(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | Tác giả | Thông điệp |
---|
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Free kiss Tue Jun 09, 2009 5:40 am | |
| Đã là con gái thì hay mơ mộng, tưởng tượng nhiều. Và điều đa số con gái ở độ tuổi 16 mong chờ, tưởng tượng, chính là nụ hôn đầu.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mấy ai dám thực hiện? Không ai cả. Chính vì thế, lúc nào nó cũng ước, ước một ngày, mình có một mối tình đầu thật đẹp với chàng hoàng tử đẹp trai, và rồi một nụ hôn đầu lãng mạn tại một khung cảnh cũng lãng mạn nốt.
"Vy! Vy! Hắn đang hỏi mày kìa!"
"Ơ, ơ, gì?" - Xoay qua xoay lại, nó "định hình" được chủ nhân giọng nói. Loay hoay thêm một chút, nó thấy được "tọa độ" của hắn.
"Ra chơi, lan can" - Hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn nó một hồi, rồi nén một nụ cười, quay trở lại bàn học.
"Lại nữa à?" - My nhăn mặt.
"Không muốn?"
"Á, đâu có. Ờ..à...ừm...okie!" - Vy cảm nhận được mình đang bối rối tột độ.
o0o
"Hôm qua chính Vy giả nick keobonggon để chat với tôi?"
Vy chớp mắt lia lịa, tim đập loạn xạ, vì sợ chứ chẳng phải vì ngại. Sao hắn lại "moi" được thông tin này?
"Mơ à! Làm gì có! Nè, lần trước ngươi hẹn ta ra đây, tưởng là lần đầu cũng như lần cuối, ai dè lại có lần thứ hai, mà ta chẳng hề mong đợi lần này"...
"Cô nương tưởng ta muốn lắm chắc? Lần đầu ta gọi để hỏi cô nương có biết tờ giấy màu tím trong hộc bàn của ta là ai bỏ vào không, tại cô nương luôn đi học sớm nhất lớp mà!"...
"Ngươi nghĩ chuyện gì về ngươi ta cũng biết chắc? Đúng là nhiều chuyện. Hứ. E hèm, hề hề, thật sự là ta biết chủ nhân tờ giấy đó là ai đấy".
Bất ngờ, hắn kéo tay Vy, tay còn lại nâng cằm nó, nhìn thẳng vào đôi mắt, trong khi hắn thừa biết Vy hay ngại khi phải nhìn thẳng vào hắn...
"Là ai vậy, Vy?" - Mặt hắn sầu thảm đến khó hiểu. Vy không biết thái độ đó có ý nghĩa gì...
"Với một điều kiện..."
"Là...?"
"Một tuần online 2 lần, một lần online 1 tiếng".
"Với Vy?"
"Ừm"
"Để chi?"
"Không muốn biết chủ nhân tờ giấy màu tím?"
"Á, muốn chứ. Ok - ok"
"Bây giờ thì...bỏ tay ra" - Nó nói giọng mũi, gầm gừ...
"Chậc. Làm gì ghê vậy cô bé lãng mạn"...
"Lãng mạn cũng có cái giá trị của lãng mạn chứ. Như vậy là không chấp nhận được, hiểu chưa?"
"Nhìn kỹ thì Vy cũng không đến nỗi quá tệ"...
Sau câu nói ấy, hắn dường như "bỏ của chạy lấy người" để tránh cuốn sách dày cộm Vy đang cầm "hun" vào lưng mình.
o0o
Cách đây mấy hôm, keobonggon - mà Vy chính là "chủ sở hữu", nhảy vào nick hắn để chat, đại loại là Vy giả làm người bạn "cùng trường khác lớp" để "tâm sự" với hắn "cho đỡ buồn". Phần vì muốn biết hắn đã "có nơi nương tựa" chưa. Vì hắn chính là "hoàng tử bạch mã" trong mơ của nó bấy lâu.
Nói một thôi một hồi, cuối cùng nó chẳng hỏi được gì mà toàn bị hắn vặn vẹo, rốt cuộc thì cái "mơ ước về một nụ hôn đầu lãng mạn" cũng "lỡ" tiết lộ cho hắn!
