(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | Thông báo & Chú ý |
---|
Đặc biệt: MANGA FESTIVAL lần III ngày 28 và 29/07/2012 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên ~ ♫
Thời gian: Ngày 28/07(thứ bảy) – 29/07/2012 (chủ nhật) Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh Niên – Số 4A Phạm...
|
Đặc biệt: Các members thân mến!
TFC của chúng ta đã phát triển và tồn tại hơn 3 năm. Đó không phải là một thời gian dài, nhưng là một khoảng thời gian không nhỏ với 1 4rum, 1 gia đình ảo. Thực sự là ít có 1 FC nào có thể tồn tại trong một khoảng thời gian như vậy!
Thời gian đầu gần như đội ngũ BQT rất ít và công việc chỉ tập trung vào một vài người. Bây giờ FC đã có khá đông thành viên, và nhu cầu pr cũng như quản lý cũng như vậy mà tăng theo. Giờ Koy càng ngày càng bận, nên một mình Koy không thể quán xuyến mọi việc. Bởi vậy hôm nay, TFC chính thức tuyển nhân sự cho chức vụ |
Đặc biệt: Đây là nơi để các fan của TRC họp mặt, các fan chung của nhóm Clamp cũng có thể vào đây. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần có những quy định cần thiết để làm nên trật tự cho 4rum . Koy chỉ có 1 số quy định này thôi , mong mọi người sẽ làm theo và cũng xây dựng 4rum pt .
Khi tham gia vào diễn đàn, bạn phải tuân thủ những qui định sau:
I. Về Nick, Avatar và Chữ Kí
A. Quy định về đặt tên:
1. Không được đặt tên Account theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo ... | Chủ đề |
---|
Cái này mình xin per của Bro Hyto rồi, mấy bạn chém thoải mái.
Cái fic này ta muốn tặng một người. Coi như là một lời xin lỗi cũng như là một lời cám ơn của ta gửi đến người đó.
Title: Lựa chọn Author: Hyto Disclaimer: By Hyto Độ dài fic: Oneshot (Completed) Genre: SA Rating: Ai đọc cũng được Note: Vui lòng không đọc nếu không thích thể loại SA Summary... |
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhìn lại mình qua những dòng nhật kĩ thân quen này.
Chẳng hiểu tại sao lúc nào tôi suy nghĩ thì cũng suy nghĩ được cả một núi chuyện để viết, nhưng khi đặt bút vào thì chẳng biết nói gì cả. Hình như trí não của tôi ghi nhận mọi việc một cách nhạy cảm nhất có thể, và hình như não tôi quên khá nhanh. Chắc tại tôi chứa trong não mình những thứ không nên chứa nhiều, vừa làm phí bộ nhớ vừa mất thời gian thì phải.
Đôi lúc tôi ước rằng tôi không phải tha thứ cho một ai hết, tôi cần một người nào đó tha thứ cho tôi. Lúc nào hình như... |
sau 1 thời gian lặn mất tăm, Lila đã có chap mới này. Lila đã nhờ chị Jenny post nhưng chờ hoài hổng thấy post, đành tự biên vậy ^^ mọi người thông cảm, chap này hơi khó hiểu tí ^^ ____________________
Chap 2
*Flashback*
Đêm. Bầu trời đen kịt. Bóng tối bao trùm khắp nơi làm những thứ xung quanh có hình thù rất kì dị. Phía xa xa, trên đỉnh một tòa tháp rất lớn, có một người đang đứng. Ánh trăng sáng màu bạc chiếu xuống, dù không được sáng lắm nhưng cũng đủ để biết: đó là một chàng trai. Những con dơi đen ... |
Hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Đi qua đi lại cũng chẳng biết làm gì nhiều. Bỗng dưng mình nãy ra cái ý nghĩ làm quà sinh nhật bằng photoshop. Và quả nhiên mình đã làm được một cái trông khá đẹp.
Chỉ muốn chúc mẹ rằng: Sang năm mới mẹ hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình, mẹ nhé !
|
Con cảm ơn mẹ
Con cảm ơn mẹ… vì mẹ luôn ở đó. Con cảm ơn mẹ… mẹ là người bạn đầu tiên của con. Con cảm ơn mẹ… mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ. Con cảm ơn mẹ… vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát. Con cảm ơn mẹ… mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon. Con cảm ơn mẹ… mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới. Con cảm ơn mẹ… vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận đư... |
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry cuả nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: "Nào có ai hiểu lòng ta". Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta... |
|
MỘT LỜI CÁM ƠN.....
Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, ... |
|
Hãy biết ơn những người khiến cho chúng ta hạnh phúc. Họ là những người làm vườn làm cho tâm hồn chúng ta nở hoa” – Marcel Proust
Sinh nhật năm ngoái, tôi được tặng một cái chậu hoa. Tôi đặt nó ngoài ban-công và rồi… quên nó đi. Đấy là bởi vì nó chỉ đựng đất đầy đến nửa chậu. Chẳng hề có một dấu hiệu sự sống nào. Nên bạn có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của tôi khi nhận món quà như vậy. Và tôi cứ để nó ngoài ban-công. Cái chậu trông hết sức cằn cỗi.
Cho đến tận tuần trước, đang rảnh việc, tôi quyết định "câ... |
Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:
- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!
Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ bì ko tìm ra việc làm, cô phải |
|
Đôi khi áp lực không phải là thứ tồi tệ nhất mà một người nhận được sau tất cả những chuyện tồi tệ. Thứ tồi tệ hơn mà người ta không nhận ra ngay là sự thay đổi của bản thân mình sau tất cả những chuyện đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình đã không thể quên một số chuyện, cho d... |
Cuộc sống mang đến cho ta tất cả những gì nó muốn, chứ không phải những gì ta muốn, và dù muốn hay không ta cũng phải đón nhận những thứ cuộc sống gửi đến cho mình. Tuy nhiên, ta có quyền lựa chọn một cách, một thái độ |
Tôi đang rất buồn... Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu...
Đôi lúc tôi không biết tôi có quá chú trọng cảm xúc của mình không, rồi cũng tự trả lời, ồ không đâu, nếu tôi không chú trọng nó, không yêu thương nó, thế hóa ra nó như không có vị trí gì trên đời này à (?), khi mọi người đều mặc kệ nó...
Tôi sợ lúc tôi buồn, tôi có thể viết ra cái gì đó không nên viết.
Tôi thắc ... |
Mùa này chiều nào cũng mưa. Mưa làm cho lòng người ta chùng xuống và đương nhiên có cảm giác buồn. Dường như khúc dạo đầu của một bản tình ca buồn luôn mang âm hưởng của một cơn mưa. Chiều nay, một chiều tháng sáu mùa hạ của đất Sài Gòn, mưa đang rơi, khi to khi nhỏ thất thường như muốn kéo dài vô tận. 9 giờ tối, trái với vẻ huyên náo thường ngày, không khí vắng lặng một cách lạ thường, tr... |
| |
| | Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
| Người Điều Hành: | Alavista Lalinda | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
| |
| | Bài viết mới Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [đã bị khoá] | Không có bài viết mới Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [đã bị khoá] | Thông báo Đặc biệt Chú ý
|
|
| |
|