Thông báo & Chú ý |
---|
Đặc biệt: MANGA FESTIVAL lần III ngày 28 và 29/07/2012 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên ~ ♫
Thời gian: Ngày 28/07(thứ bảy) – 29/07/2012 (chủ nhật) Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh Niên – Số 4A Phạm...
|
Đặc biệt: Các members thân mến!
TFC của chúng ta đã phát triển và tồn tại hơn 3 năm. Đó không phải là một thời gian dài, nhưng là một khoảng thời gian không nhỏ với 1 4rum, 1 gia đình ảo. Thực sự là ít có 1 FC nào có thể tồn tại trong một khoảng thời gian như vậy!
Thời gian đầu gần như đội ngũ BQT rất ít và công việc chỉ tập trung vào một vài người. Bây giờ FC đã có khá đông thành viên, và nhu cầu pr cũng như quản lý cũng như vậy mà tăng theo. Giờ Koy càng ngày càng bận, nên một mình Koy không thể quán xuyến mọi việc. Bởi vậy hôm nay, TFC chính thức tuyển nhân sự cho chức vụ |
Đặc biệt: Đây là nơi để các fan của TRC họp mặt, các fan chung của nhóm Clamp cũng có thể vào đây. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần có những quy định cần thiết để làm nên trật tự cho 4rum . Koy chỉ có 1 số quy định này thôi , mong mọi người sẽ làm theo và cũng xây dựng 4rum pt .
Khi tham gia vào diễn đàn, bạn phải tuân thủ những qui định sau:
I. Về Nick, Avatar và Chữ Kí
A. Quy định về đặt tên:
1. Không được đặt tên Account theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo ... |
Chủ đề |
---|
Nhớ ngày xưa , khi TRC còn đông vui , trò chuyện rôn rả , tám nhảm đủ thứ , có những topic rất hay . Mình tranh nhau post mấy bài dạy nấu ăn hay chém fic để kiếm viên .
Thế rồi Clo - sức sống của TRC - đột nhiên bị cấm túc onl . Topic chia tay đầy ngậm ngùi . Mem lên ít hẳn . TRC vắng bóng mem , trở nên heo hút , hiu quạnh.
Những ngày tháng ấy thật buồn . Thi thoảng , khi nhớ quá cũng quay lại xem forum thế nào rồi mà xót ghê gớm . Chill đã thay đổi 1 số cấu trúc của forum nên có những thay đổ... |
*Do không biết nên post ở đâu nên vào blog của Mil post luôn , sẵn có gì mọi người có thể spam luôn mà không sợ admin hay các mod-smod lấy lưỡi lê kề cổ Sau khi được thông tin RC của Mil được hạng 4 trong bảng xếp hạng forum bộ sưu tập , lập tức Mil hớn hở đi xem mục manga anime luôn và bất ngờ nhìn thấy TRCFC chúng ta nằm ở vị trí thứ 12 |
Ngày..tháng..năm...Hôm nọ , do bản tính tò mò không cưỡng được , mình đã mò KHR đọc. Và kết quả là mình thực sự thành fan Truyện đỉnh hơn cả những gì mình tưởng tượng~Suốt 1 tuần , mình quăng hết bài học lén lút luyện chap (hậu quả tất yếu là hằng sáng ngồi học cặm cụi , và mấy lần suýt chết do học không kịp lại có vụ trả bài |
Thời gian sau khi Clo "ở ẩn" , mình cũng vẫn đến TFC nhưng không thấy ai . Như ngôi nhà ma vậy . Buồn tình , mình đã quay bước ra đi không ngoảnh lại.
Kì thực , sau khi đi , cứ 1,2 tháng là mình quay lại thăm nhưng mn cứ như "bốc hơi" mất dạng . Cứ nhưng ngày tháng xưa chỉ là mơ . Mình rất buồn . TFC ngày trước đâu? Giờ đây chỉ còn là 1 forum hoang vắng . Không mem , không topic , ... không gì cả !!! Dù được B.Chì chăm chút rất kĩ nhưng vẫn buồn . Rất buồn ! Nên mình không dám quay lại để khỏi thêm đau lòng.
|
Tên thật : Aka : Takanashi MillyBút danh (chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng , ham hố ý mà ==") : Takanashi Chione |
Chiều chiều , chán nản đi wa đi lại trg phòng khách , tôi thở dài thườn thượt . K hỉu sao cái cảm giác chán đến nao lòng này lại là nguyên nhân dữ tôi ở lại nhỉ ? Chết tiệt !!! Thật mún lên forum vs mn quá đi !!! But vô vọng thoi !
