - ông cũng chỉ vào cái cây to ngoài đường và nói chắc như đinh đóng cột. Để tăng tính thuyết phục, ông bèn mời mọi người lên xe. Trước khi chạy, ông dặn dò cẩn thận từng người phải nhắm mắt. Brmm...chiếc xe phóng vọt lên. Chỉ vài giây sau, người ta nghe một tiếng động lớn: chiếc xe đâm vào thân cây bẹp dúm. Ông nhà giàu trước khi ngất đi còn kịp chửi một câu: thằng ngu nào vẫn còn mở mắt vậy?
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri Feb 15, 2008 1:04 am | |
| Thế thì tớ cũng có 1 bài thơ vui nè: [center]Bài thơ Computer
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard, Anh vô tình nhấn Shift viết tên em, Anh yêu em mà em chẳng Open, Mở cửa trái tim và Save anh vào đó, Cửa nhà em mẹ đã gài Password, Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall, Nhớ lần đầu khi đưa em về Home, Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab, Anh bàng hoàng quay xe BackSpace, Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl, Anh tức giận khi thấy một thằng Alt, Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện, Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete, Nhưng vì em anh nuốt giận Cancel, Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo, Còn hắn có @ và Esc, Em thích hắn làm lòng anh Space, Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
"Đồng chí" Quê hương anh lớp chật người đông--Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy--Anh với tôi đôi người xa lạ--Tại chung phòng mà phải quen nhau--Giấy bên giấy, bài sát bên bài--Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ--Bị nhắc!--Bài thi anh để mình tôi làm--Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai--Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt--Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh--Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi--Giấy anh xé hai--Bài tôi chia đôi điểm số--Kiểu này chắc chắn--Cấm thi rồi--Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau--Hôm nay, đề thi khó quá--Ngồi cạnh bên nhau chờ bạn nhắc--Đầu gối in phao...
|
|
| |
Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri Feb 22, 2008 2:17 am | |
| Há há, bài thơ vớ vẩn quá :lol: :lol: :lol: Nếu mà có chức năng thanks thì kiểu gì mình cũng thanks cho bạn 1 cái
Nhân đây mình post 1 bài thơ rất là củ chuối (không phải chuyện cười, mà là thơ quảng cáo sản phẩm in trên quyển vở 1 đứa lớp mình)
RƯỢU VANG TRONG MÙA XUÂN Bố uống rượu vang cho khoẻ người Mẹ uống rượu vang má hồng tươi Tác dụng điều hoà tim và mạch Chống phong tê thấp cho muôn người
Người Pháp làn da đẹp biết bao Thông minh cường tráng đáng tự hào Là nhờ uống rượu vang đều đấy Đã khoẻ lại còn tăng chiều cao
Cứ thơ với thẩn kiểu này, hãng rượu rồi mất hết khách cho mà xem^^
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sat Feb 23, 2008 4:58 am | |
| hĩ ...hĩ ...Tớ cũng bon chen post 1 bài thơ ngắn mà tớ từng đọc được trên mạng: Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng xả ớt Một dòng sông đầy rượu pha cồn Để nơi đây thả ngày anh tu luyện Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em...
|
|
| |
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 01, 2008 3:00 am | |
| Đây là 1 chuyện có thật 100% trên 1 forum về truyện tranh: CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA COMIC VÀ MANGA Vào 1 ngày đẹp trời nào đó, forum xuất hiện 1 bài post "đầy hùng dũng" của các fan comic phương Tây như sau: "Comic là 1 nghệ thuật! Cái bọn vẽ manga rõ là 1 đám vớ vẩn! Chúng ko bít VẼ SAI TỶ LỆ LÀ 1 SỰ XÚC PHẠM NGHỆ THUẬT CHÂN CHÍNH sao???" Bài post này đã làm dấy lên 1 sự phẫn nộ trong cộng đồng otaku (fan của manga). Và thế là... cuộc chiến bắt đầu. MANGA: Đó ko fải là xúc phạm. Manga phô bày vẻ đẹp con người: chỗ nào đẹp thì cường điệu lên, chỗ nào xấu thì che đi. Vẽ chân dài, mắt to hok fải cái tội. Mấy người vẽ nhân vật ai cũng bặm trợn, trông xấu ko thể tả :silent: COMIC: Bọn mày bảo vẽ thế mà đẹp à. Con trai của chúng mày nhìn như con gái. Tay chân thì lẻo khoẻo, mắt thì to sũng nước, hơi 1 tí là buồn, hơi tí là