Không biết hắn có để ý Vy không, chứ Vy thì...nhìn hắn thường xuyên trong lớp (Vy ngồi bàn đầu nên hay...ngoái đầu lại nhìn bàn cuối chỗ hắn ngồi), và hắn thì dường như chưa bao giờ bắt gặp.
Nhưng giờ thì tiết lộ với hắn về "nụ hôn trong mơ" quả là không nên, lỡ hắn điều tra ra được Vy chính là keobonggon thì chỉ có nước...trốn thôi. Hơn nữa, keobonggon cũng đã lỡ thú nhận là phải lòng hắn mất rồi...
Qua ngày hôm sau, Vy đánh bạo viết vài dòng trong tờ giấy màu tím, để vào hộc bàn hắn, nội dung là: "Chào Hiếu, keobonggon nà. Mình biết, có lẽ Hiếu khá tò mò về "profile information" của mình, nhưng có lẽ Hiếu nên quên cuộc nói chuyện hôm rồi đi nhé! keobonggon."
Vy cũng chẳng hiểu sao hắn lại nghi ngờ mình...
o0o
Lần này, Vy là chính Vy - twoheart-onelove, đang chat với neverluvagain - là hắn.
"Vy này, Vy có bao giờ nghe về free hug chưa?"
"Rồi. Rất có ý nghĩa!"
"Thế còn free kiss?"
"Ơ...Vừa phải thôi nhé! Sao lại đả động đến vấn đề này?"
"Bình tĩnh, keobonggon..."
"Ta đã nói ta không phải là keobonggon..."
Vy tính gõ tiếp, nhưng hắn đã nhanh lẹ hơn.
"Đừng chối nữa, cô bé à. Tôi đang ở trước cổng nhà cô đây - công chúa lãng mạn"...
Vy ào xuống nhà. Còn hắn thì ngay lập tức, chưa kịp để Vy phản ứng, ôm choàng Vy trong cái giá lạnh của cơn gió đầu mùa. Vy tính đẩy ra, nhưng rồi thấy ấm áp quá, phần vì...chưa định thần, nên cứ mặc nhiên để hắn...điều khiển.
"Học chung bấy lâu, chẳng lẽ Hiếu không biết Vy có cảm tình với Hiếu?" - Nói rồi hắn phớt nhẹ lên làn môi Vy. Rất ấm áp. Giữa một khung cảnh lãng mạn. Phải rồi, ước mơ của công chúa bấy lâu đã thành hiện thực. Một chuyện tình yêu cực đẹp. Nàng công chúa ngủ bấy lâu nay đã choàng tỉnh bởi nụ hôn chân thành từ bạch mã hoàng tử. Hiếu cứ thế ôm Vy thật chặt, rồi nâng cằm Vy lên, hôn nhẹ lần nữa trước khi giúi vào tay Vy một tờ giấy - cũng màu tím, rồi đi thẳng, thật chậm.
"Hiếu về rồi mới mở ra nhé!"
"Ưm..." - Vy cười mỉm. Vy có thể hiểu được Hiếu viết gì. Những câu tỏ tình, những lời đề nghị, và sáng mai cả hai sẽ sánh bước trước sự ngỡ ngàng của...toàn trường. Hiếu luôn là "tầm ngắm" của các bạn nữ trong trường cơ mà!
Nhưng đọc xong, Vy òa khóc, nức nở. Vy tiếc khi đã đánh mất nụ hôn đầu...
o0o
Sáng hôm sau, Vy đi học muộn một chút và bất ngờ thấy Hiếu đang rất tình tứ với một cô bạn trong bãi giữ xe. Vy lắc đầu thật mạnh, rồi cố trấn an: "Chẳng có hoàng tử nào hết! Sự thật luôn khác biệt với những mơ mộng. Hoàng tử vẫn chỉ để ngắm mà thôi, chứ không thể nào níu giữ cho riêng mình"...
Mỉm cười, Vy thầm nghĩ: "Nhưng nụ hôn đầu cũng không quá tệ. Ít ra mình đã từng thích hắn, cớ gì không xem đó chỉ là một kỉ niệm đơn thuần?"
