(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Khăn giấy, con gái và con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Khăn giấy, con gái và con trai Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Khăn giấy, con gái và con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Khăn giấy, con gái và con trai Left_bar_bleue2 / 102 / 10Khăn giấy, con gái và con trai Right_bar_bleue


Khăn giấy, con gái và con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Khăn giấy, con gái và con trai   Khăn giấy, con gái và con trai 1Tue Jun 16, 2009 11:13 pm

Ngày trước, khăn giấy hầu như được coi là “hàng độc quyền” của con gái. Những tên con trai nào đi học mà mang theo khăn giấy sẽ bị xem như những kẻ…có vấn đề!



Vì thế mà khăn giấy của con gái ngày xưa rất “có giá”.

- Sau những trò đùa nghịch tay bẩn chân dơ, mồ hôi nhễ nhại, con trai hay “thỉnh cầu” con gái cho mình một tờ khăn giấy để lau mặt lẫn…lau tay (!)

- Những lúc con trai “lao động công ích” như khiêng bàn ghế hay…leo cây hái ổi cho con gái, lỡ đâu bị chảy máu thì chính con gái sẽ tình nguyện chìa ra cả một bịch khăn giấy dù sau đó con trai chỉ dùng có…1 tờ.

- Mỗi lần con trai bị sổ mũi hắt xì, khăn giấy của con gái luôn xuất hiện như một vị cứu tinh đáng yêu. Sự thật là con gái “share” khăn giấy cho con trai trong những lúc ấy không phải chỉ để “cứu” con trai mà còn để cứu “môi trường sống” của con gái nữa!

Nói chung ngày trước con gái thường mang khăn giấy theo mình đi khắp nơi. Ngoài những dây chuyền, vòng đeo tay…, khăn giấy cũng như một minh chứng “hùng hồn” cho sự nữ tính, dịu dàng của con gái.

Ngày nay, khi đãng trí là căn bệnh phổ biến ở teen thì việc con gái thường xuyên quên mang theo khăn giấy cũng phổ biến luôn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ngày càng có nhiều tên con trai mang khăn giấy bên mình thường xuyên! Sự thật đằng sau việc làm “kì quặc” này là:

- Con trai mang theo khăn giấy để…lau mắt kính! Khác với con gái luôn tìm được chiếc khăn lau kính khi cần bởi con trai…làm mất tiêu luôn hộp đựng kính từ lâu rồi!

- Con trai mang theo khăn giấy để…lau mồ hôi tay! Khác với con gái, nhiều tên con trai hay bị đổ mồ hôi tay lúc viết bài lắm nhé! Hồi tiểu học cô giáo hay dặn con trai mang theo giấy bìa cứng lót tay để khỏi nhòe chữ, nhưng càng lớn con trai càng thấy giấy lót tay…rườm rà nên mới thay luôn bằng cả bịch khăn giấy cho…tiện!

- Cũng như ngày xưa, con trai dùng khăn giấy mỗi khi sổ mũi hắt xì. Nhưng bây giờ con gái hay “ý kiến” lắm, không có hiền khô mà phát khăn giấy miễn phí trong im lặng nên con trai đành “tự thân vận động” cho đỡ bị con gái gắn cái mác…ở dơ!

Vì thế mà khi thấy con trai mang theo khăn giấy, đừng vội kết luận bọn hắn là những tên con trai chu đáo! Con trai chỉ đang sử dụng “luật bù trừ” giữa khăn giấy với những tật xấu khác của bọn hắn thôi! Thật ra thì bọn hắn là những tên hậu đậu ngố tàu, khi con gái càng ngày càng thích mua những loại khăn giấy không có mùi thơm trong siêu thị cho an toàn thì con trai toàn xẹt ngang qua mấy tiệm tạp hóa lề đường và kết quả là những bịch khăn giấy thơm nức khiến con gái nghe mà…nóng mũi!

Nhưng nhiều tật xấu cộng bản tính hậu đậu (đi liền với sự vụ khăn giấy) không thể đánh đổ hình tượng đẹp về con trai trong mắt con gái, vì:

- Khi chiếc giẻ lau bảng biến đâu mất tiêu vào đúng ngày con gái trực nhật, con trai kêu con gái về chỗ ngồi đi còn mình thì lấy khăn giấy ra lau bảng. Nếu con gái cứ đòi tự lau bằng khăn giấy của…con trai (để chứng tỏ con gái…mạnh mẽ!) thì con trai sẽ “lên lớp” rằng lau bảng bằng khăn giấy khô queo dễ bị viêm phổi; con gái mà viêm phổi giống Johnsy thì con trai còn lâu mới vẽ được chiếc lá cuối cùng đẹp như cụ Behrman cho con gái.

- Sau những kì nghỉ dài như nghỉ Tết hay nghỉ hè, bàn ghế trong lớp thường bị dơ hết trơn. Những lúc đó con trai sẽ nhường cả bịch khăn giấy cho con gái lau bàn còn mình thì ngồi phịch xuống ghế dù sau đó sẽ bị con gái quy tội…lười và ở dơ! (ngoài miệng nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng con gái cảm động lắm lắm nên con trai cũng đừng có “bi quan” trong tình huống như trên!)

- Và đặc biệt hơn cả, con trai luôn xuất hiện thầm lặng với bịch khăn giấy mỗi lần con gái có chuyện buồn. Con trai không cho con gái “mượn vai” như trong phim tình cảm lãng mạn mà chỉ bối rối đưa con gái bịch khăn giấy rồi ngồi im ru luôn. Dù vậy, đối với con gái đó là sự chia sẻ ấm áp nhất rồi đấy, con trai ạ!

Cho nên con trai cứ yên tâm mà mang theo khăn giấy bên mình đi nhé, con gái sẽ không nhìn con trai như những kẻ “kì dị” lạ lùng đâu! Còn con gái cũng sẽ cố nhớ mang theo khăn giấy thường xuyên để còn chứng tỏ sự nữ tính dịu dàng của mình nữa chứ, miễn là con trai hứa sẽ...trèo cây hái ổi cho con gái, nghen!

Mực Tím

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
 

Khăn giấy, con gái và con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Con trai đáng ghét
» Con trai bật mí
» Khi con trai có tình yêu
» Con gái nói có, con trai bảo không
» Nỗi khổ của các anh con trai khi yêu :]]]]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-