khóc... Đàn ông gì mà như đàn bà. MANGA: ...Còn bọn mày vẽ đàn bà như đàn ông (câu này khá ) Ai cũng cao to lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn. Mất cân bằng giới tính quá!!! Manga của chúng tao rất thời trang: Trung bình 1 nhân vật chính thay đến hơn 50 bộ quần áo trước khi hết truyện. Nhân vật comic thì tập nào cũng chỉ có độc mỗi 1 bộ. Bộ hok có tiền mua bột giặt hả? 8) COMIC: Hừm, fải nói là nhân vật của chúng tao trung thành với bộ đồ mang phong cách riêng biệt và đặc trưng cho mỗi người. Bọn mày cứ như con công ý, thay ra thay vào chẳng nhân ra ai với ai nữa. MANGA: Ủa, vậy thì mốt UNDERWEAR (quần lót) mặc ra ngoài quần tất của mấy ông Siêu nhân hay Batman đặc trưng cho phong cách gì dzậy? "Cho bạn cảm giác thoải mái ngay cả trong giờ phút quan trọng nhất" à? (chậc, sao giống quảng cáo Kotex thế ) Manga của chúng tao đang làm mưa làm gió ở khắp nơi trên thế giới, manga đang là hiện tại! Comic chúng mày đã là dĩ vãng rồi!!! Comic ko nói j` thêm nữa. Có lẽ bởi vì điều đó là quá đúng. Nhưng rồi 1 tuần sau, phía comic lại xuất hiện thêm 1 bài post mới: "RỒI CHÚNG TAO SẼ QUAY TRỞ LẠI! CỨ CHỜ XEM!"
|
|
| |
cH[u]n_beEbOzZ Người Lùn
1 1 Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 23/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 07, 2008 12:14 am | |
|
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 07, 2008 5:39 am | |
| Hi hi, mấy cái ảnh của bạn cH[u]n_beEbOzZ buồn cười thiệt. Nhứt là mấy cái ông đẩy xe buýt. Thật alf... pó chiếu :tongue:
|
|
| |
cH[u]n_beEbOzZ Người Lùn
1 1 Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 23/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 07, 2008 11:11 pm | |
| quả Cam - rì mới gọi alf xì tai chớ =))
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 08, 2008 12:04 am | |
| Hi!!!Tớ cũng xin post 1 bài thơ nhỏ do 1 nhân lớp tớ sáng tác vào tiết văn hnay. Và cũng là nhân dịp hè về ........Nguồn từ bài thơ :" Sang thu " của Hữu Thỉnh Sang hạ Tác giả : Hoàng Thị Phương Lú Bỗng nhận ra hương mít Phả vào trong gió Tây Nắng chói chang ngoài phố Hình như hè đã về
Sông được lúc ồ ạt Chim bắt đầu rảnh rỗi Có đám mây nhẹ nhàng Vắt nửa mình đi đâu Vẫn còn bao nhiêu gió Đã vơi dần mưa xuân Sấm cũng đã bất ngờ Trên hàng cây 1 tuổi
Được sửa bởi SejChaN ngày Wed Apr 09, 2008 6:07 am; sửa lần 1. |
|
| |
Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 08, 2008 3:27 am | |
| Mình tưởng nguyên văn là "vắt nửa mình sang hè" chứ :lol: :lol: :lol:
|
|
| |
cH[u]n_beEbOzZ Người Lùn
1 1 Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 23/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 08, 2008 11:32 pm | |
| hay hay , vỗ tay cái nào . Đúng là thơ kon cóc học trò . hữu thỉnh đọc xong cũng ...pó chiếu tớ xin chữa là màu xuân ko có sấm đâu nhá , hè mới có sấm , vậy nên tg của bài trên nên sửa câu cuối . dù sao cũng káh ấn tg đó
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Wed Apr 09, 2008 5:31 am | |
| Hehe, hay đấy chứ đúng không? @ Sej: " Hoàng Thị Phương Lú "? Mình chứ nghe thấy tên này bao giờ, bạn đánh nhầm ah? :lol:
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Wed Apr 09, 2008 6:13 am | |
| Khà khà ...........THơ con cóc :lol: .Đã chỉnh sửa 1 số í vì nếu để nguyên văn thì nó quá là bựa .......Rất là sry tác giả : Hoàng Thị Phương Lú vì đã tự tiện chỉnh sửa kiệt tác của bạn ........ơ kìa có đánh nhầm jì đâu ?? Cả lớp mỗi mình bạn hok biết đấy ...Bạn thử đi hỏi mấy nhân lớp mình xem là ai nhé Hĩ hĩ , cái Chun nói í là do tớ đánh nhầm nên đã sửa lại rồi . Lý do tại vừa chép lại bài thơ chế mà lại vừa lẫn vs bài Sang thu ) ......... - Trích dẫn :
- Sấm cũng đã bất ngờ
Được chưa nhỉ ???
|
|
| |
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sat Apr 12, 2008 8:34 am | |
| Cái này là offline message mình vừa nhận được: Một con voi đang tắm trên sông, bỗng nhìn thấy 1 con kiến đứng trên bờ nói : "Mày có giỏi thì lên đây". Con voi bước lên: "Mày muốn gì?" "Ờ không, tao đang tìm cái quần tắm. Tao chỉ muốn biết mày có lấy trộm của tao ko thôi". Voi: ?!!!