Vy tươi tỉnh hẳn. Và lợi dụng cơn gió mạnh, Vy xé bức thư màu tím làm tư, và rồi hít thở sâu, bước vào cổng trường...
Phải rồi, chỉ là free kiss thôi mà!
Tái bút: Gió cuốn bốn mảnh giấy đi, nhưng lại thả chúng trên một vỉa hè đầy nắng. Bốn mảnh nằm chung với nhau, đúng như vị trí ban đầu...Mọi người thấy những dòng chữ cực ẩu ghi trên mảnh giấy: "Hiếu không thể trao cho Vy trái tim, nhưng một free kiss thì hoàn toàn có thể. Lãng mạn chứ nhỉ? Nhưng Hiếu đa tình lắm, Hiếu không muốn bị ràng buộc bởi bất kì bóng hồng nào. Hiếu thích tự do, Hiếu thích theo đuổi và được theo đuổi. Hãy xem ngày mai vẫn là một ngày bình thường như bao ngày nhé, công chúa!"...
Mực Tím
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 7:40 am | |
| Hắn quá đáng thật, bạch mã hoàng tử ưh, bít vậy thì đừng free kiss người ta chớ Còn Vy ngốc quá sức cho phép, bít hắn đào hoa còn cố mà thik (cũng đành, tình cảm không theo ý mình mừ ) Thằng Hiếu mún tự do cho nó tự do lun, mặc xác, cứ cho đó là 1 giấc mơ đi, công chúa vẫn đang ngủ, nụ hôn ấy chưa là gì để khiến công chúa tỉnh cả (seo mình nói có văn thế nhỉ ) Sẽ có ngày mình gặp 1 tên như thía và việc đầu tiên phải làm là cho hắn mấy chưởng (phim kiếm hiệp công phá )
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 9:31 am | |
| Chaj oy ! Gặp Sak là Sak pùn lắm ! nếu kìm hok nổi thì cry thou ! Mà kệ , wa ràu cho wa nun , cho nụ hôn đó đi theo gió , đi đến ai cũng đc . Ko wan tâm ! Free moàh !
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 12:56 pm | |
| tại seo lại phải bùn nhỉ??? :?: bạn nói đó, cứ cho nó qua đi, rùi lại tìm 1 tình yêu mới. có khối người yêu cả trăm lần đấy, có seo đâu Nhưng mà như vậy đúng là bùn thật, tên khốn khiếp
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 10:46 pm | |
| Thảm quá!!!!!!!!!!! Cái nì có thiệt hông dzạ? Ho mà bị như dzì chắc khóc 5ngày 5 đêm wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TT^TT^TT^TT^TT^TT^TT^TT
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 11:19 pm | |
| 5 ngày 5 đêm ???! Mún chít hay seo ? Wa ràu chp wa nun , khóc cùng lắm là 1 ngày . Khóc cũng chẳng đc j` !
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Sun Jun 28, 2009 11:57 pm | |
| mới khóc có 1 tiếng cái mắt sưng vù vù mà đòi khóc 5 ngày 5 đêm, cón nổ quá hông zậy nhưng mà cái này không có thảm mấy đâu, cũng chỉ alf 1 tình cảm bất chợt thui mừ
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Wed Jul 01, 2009 4:01 am | |
| hehe! Ai nói? Ho đã từng có kỉ lục khóc dai kinh khủng đê! Cứ nhớ tới là nc' mắt nc' mũi ròng ròng. Nhưng tất nhiên là hôk đủ 5 ngày 5 đêm ràu, nói cho có vần có điệu thế thau...