Ơ ?! Ai ngoài cổng mà wen thế kia ?
A!! Là mợ hai !!! Còn có chị Vy nữa kìa !!!
Tôi lật đật chạy ra mở cổng . Mợ hai tươi cười ... |
Những ngày hè sắp trôi qua , năm học mới lại đến . Một thử thách mới lại mở ra với cánh học trò . Tụi nó hẵng còn luyến tiếc mấy ngày hè lắm . Tôi cũng vậy ...TP.Vĩnh Long ngày 04/08/2011 Một ngày như bao ngày bình thường khác bắt đầu . Sáng sớm , thức dậy vươn vai , cảm nhận thấy mình đang tồn tại . Tự mỉm cười hạnh phúc (y như tự kỉ ==") . Mở cái ba lô ra , lấy cái bàn chải và khăn mặt rồi chạy ào xuống dưới lấu đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh . Hôm nay lại một ngày nữa k có internet (mạng ở đây khuỳn thật !!) . Thế l... |
TP.HCM ngày 27 tháng 6 năm 2011.
Nhật kí thân yêu ! Ôi ~~~!!! Nhật kí của ta ! Mi có biết hum ni là một ngày quá ưh là thú vị ko ? Ta thật muốn kể nhanh thật nhanh cho ngươi nghe . Nhưng sợ lỗi chính tả nên không thể nóng vội được .
Hôm nay hơi mệt vì mới th... |
TP.Vĩnh Long 03/08/2011 Nhật kí yêu dzấu . Đã lâu k tâm sự vs ta bùn lớm phải k ? Ừ ừ ta bik , khỏi khóc ròng mừng rỡ khi ta trở lại mà . Mấy hum ni chuột hư , hum qua cắt mạng , tính mợn ta như bị cắt đi 1/2 vì k đc tra tấn ngươi đó bik k ? *cầm dao*Hum ni , ta khá vui (đc đi ch... |
TP.HCM ngày 4/7/2011 Oh , lâu rồi mới gặp nhật kí yêu dấu của ta ! Mấy hum ni ta mệt ơi là mệt ! K bik là bị j . Chứng lười + say nắng + mệt mỏi mù... |
Là con một , và cũng là ng gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất gia đình . Từ nhỏ tôi đã nhận thức đc cái tương lai mình phải đi tới nó k như người bình thường . Cũng chính vì thế , bố mẹ , cô dì thương tôi hết mực . Nhưng cũng chẳng giúp gì được cho tôi . '
Nếu k phải vì "chuyện ấy" thì tôi cũng chẳng ra đời
Tôi bik sự ra đời của... |
TP. Vĩnh Long ngày 01/08/2011 1h . Bầu trời trong xanh gợn nhưng đám mây trắng bồng bềnh . Không khí trong lành , gió khẽ luồng qua kẽ lá nghe xào xạt . Nó làm cho tôi cảm thấy đỡ chán ngán trong một buổi trưa hè ngán ngẫm như hôm nay . Chợt , chững đám mây đen ùn ùn kéo đến , xám xịt . Đoán mười mươi chắc ... |
Một giây phút nào đó , bất chợt , bạn tìm thấy sự bình yên một cách tình cờ ...Một cánh đồng hoa dại mang nét gì đó ngây thơ khiến ng ta bỗng nhoẻn miệng cười. |
|
TP.HCM ngày 4/7/2011 5h50' PMNhật kí ơi , tuy ta k nghĩ nó = 1 góc bão lụt miền Trung nhưng đối với ta , lần đầu tiên biết "gió lớn ... cây sập" là ntn . Hôm ... |
|