Giờ ra chơi, ấy tung tăng dưới sân trường cùng thằng bạn thân nhất của tớ. Cảm giác tủi hờn, giận dỗi xen lẫn...
Sáng
Ấy đến lớp, tớ thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ấy cười cười, nói nói vô tư, không cần quan tâm rằng tớ đang rất không-bình-thường. Ấy ngồi trước tớ, mái tóc tém ngang vai, giọng nói trong trẻo cứ đập vào tâm trí làm tớ không sao tập trung được. Tớ hồi hộp đợi ấy quay lại bắt chuyện với tớ, nhưng thật kì lạ không bao ấy nhìn tớ dù chỉ một lần.
Giờ ra chơi, ấy tung tăng dưới sân trường cùng thằng bạn thân nhất của tớ. Cảm giác tủi hờn, giận dỗi xen lẫn, tớ không thể nào giống như trước đây được nữa. Ấy đã làm tớ buồn, vui một cách không thể kiểm soát được. Tớ phải làm gì bây giờ.
Chiều
Tớ bước vào chỗ ngồi, ngay sau ấy. Hôm nay tớ rất buồn, vì sao à, ấy không biết được đúng không? Mấy thằng bạn phát hiện ra điều không-bình-thường của tớ. Chúng nó rủ tớ xuống sân trường, tra tấn tớ, buộc tớ phải khai ấy chính là “nguyên nhân” gây ra mọi chuyện đau đầu của tớ. Tớ đã bắt chúng nó hứa không được làm lộ bí mật của tớ nhưng cuối cùng ấy cũng biết.
Ây vẫn vui vẻ, vô tư như không biết chuyện gì. Ấy tung tăng chạy nhảy, không quan tâm đến cảm giác của tớ như thế nào. Ấy ơi, ấy biết tớ thích ấy mà…
*****
Sáng
Cứ mỗi lần bước vào lớp nhìn thấy cậu là tớ lại có cảm giác là lạ… Không biết vì sao trước mặt cậu tớ lại mạnh mẻ, vô tư như thế! Tớ cố phớt lờ ánh mắt của cậu để vui cười, chạy nhảy. Cậu biết vì sao không? Vì tớ thích ánh mắt buồn buồn của cậu đấy…
Chọn chơi với thằng bạn thân nhất của cậu, tớ muốn xem phản ứng của cậu như thế nào. Chẳng nhẽ cậu lại không để lộ tình cảm của cậu ư? Tớ không tin!
Chiều
Mình biết mà, thế nào cậu cũng bị lộ mà. Tớ đã lập ra kế hoạch thì cậu nhất định sẽ sập bẫy. Nhìn cậu buồn tớ vui lắm, tớ biết cậu sẽ đỗ lỗi cho tớ, nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu không nói với tớ là cậu “iu” tớ chứ….
*****
Tối: 9 giờ
- Chị Ngọc ơi, có điện thoại!
.......................
- Ngọc à, Nam đây, Ngọc ra ban công đi Nam có chuyện cần nói.
- Nói luôn không được ư?
- Không!
……………….
- Hôm nay tớ đã nhận ra một điều kì diệu, đó là tớ yêu ấy! Tớ chỉ hỏi ấy một câu thôi: Từ ngày mai ấy chơi với tớ nhé!
………………
- Cậu đúng là...con trai ngốc nghếch!
Mực Tím