Emerald Eyes Ám Hành Ngự Sử
11 3439 Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 17/04/1998 Vi pham :
Tài sản Tài sản:
| | Trang nhật kí đầu tiên | |
TP.HCM ngày 27 tháng 6 năm 2011.
Nhật kí thân yêu ! Ôi ~~~!!! Nhật kí của ta ! Mi có biết hum ni là một ngày quá ưh là thú vị ko ? Ta thật muốn kể nhanh thật nhanh cho ngươi nghe . Nhưng sợ lỗi chính tả nên không thể nóng vội được .
Hôm nay hơi mệt vì mới thức dậy đã phải quét nhà rồi . Sau đó là phụ pp lo bữa trưa . Mi biết đấy , mm ta đi Campuchia (áh , ta quên mất là giờ mới nói) . Ta tức chết đi được !!! Nếu không vì nó wá mắc thì ta cũng đc đi gòi . Nhưng dù sao hum ni mm ta cũng sẽ về . Chờ nghe kể vậy *hic hic*
Một ngày chán ốm cuối cùng cũng lết tới được buổi chiều . Vừa mới than sao trời hum ni không có mưa thì mm ta về đã mưa rồi ! Thật mát quá sức
Ta quên kể nữa ! Hì ... hahahaha...haha...hahaha.... !!! Áh ..ha...xin...lỗi...haha... Tại vì ....hahaha... Thằng anh quý hóa của ta nó tự hớt cái đầu nom rất ngố ! Lỗ lỗ lổm chổm để lộ vài chỗ trọc . Mm ta vừa thấy quyết định dùng tông-đơ hớt thành thầy chùa rồi chụp lại *haha* Hèm ... Vào chuyện chính ! Mm ta đi Campuchia về , kể biết bao nhiu chuyện nghe phát mê ! Nào là ở nhà hàng 5 sao , nào là những đồng bằng bằng phẳng trải dài mênh mông , rồi những thác nước nhân tạo tuyệt đẹp (có chìa hình làm bằng) , những hàng cây kì lạ không tỉa mà tự xếp tầng ... Mm còn mua quà lưu niệm nữa . Lần này ta có phần (chứ lúc dì ba đi Shingapo ta chả đc cái j ) . Lần này cũng là những cái móc khóa kiêm đồ cắt móng tay xinh đẹp ! Chị họ ta lúc nèo cũng đc cái đẹp nhất ! Á à , ta đây chưa chịu thua . Không năn nỉ mà nhắc hoài choa chỉ chịu thua và ... phải cho ta . Ôi~~~!!! Cuối cùng cũng có món quà lưu niệm ưng ý !!!
Hè , chưa hết . Mm còn chìa cái dĩa treo trang trí tuyệt đẹp được chạm khắc công phu . Ta ưng nhất những tòa sen . Mà những chi tiết khác cũng vô cùng tinh xảo hoàn mĩ . Đến những chi tiết nhỏ nhất cũng rất tỉ mỉ !
Rồi mm lôi ra một đống bánh tráng & một bịch kẹo to tướng . Chia cho hàng xóm mà còn dư cả đống . Ta thì có một bữa ăn kẹo súng răng (ver.2) (ver.1 hồi ta còn tiểu học hay lớp lá thì phải)
Kái này càng shock hơn : mm ta đem ra đống xà bông tắm/gội , xà bông cục , trà , cafe , đường ... trấn lột từ khách sạn đem về . Thế là có trà lipton miễn phí uống gòi ! Huh , nhà ta đang thíu xà bông tắm nữa (!) Thật đúng lúc
Sau đó nữa , mm tặng pp vs bro ta cái áo "chum tùm lay" mua từ Campuchia . Còn ta vs mm xài chung cái vải quấn (trang phục khác người ^0^) . Nó đẹp cực kì !! Hai màu đen đỏ làm tông màu chính phối hợp với các màu sắc phụ và đường nét hoa văn tinh tế khiến nó càng đẹp hơn ! Ta quấn nó và đi khắp nhà . Thầm nhủ mình quấn đẹp thật ! Thật sự lúc đó ta muốn chụp một tấm rồi post lên c8 cho cả nhà nghía chơi (tự sướng khủng khiếp ) !
Thoi , bấy nhiu đủ gòi . Ta biết nãy giờ ngươi cũng mệt khi nghe ta hàn huyên tâm sự (mi mà mệt coi , ta cho một trận đấy ) .
Ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện của ta ngày hè tiếp (khi ta lên hứng) .
By Fullmoon
| |
|
Tue Jun 28, 2011 6:55 pm by Thanh