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Thu Jul 02, 2009 1:22 am | |
| uậy uậy, Ho phải hiểu câu vít của Emu chớ, Emu nói là khóc 1 tiếng sưng vù vù chớ có nói là không ai khóc được quá 1 tiếng đâu, Emu cũng từng khóc cả ngày mừ, khóc đến nỗi khốc xong ngủ lun, ka ka do mịt quá chớ hông con thức lên 4rum nữa mà bạn cứ nhớ đến nước mắt là mũi ròng rọng, zậy bạn 1 ngày ít nhất phải khóc 1 tiếng quá Ho mún đọc hít thì bôi đen, nhưng đọc xong đừng uýnh Emu nhé
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Fri Jul 03, 2009 4:06 am | |
| Kakaka , chỉ chém thou chứ hum có giết đâu moàh Emu lo
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Fri Jul 03, 2009 5:26 am | |
| hu hu, thế thì xin cho tớ sống thêm mấy chục năm nữa rùi chém cũng chưa mụn mừ (mà lúc đó chắc gì tớ còn sống mà đòi chém tớ he he:D)
|
| | | Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Mon Jul 06, 2009 3:00 am | |
| Coi xong cái này nên ghét tất cả gã nào tên Hiếu => đồ đào hoa sở khanh đáng ghét ! Hồi đầu tưởng hắn kool lắm, hóa ra chỉ là tên sở khanh, trao nụ hôn đầu cho tên này quả là quá uổng! Không thể có free kiss được , như vậy là lợi dụng! Vì dù có thế nào mỗi nụ hôn đều đáng được trân trọng Mai mốt không lấy chồng tên Hiếu
|
| | | princess_tomoyo Giải nhì Summer Contest
16 4628 Tổng số bài gửi : 693 Birthday : 04/05/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Mon Jul 06, 2009 5:21 am | |
| ghét wá, bỏ nó đi, cái thằng... đừng thèm nghĩ đến nó nữa
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Mon Jul 06, 2009 10:07 am | |
| Kakakakakakakaka ! Sr ss Kamui ! Lỡ sau nì , ss iu 1 thằng tên Hiếu thì seo nhể ?! Vs lại , lớp Sak có 1 đứa tên Hiếu , nó cũng tốt , tuy hơi đểu ( kaka , cái nì nó đểu vô hại ạh , chỉ vs Sak là có hại thoy )
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Mon Jul 06, 2009 12:40 pm | |
| Kamui nên ghi thêm chữ "như" trong câu đó, không thì bị sak-hime ức hiếp đó nhá Mà tên đó quá đáng lém cơ, seo hắn nỡ làm tổn thương cho 1 tình yêu đẹp và trong sáng nhưng thía chứ lị (muốn chém, cắt thịt hắn quá đi ) hắn nghĩ hắn là thần được hôn chắc, mún hôn ai thì hôn àh, không thik nói không thik, thik nói thik, seo lại làm thía chứ (cũng tùy trường hợp àh ) hu hu, ước gì mình được khóc với Vy nhở
Được sửa bởi emututem ngày Tue Jul 07, 2009 9:21 am; sửa lần 1. |
| | | Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Tue Jul 07, 2009 8:36 am | |
| @emu: kaka, hình như emu nhà ta cũng có đối tượng free kiss ròi thì phải ?
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Tue Jul 07, 2009 9:21 am | |
| ê, ss ăn nói có ý tứ 1 chút chớ, nói em cóa đối tượng free kiss hả, bằng chứng đâu, "nói cóa sách, mạch có chứng" cấm chọc khoáy người ta kiểu đó, coi chừng cóa ngày chị ăn đòn thay cơm đóa (em nhắc nhở trước )
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Tue Jul 07, 2009 11:14 am | |
| Hahaha ! Emu oy ! Mắc cười waz ss Kamui đừng lo ! Hum pị đánh đâu
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Tue Jul 07, 2009 6:39 pm | |
| bít đâu đấy 1 ngày gặp ss Kamui trên đường, coi chừng oánh thiệt đấy Zậy ss cóa chưa mà nói em chớ, chắc cóa rùi ai cũng nói thế hử Bi h` chờ coi Sak kiếm được ai hem nhớ
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Wed Jul 08, 2009 9:23 am | |
| Huh ? Ý Emu là seo ? Sak hum coz hju ?
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Wed Jul 08, 2009 9:40 am | |
| hè hè, thì tương tự ý của ss Kamui thui, xem thử Sak-1996 cóa kiếm được ai để kiss hem nhớ
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Free kiss Wed Jul 08, 2009 10:18 am | |
| Hj hj ! Để nó đến vô tình mới hay
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Free kiss | |
|
|
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|