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 14, 2008 7:29 am | |
| Nỗi niềm tử sĩ Đầu năm học Sau tuần đầu tiên Sang tuần thứ hai Trước khi thi HKI Trong giờ thi Thi HKI xong Trước khi thi HKII Đọc lịch thi 1 tuần trước khi thi 6 ngày trước khi thi 5 ngày ... 4 ngày... 3 ngày... 2 ngày trc'... Đêm trước hôm thi 1 giờ trước lúc thi Thi Bước ra khỏi phòng thi Và hè đến ๑♥๑ [Ni]wa~o^_^o~to[Ri] ๑♥๑ 's Blog
|
|
| |
Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 14, 2008 7:36 am | |
| Hahahahahaahahah, bó cả tay... Giống y hệt mình :lol:
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 14, 2008 8:38 am | |
| Sao lại giông ý hệt :?: .......Con người học sử trong sách đâu rùi
|
|
| |
hokuto_chan Ca sĩ quán Clover
0 0 Tổng số bài gửi : 45 Birthday : 07/06/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Mon Apr 14, 2008 9:36 am | |
| :lol: cái này hay quá :lol: cái hình đó dễ xương quá :heart:
|
|
| |
cH[u]n_beEbOzZ Người Lùn
1 1 Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 23/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 15, 2008 11:54 pm | |
|
Được sửa bởi cH[u]n_beEbOzZ ngày Wed Apr 16, 2008 11:56 pm; sửa lần 1. |
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 29, 2008 12:42 am | |
| Nè ....... Hok học = rớt + Học = không rớt ___________________ Hok học + học = rớt + hok rớt ~~> học ( hok + 1) = rớt ( hok + 1 ) ~~> học = rớt Vậy thì học làm jì nhỉ ?? :evil: 8)
|
|
| |
cH[u]n_beEbOzZ Người Lùn
1 1 Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 23/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue Apr 29, 2008 9:14 am | |
| tớ cũng xin góp tí zui Chuyện của Tí
Tí học làm vănHồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi. Tí về bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
Tí bèn làm lại một bài văn như sau: " Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...." và Tí bắt đầu tả con rận Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cáTí làm bài văn khác y như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...."Rồi một hôm, Tí lại được cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.
Tí bèn làm một bài văn như sau: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ...." và Tí lại bắt đầu tả con rận. Lần khác, cô giáo ra một đầu đầu bài tập làm văn miệng tại lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".Cả lớp yên lặng nghĩ bài. Sau 30 phút, Tí đã nhanh nhẩu xung phong đứng lên: - Thưa cô! Em xin phát biểu. - Nào! Mời em Tí! - Thưa cô! Buổi sáng sớm mai, bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái. - Thế rồi thì sao? - cô giáo hỏi -Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi! - Thôi ngay! - Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi. - Im ngay! - Nó không im ngay mà con trống lại còn gáy: ò ó o o o... con mái thì cúc cù cu cu... (¯`·.The End.·´¯) :lol: khổ thưn thằng Tí , tại em nó ngây thơ mà cô.......
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Fri May 16, 2008 8:22 pm | |
| mấy cái hình ở trên sao mà giống tui quá :lol:
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Sun May 25, 2008 3:00 am | |
| Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên: - Trời ơi, hụt!!! Ni cô liền nói: - Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a. Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: - Trời ơi, hụt!!! Ni cô bèn can: - Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a. Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: - Trời ơi, hụt!!! Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui. Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: - TRỜI ƠI, HỤT!!! -------------------------------------------------------- 1 chàng sinh viên chở bạn gái trên 1 chiếc xe đạp. đang đi bỗng nhiên anh chàng dừng xe cái "KÉT" trc' wán chè và way lại hỏi bạn gái: "ăn hôk". " ăn" anh chàng lại nói: "thế chứ lị, cái thắng mới sửa hùi sáng mà hôk ăn thì toi mất mấy đồng bạc ------------------------------------------------------
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ Tue May 27, 2008 8:21 am | |
|
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chuyện cười ^^ | |
|
|
|
| |
|